Phóng to |
| Cha cô giáo Hân nén lòng cho các cháu bú sữa... - Ảnh: Anh Thoa |
Cô Hân bắt em gái phải hứa cho các cháu đến trường, lo cho các cháu ăn học. Em gái cô chỉ biết ngồi lặng thinh nhìn chị mà khóc. Đến 0 giờ ngày 18-4, cô Hân trút hơi thở cuối cùng sau khi gắng nói với cha: “Cha ơi! Con đi đây”. Đêm đó, ba đứa con thơ khóc đòi mẹ.
Chiều cùng ngày, nhiều đồng nghiệp, sinh viên, học sinh các trường đã đến thắp nén nhang tiễn biệt cô. Căn phòng nơi cô ở lạnh lẽo. Bức ảnh kỷ niệm ngày còn ở bên các con chênh vênh trên bức tường chắp vá vài ba vết vôi cũ.
Cô Thiên Hương, giáo viên Trường THPT Lê Hồng Phong, một đồng nghiệp của cô Hân, nghẹn ngào: “Ngày còn sinh viên Hân là một cán bộ Đoàn năng nổ, tâm huyết. Biết Hân bệnh, bạn bè khắp nơi góp nhóm được ít tiền gửi cho Hân, thế mà chưa được bao lâu thì Hân đã ra đi.
Đau xót lắm!”. Ông Nguyễn Thanh Sơn, cha cô giáo Hân, cho biết sau bài báo “Ngày cô không đến lớp” trên báo Tuổi Trẻ, bạn đọc gần xa đã ủng hộ cô Hân hơn 700 triệu đồng để chữa bệnh, trong đó thông qua báo Tuổi Trẻ bạn đọc hỗ trợ 130 triệu đồng, còn lại là ủng hộ trực tiếp.
Bên cạnh đó, nhiều người còn tìm đến tận nhà chỉ bài thuốc điều trị bệnh, rồi mang gạo, sữa... đến giúp đỡ cô Hân và ba cháu nhỏ. Ban giám hiệu, sinh viên, học sinh nhiều trường cũng đã đến hỗ trợ tiền, động viên gia đình. Mới đây, sinh viên khoa ngữ văn Đại học Sư phạm TP.HCM đã tặng cô Hân quyển Nhật ký yêu thương do hàng trăm sinh viên tự thiết kế, ghi lời chúc, động viên cô Hân vượt qua căn bệnh hiểm nghèo.
Phóng to |
| Mỗi lần gặp con qua điện thoại (vì cô nằm ở phòng cách ly), cô Hân đều ngước lên để nước mắt không giàn giụa. Cô cắn chặt môi cố cười vì sợ các con buồn - Ảnh: Anh Thoa |
Như Tuổi Trẻ đã đưa tin, cô Nguyễn Thanh Kim Ngọc Hân là bí thư Đoàn năng động của Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận 4 (TP.HCM). Những ngày còn trên bục giảng, cô luôn tận tâm vì học sinh. Có những lúc học sinh không có tiền đóng học phí, cô ứng lương đưa cho các em; các em nghèo không có bánh trung thu, cô làm bánh tặng các em; vì hoàn cảnh nhiều học sinh bỏ học, cô đến từng nhà vận động các em trở lại lớp...
Cảm động trước tình cảm đó, nhiều bạn đọc, đồng nghiệp đã rơi lệ khi nghe tin cô bị ung thư máu. Thành đoàn TP.HCM, ban giám đốc Sở Giáo dục - đào tạo, ban giám hiệu nhiều trường... cũng đã đến thăm và ủng hộ cô Hân khi đọc bài “Ngày cô không đến lớp” trên Tuổi Trẻ.
Phóng to |
| Cháu bé ngước lên đòi mẹ |
Phóng to |
![]() |
|
Bạn và đồng nghiệp thắp nhang tiễn biệt cô Ngọc Hân |
Thầy Triệu Quang Thanh - bí thư chi đoàn giáo viên Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận 4, TP.HCM - nói: “Cô Hân được học sinh rất quý mến và là một bí thư Đoàn nhiệt tình, năng nổ. Cô tận tình hướng dẫn các em từng điệu múa, lời ca để tham gia các phong trào cấp quận, thành phố”.
------------------------------------
* Tin bài liên quan:
Cố lên Hân ơi! Ngày cô không đến lớpCô giáo Ngọc Hân: “Tôi muốn về với các em học sinh”Cô giáo Ngọc Hân ơi, hãy mau khỏe để quay trở lại Nhiều tấm lòng đến với cô giáo Hân600 triệu đồng giúp cô Hân chữa bệnhNgày cô không đến lớp





Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận