- Người ta nói cái nhà đó là do một đại gia tặng.
- Mạng quá tào lao. Đó là tài sản của tôi.
- Ông làm cơ quan nhà nước, làm sao mà có được nhà lớn như vậy?
- Do tôi làm lụng tích cóp mấy chục năm rồi.
- Ông tích cóp bằng cách nào, có thể nói bí quyết không?
- Ờ thì hồi trẻ ban ngày làm việc ban đêm đạp xích lô, đi xe ôm. Tôi còn đi buôn cả chổi đót. Làm lụng suốt đời thối cả móng tay mới có được bây giờ.
- Ủa, sao nghe giông giống các sếp khác nói.
- Giống hả? À giống cũng đúng thôi, thời xưa khổ cực ai cũng giống nhau cả, cũng đạp xe ôm, buôn chổi. Ai cũng giống nhau mà.
- Vâng, ai cũng giống nhau.
- Ừ, giống nhau, giống nhau cả...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận