Phóng to |
|
Đồng nghiệp cô Hân khóc thương tiễn biệt - Ảnh: ANH THOA |
Nhiều người đã không cầm được nước mắt khi nhìn ba đứa con thơ ôm di ảnh mẹ đi trước linh cửu. Đứa út khóc đòi mẹ mà ông ngoại (bác Nguyễn Thanh Sơn) không cầm lòng được nói: “Những ngày cuối cùng, Hân muốn gượng viết một lá thư cảm ơn bạn đọc báo Tuổi Trẻ nhưng chưa kịp viết thì bệnh tình trở nặng rồi ra đi”.
Phóng to |
|
Cô Hân đi để lại con thơ - Ảnh: ANH THOA |
Ông Sơn nghẹn ngào: “Hân nói: cha ơi con có viết thư cũng không trả được công ơn của mọi người đâu ba. Làm sao con trả nổi. Khi con đi rồi ba gắng tiết kiệm số tiền còn lại của bạn đọc hỗ trợ để lo cho các cháu ăn học ba nha”.
Phó giáo sư, tiến sĩ Trần Hữu Tá, phó hiệu trưởng trường Trương Vĩnh Ký, phó chủ tịch Hội nghiên cứu - giảng dạy văn học TP.HCM, chia sẻ: “Thương cho ba cháu nhỏ còn thơ ngây quá mà đã phải mất mẹ”.
Phóng to |
| Sinh viên trường ĐHSP TP.HCM cắm cành hoa trắng trước mộ cô Hân - Ảnh: Anh Thoa |
Trước đó, Thành Đoàn TP.HCM, Ban giám đốc Sở giáo dục đào tạo TP.HCM, Đại diện trường ĐH Sư phạm TP.HCM cũng đã đến thắp nén nhang tiễn biệt cô Ngọc Hân.
Tin bài liên quan:
Cô Ngọc Hân đã ra đi600 triệu đồng giúp cô Hân chữa bệnhCố lên Hân ơi! Ngày cô không đến lớpCô giáo Ngọc Hân: “Tôi muốn về với các em học sinh”Cô giáo Ngọc Hân ơi, hãy mau khỏe để quay trở lại Nhiều tấm lòng đến với cô giáo Hân600 triệu đồng giúp cô Hân chữa bệnh



Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận