Tiếp sức đến trường 100% học phí bậc đại học cho 7 gương mặt trên báo Tuổi Trẻ

Học bổng "Hy vọng" của gia đình cố nhà giáo Lê Thiệu Dũng và Nguyễn Thị Minh Khang đã quyết định trao tặng toàn bộ học phí bậc đại học cho 7 gương mặt đã được đăng tải trong chương trình Tiếp sức đến trường năm 2025 trên báo Tuổi Trẻ.

Tiếp sức đến trường 100% học phí bậc đại học cho 7 gương mặt trên báo Tuổi Trẻ - Ảnh 1.

Toàn cảnh buổi trao học bổng bảo trợ Hy vọng chiều 27-9 tại Nhà Văn hóa Sinh viên - Ảnh: NVHSV

Điều kiện duy nhất là các tân sinh viên đảm bảo học lực loại khá ở mỗi học kỳ đại học. 

Ông Lê Quốc Phong - Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, đại diện Quỹ học bổng Hy vọng, đã trao tận tay các suất học bổng này đến các bạn sinh viên sáng 27-9. Lễ trao diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên, Khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM. Ngoài 7 gương mặt trên Tuổi Trẻ, quỹ cũng trao tặng học bổng cho 25 sinh viên khác. 

7 gương mặt Tiếp sức đến trường 2025 nhận  học bổng Hy vọng  

32 sinh viên nhận học bổng Hy vọng lần này là 32 câu chuyện riêng biệt về khó khăn, tấm gương điển hình trong vượt khó, nghị lực vươn lên trong học tập.

Chia sẻ tại buổi nhận học bổng, Lê Phúc Hậu (sinh viên năm nhất Đại học Kinh tế TP.HCM phân hiệu Vĩnh Long, gương mặt được giới thiệu trong chương trình Tiếp sức đến trường 2025 của  báo Tuổi Trẻ) nói vì điều kiện gia đình cùng mong muốn trau dồi kỹ năng giao tiếp, kinh nghiệm nghề nên đã đi làm thêm ngay từ năm nhất đại học. Hậu phụ trách marketing, quảng bá hình ảnh, mạng xã hội cho một quán ăn trong vùng.

Nhưng cũng từ đó khiến Hậu rất lo, sợ bản thân không theo kịp chương trình học. "Suất học bổng Hy vọng mang rất nhiều ý nghĩa với tôi. Bởi nỗi lo về khoản học phí học kỳ này đã vơi bớt, từ đó thắp lên trong tôi nhiều kế hoạch, động lực mới trong học tập lẫn làm thêm", Hậu nói.

Ngoài Lê Phúc Hậu, 6 tân sinh viên khác được giới thiệu trong chương trình Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ được nhận học bổng Hy vọng còn có Phan Thị Ánh, cô sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ, sống với bà nội, rồi cả bà nội cũng ra đi. Phan Thị Ánh được gọi tên ở vị trí thủ khoa khối C00 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) với gần 29 điểm của tổ hợp ba môn khối thi này.

Đó là Trần Thái Vy - năm ngoái đậu Trường đại học Khoa học tự nhiên TP.HCM nhưng em bệnh, nội bệnh, Vy phải hủy kết quả để kiếm tiền. Cô vừa bán cà phê, vừa ôn luyện trên mạng, nay đậu đại học lần 2 trường "tốp đầu" Trường đại học Bách khoa TP.HCM và được tiếp sức.

Cao Đình Phú, học sinh giỏi của tỉnh Khánh Hòa đã lập tức vào TP.HCM làm thuê kiếm tiền học Trường đại học Giao thông vận tải TP.HCM.

Phạm Đức Toàn (18 tuổi), thôn Tam Hòa, xã Quế Sơn, TP Đà Nẵng, đã trở thành tân sinh viên ngành máy tính và công nghệ thông tin Trường đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM) từ "chái nhà nghèo vô tận".

Nguyễn Thanh Huy, con trai người mẹ chạy xe ôm đậu Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Phạm Minh Đăng, anh sinh viên tự nhận trưởng thành sớm sau cái chết của em trai và gia đình tan vỡ. Đăng vẫn học giỏi, trở thành tân sinh viên ngành kỹ thuật máy tính Trường đại học Công nghệ thông tin (Đại học Quốc gia TP.HCM).


Tiếp sức đến trường 100% học phí bậc đại học cho 7 gương mặt trên báo Tuổi Trẻ - Ảnh 3.

Bạn Trần Thị Hiền, sinh viên năm cuối ĐH Kinh tế TP.HCM, phát biểu - Ảnh: NVHSV

Tiếp sức đến trường 100% học phí bậc đại học cho 7 gương mặt trên báo Tuổi Trẻ - Ảnh 3.

Ông Lê Quốc Phong trao học bổng bảo trợ Hy vọng cho các sinh viên - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Sau suất học bổng, vui khi thấy sinh viên tự tin vững bước

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong, con trai cố nhà giáo Lê Thiệu Dũng và Nguyễn Thị Minh Khang, nói ông rất vui khi đến buổi trao học bổng lần này. Vui vì đây là đợt có số lượng học bổng nhiều nhất từ trước nay. 

Vui hơn khi thấy các bạn dù là năm đầu đến nhận học bổng nhưng ai cũng đầy tự tin vào cuộc sống, vào tương lai. Sau thời gian dài đồng hành cùng sinh viên nghèo, ông vui hơn khi thấy rất nhiều bạn trưởng thành vượt bậc.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp chia sẻ, dù mỗi bạn có một nỗi lo, hoàn cảnh và xuất phát điểm khác nhau, nhưng cũng từ đó ông cảm nhận các bạn đã vượt lên được tất cả. Không ai bị tâm lý mặc cảm, lấy khó khăn làm rào cản trong bước đường học tập và nỗ lực vươn lên.

"Từ nền tảng là người đã vượt qua khó khăn, có thành tích tốt trong học tập đã giúp các bạn tự tin trong học tập lẫn hành trình tích lũy tri thức trong xã hội. Đây là điểm mà tôi rất vui, bởi so với nhiều thế hệ sinh viên trước đây, các bạn trưởng thành hơn rất nhiều", ông Phong nói với các sinh viên.

Tiếp sức đến trường 100% học phí bậc đại học cho 7 gương mặt trên báo Tuổi Trẻ - Ảnh 6.

Ông Lê Quốc Phong, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, chia sẻ với các bạn sinh viên - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Học bổng bảo trợ Hy vọng được khởi xướng từ năm học 2018 - 2019, đến nay đã trao được 15 kỳ học bổng cho 99 sinh viên, trong đó có 54 bạn đã tốt nghiệp.

Hôm nay cũng là đợt trao thứ 15 học bổng Hy vọng. Ban tổ chức học bổng cho hay trong học kỳ này đã tiếp nhận 38 hồ sơ xét tuyển học bổng. Qua quá trình rà soát, quyết định trao học bổng cho 32 trường hợp. Trong đó có 16 bạn sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vươn lên trong học tập và đạt thành tích tốt. 16 bạn sinh viên nhận học bổng từ các học kỳ trước vì đạt đủ tiêu chí. Tổng kinh phí học bổng cho học kỳ 1 năm học này là hơn 516 triệu đồng.

Trao tặng học bổng 'Hy vọng' cho 7 tân sinh viên 'Tiếp sức đến trường' - Ảnh 5.

Trao 'hy vọng' thắp sáng những ước mơ - Ảnh 7.Học bổng Chắp cánh ước mơ: Gieo hy vọng ước mơ sẽ đâm chồi

Cuộc sống vội vã, cô bé sinh ra đã không biết mặt cha vẫn ngày ngày lặng lẽ ấp ủ một ước mơ bình dị là được tiếp tục đi học, sẽ được vào giảng đường đại học để có thể viết lại trang mới của đời mình, tạo lập cho tương lai của mình và mẹ tốt đẹp hơn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất