02/10/2021 16:00 GMT+7

Tiếng nói của lớp trưởng Tí

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Năm học mới Tí được cô giáo chọn làm lớp trưởng. Làm lớp trưởng nói các bạn ai cũng nghe, oai lắm. Nhưng oai không có nghĩa là muốn làm gì thì làm hay làm bậy, Tí đàng hoàng, công tâm nha!

Ví dụ nè. Hôm nọ, bạn Tèo trong lớp kiếm đâu ra được mấy chục viên bi muốn bán cho các bạn trong lớp. Con nít mà, ai cũng muốn có bi để chơi. Tèo nhờ Tí nói giùm một tiếng oai hơn chứ Tèo nói các bạn không nghe.

Nhưng Tí là lớp trưởng, không thể xúi các bạn mua bi của Tèo được, Tí chỉ có thể thông báo cho các bạn biết là Tèo có bi như vậy. Giá mỗi viên thì do bạn Tèo tự định, tự chịu trách nhiệm, Tí không biết. Ai muốn mua thì mua.

Các bạn nghe Tí thông báo vậy nên mua. Mua rồi mới biết trời ơi, giá đắt quá, đắt hơn giá thường bán trước cổng trường. Các bạn mắng Tí, Tí trả lời ơ hay, các bạn tự mua thì tự chịu trách nhiệm chớ, Tí có biết gì đâu.

Còn có bạn nghi ngờ thế nào Tèo cũng cho Tí viên bi. Đừng nghĩ bậy, không có đâu, Tí là người đàng hoàng, công tâm nha!

Những ngày xưa thân ái qua rồi Những ngày xưa thân ái qua rồi

TTO - Nghe tin thành phố sắp mở cửa, mấy ông trong hội lai rai phấn khởi.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên