26/06/2024 08:05 GMT+7

Tiết học cuối của lứa thí sinh đặc biệt

Những ngày này, tại các trường THPT trên cả nước, tiết học cuối dành cho học sinh lớp 12, lứa thí sinh cuối cùng thi tốt nghiệp theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006, diễn ra thật đặc biệt.

Cô Dương Mai Hương - giáo viên Trường THPT Phan Huy Chú, Hà Nội - vẫy tay tiễn học trò ở cổng trường sau tiết học cuối cùng - Ảnh: NVCC

Cô Dương Mai Hương - giáo viên Trường THPT Phan Huy Chú, Hà Nội - vẫy tay tiễn học trò ở cổng trường sau tiết học cuối cùng - Ảnh: NVCC

Giờ học văn cuối cùng của học sinh lớp 12 Trường THPT Ngô Quyền (Hải Phòng), sau khi chữa nốt đề bài cuối và dặn dò các em chuẩn bị tốt cho kỳ thi, cô Ngọc Quỳnh bước lên bảng viết vào khoảng trống trên cao lời chúc: "Chúc cả lớp bình tĩnh, tự tin và đỗ nguyện vọng 1".

Bài tập về nhà là...

Một học sinh đùa một câu thật vui: "Cô ơi, bài tập về nhà của cô hôm nay là gì?". Cả lớp bật cười rồi rơm rớm nước mắt vì từ mai đã không còn gặp cô nữa, bài tập về nhà nay đã trở thành dĩ vãng với lũ trò tinh nghịch. Thật bất ngờ, cô không trả lời mà xoay người viết tiếp: "BTVN: yêu bản thân, sống hạnh phúc!". Cô ký tên mình ở dưới rồi nói đây là bài tập cô giao cho tất cả các em.

Khi cô quay lại, cả lớp vỗ tay và đứng dậy hướng về cô với ánh mắt chứa chan xúc động. Các em đều giơ điện thoại lên chụp ghi lại lời dặn dò của cô. Nhiều học sinh lên bảng viết và ký tên mình bên cạnh "bài tập về nhà". Có lẽ không cần nói thêm điều gì. Cô trò đều hiểu điều muốn nói và bịn rịn chia tay...

Cô Cao Tố Nga, hiệu trưởng Trường THPT Ngô Quyền, chia sẻ hoạt động cuối cùng trường dành "sân" cho học sinh lớp 12 chính là sự kiện do các em tự lên ý tưởng kịch bản và thể hiện. Trong phần câu đố để tìm tên thầy cô giáo, học sinh lớp 12 đã có một hành trình quay ngược để nhớ về kỷ niệm với các thầy cô giáo của mình trong suốt ba năm học với hơn 40 câu hỏi.

Học sinh lớp 10, lớp 11 của trường cũng thực hiện một clip ghi lại lời chúc của các thầy cô giáo và học sinh khóa trước dành cho học sinh lớp 12 năm nay chuẩn bị bước vào kỳ thi. Sau đợt ôn thi căng thẳng, các thầy cô giáo muốn khoảng thời gian sau cùng các em học sinh lớp 12 lưu lại trường sẽ chỉ là những kỷ niệm đẹp và nhiều cảm xúc để khích lệ các em bước vào kỳ thi với tâm thế nhẹ nhõm.

Trong tiết học cuối môn ngữ văn ở lớp 12C2 Trường THCS và THPT Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp (TP.HCM), các học sinh đã âm thầm đặt một chiếc bánh kem đặc biệt. Trong đó hình tròn nhân bánh là dòng chữ "mãi yêu cô Hương". Còn lại, mỗi hình tròn xung quanh nhân bánh là tên một tác phẩm văn học trong chương trình lớp 12: Đất nước, Sóng, Chiếc thuyền ngoài xa, Vợ chồng A Phủ...

Sau khi thổi nến, học sinh đã cùng cô giáo cắt bánh. "Chúng em ăn hết cái bành này như một lời hứa với cô là chúng em đã học hết, hiểu hết các tác phẩm mà cô đã dạy", một học sinh nói.

Những lời căn dặn

Cô Dương Mai Hương, giáo viên chủ nhiệm lớp 12 Trường THPT Phan Huy Chú (Hà Nội), đã đưa học sinh ra tận cổng trường sau giờ học cuối cùng. Cô chia sẻ những dòng nhắn gửi học sinh: "Mong các con giữ sức khỏe, yêu thương bản thân, yêu thương mọi người, chọn đường đi an toàn, lương thiện, làm những điều tốt đẹp cho cộng đồng.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp đến các con hãy thi thật tốt để có thành tích ấn tượng dành tặng chính mình, cha mẹ, thầy cô giáo - những người luôn yêu thương các con trong mọi khoảnh khắc. Các con ra trường để lớn khôn, thầy cô giáo và mái Trường THPT Phan Huy Chú mãi mãi là mái nhà đón các con trở về, là thanh xuân tươi đẹp của các con".

Lời nhắn gửi của các thầy, cô hiệu trưởng lý trí hơn nhưng cũng mang nặng tình cảm và âu lo. Cô Cao Thanh Nga, hiệu trưởng Trường THPT Phan Huy Chú, viết: "Những ngày thi, dự báo Hà Nội có mưa to nên các con nhớ mang theo một bộ quần áo để phòng mưa ướt.

Các con nhớ khiêm tốn, lịch sự trong giao tiếp và thực hiện đúng hướng dẫn của cán bộ coi thi các con nhé. Và điều cuối các con hãy nhớ là phải thực hiện đúng quy chế, chỉ mang những vật dụng được phép vào phòng thi và nhớ lịch thi để đừng tới muộn".

Cô Nguyễn Thị Nhiếp, hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An (Hà Nội), cho biết những nội dung về việc ôn thi, quy chế thi cho thí sinh, hướng nghiệp và lựa chọn xét tuyển đã được các thầy cô giáo lồng ghép vào các buổi chào cờ đầu tuần, sinh hoạt lớp trong suốt hai tháng cuối cùng của năm học.

Trong buổi cuối cùng trò chuyện với học sinh lớp 12, cô Nhiếp chia sẻ: "Cho cô chia sẻ sự trăn trở, lo lắng trong suốt quá trình ôn tập của các con. Cô mượn ba chữ cái đầu của tên Trường Chu Văn An để dặn các con. C là chăm chỉ, không chủ quan. V là vững, hãy vững tin rằng các con sẽ làm tốt, đạt được điều mình mong muốn. A là an, là bình tĩnh".

Tiết học cuối của học sinh lớp 12 Trường THPT Lê Quý Đôn, quận 3 (TP.HCM), mỗi học sinh được nhận một phần quà là tấm bìa sơ mi có bút, thước, gôm... và một lá thư. Lá thư có in lịch thi tốt nghiệp THPT, có số điện thoại của cô hiệu trưởng nếu học sinh cần sự giúp đỡ. Và đặc biệt là lời dặn dò:

"Em thương yêu!

...Trong đời người, những lần đầu tiên, những phút cuối cùng luôn khơi dậy trong ta rất nhiều cảm xúc, ý chí và trách nhiệm. Cảm xúc đong đầy ấy, em hãy dành cho cha mẹ, gia đình, thầy cô giáo và bạn bè, những người đã yêu thương, chăm chút cho em từng giây, từng phút.

Ý chí mạnh mẽ ấy, em hãy dành cho chính mình để vững vàng trong kỳ thi quan trọng và sẵn sàng dấn bước tới tương lai. Còn tinh thần trách nhiệm, em hãy dành trọn cho cuộc đời, để luôn sống có ích, tử tế và chan hòa với tất cả"...

Mời xem gợi ý giải đề thi trên tuoitre.vn

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 sẽ bắt đầu từ hôm nay (26-6). Chiều nay các thí sinh sẽ đến phòng thi làm thủ tục dự thi; ngày 27-6, buổi sáng thi môn ngữ văn, buổi chiều thi toán; ngày 28-6, buổi sáng thi bài thi khoa học tự nhiên/khoa học xã hội, buổi chiều thi ngoại ngữ. Ngay sau mỗi buổi thi, mời bạn đọc xem gợi ý giải đề thi tại tuoitre.vn và phụ trang giải bài thi trên nhật báo.

Tiết học cuối của lứa thí sinh đặc biệt- Ảnh 2.

Tình cảm ấm áp

Không cần chờ đến ngày thí sinh làm thủ tục dự thi, nhiều thầy cô giáo chủ nhiệm đã dành buổi cuối cùng để "chốt" với học sinh của mình những điểm cần lưu ý khi đi thi.

Có cô giáo còn lên luôn thực đơn ngày thi cho học sinh và gửi vào nhóm phụ huynh để tham khảo, phòng việc các em ăn uống không vệ sinh, không phù hợp có thể bị đau bụng, ngộ độc thực phẩm ảnh hưởng đến kết quả thi.

Có thầy cô giáo còn nhận "nhiệm vụ" gọi học sinh dậy sớm vì cha mẹ các em vắng nhà... Tình cảm ấm áp này sẽ là một phần hành trang để ngày mai những sĩ tử mang theo vào phòng thi.

Hỗ trợ thí sinh huyện đảo vào đất liền đi thi

Học sinh huyện Kiên Hải (Kiên Giang) đi tàu cao tốc vào đất liền thi tốt nghiệp THPT năm 2024 - Ảnh: CHÍ CÔNG

Học sinh huyện Kiên Hải (Kiên Giang) đi tàu cao tốc vào đất liền thi tốt nghiệp THPT năm 2024 - Ảnh: CHÍ CÔNG

Chiều 25-6, tàu cao tốc đã chở 138 thí sinh từ Nam Du, Hòn Sơn và Hòn Tre (huyện Kiên Hải) cặp bến tại TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Các anh chị đoàn viên, thanh niên thuộc ban thanh niên Công an tỉnh Kiên Giang chuẩn bị sẵn ba xe hỗ trợ đưa rước các thí sinh này đến Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt để chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Thiếu tá Trương Văn Quốc - trưởng ban thanh niên Công an tỉnh Kiên Giang - cho hay đơn vị đã có kế hoạch "Tiếp sức mùa thi" năm 2024, gồm: đội hình chiến sĩ truyền thông (tuyên truyền, mục đích ý nghĩa tiếp sức mùa thi, hỗ trợ học sinh, phụ huynh); đội hình xung kích đảm bảo an toàn, an ninh kỳ thi; đội hình tiếp nhận thông tin hỗ trợ thí sinh qua đường dây nóng 0693680181 và đội hình xe công an tình nguyện.

"Đợt này chúng tôi trao học bổng cho 12 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở xã Hòn Tre, mỗi suất khoảng 800.000 đồng (gồm tiền và vật dụng cần thiết đi thi). Số tiền không nhiều nhưng chúng tôi hy vọng sẽ hỗ trợ tinh thần, tiếp thêm nghị lực để các em có thêm điều kiện đi thi tốt nhất có thể", thiếu tá Quốc nhấn mạnh.

Em Nguyễn Kim Ngân - học sinh lớp 12 Trường THPT Kiên Hải, huyện Kiên Hải, Kiên Giang - là một trong những học sinh được nhận học bổng. Ngân cho biết để có tiền đi thi, em đã tiết kiệm tiền ăn sáng của mình.

"Mỗi ngày em để riêng một ít và tích cóp được khoảng 500.000 đồng để đi tàu cao tốc vào đất liền. Hôm nay em được nhận học bổng tiếp sức mùa thi của các chú công an tỉnh Kiên Giang em vui lắm", Ngân nói và quyết tâm thi đậu tốt nghiệp, học nghề để thoát nghèo.

Sĩ tử vùng cao vượt mưa ôm bao tải hành lý về điểm thiSĩ tử vùng cao vượt mưa ôm bao tải hành lý về điểm thi

Tay xách bao tải, tay ba lô, hơn 120 học sinh cuối cấp của Trường THPT số 2 Si Ma Cai được thầy cô đưa về khu ở tập trung gần điểm thi, đảm bảo an toàn trong suốt kỳ thi.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên