
Không phải ai cũng muốn hình ảnh của mình được chia sẻ công khai sau cuộc vui - Ảnh minh họa: NGỌC SANG
Cùng chụp hình, người thấy vui, người lại thấy khó xử, có thể với người này là kỷ niệm, song với người khác lại là hình ảnh không muốn công khai, thậm chí ảnh hưởng gì đó đến họ. Ranh giới ấy đôi khi chỉ bắt đầu từ một câu hỏi nhẹ nhàng: "Đã hỏi người trong ảnh chưa?".
"Có ảnh đẹp mà không đăng thì tiếc"
Tại đám cưới người bạn cấp 3, Lê Thị Nhung (26 tuổi, phường Gò Vấp, TP.HCM) hí hoáy chỉnh ảnh rồi đăng Facebook. "Khá lâu rồi tụi mình mới có dịp ngồi lại với nhau", Nhung viết.
Chị khá thoải mái chia sẻ hình ảnh. Mỗi lần nhóm bạn tổ chức sinh nhật hoặc hẹn nhau ăn uống, chị thường chủ động lấy điện thoại ra chụp ảnh, quay phim.
"Đi tiệc để gặp gỡ bạn bè, ai cũng mặc đẹp, không khí vui, nên có ảnh đẹp mà không đăng thì tiếc. Tôi thường đăng lên Facebook, Instagram hoặc story lưu lại kỷ niệm", Nhung nói.

Nhiều người vẫn thường xuyên chụp lại những khoảnh khắc vui vẻ để lưu giữ kỷ niệm - Ảnh minh họa: NGỌC SANG
Có hôm về đến nhà gần nửa đêm, chị vẫn ngồi xem lại hàng chục tấm ảnh trong điện thoại, chọn những khoảnh khắc mọi người cùng cười đăng lên story. "Nếu là những khoảnh khắc vui vẻ, tích cực thì tôi thấy không có vấn đề gì".
Trần Quốc Bảo (26 tuổi, phường Xóm Chiếu, TP.HCM) cũng thường lưu lại những lần gặp gỡ bằng ảnh. Anh kể nhóm bạn bận rộn công việc và cuộc sống riêng, có khi vài tháng mọi người mới có dịp ngồi chung một bàn, lai rai xem bóng đá.
Bạn bè cũng ít ai phản đối nên anh vẫn vô tư chia sẻ ảnh. Những lần bàn chuyện cũ, anh thường lôi hình ảnh cũ ra làm "bằng chứng", nhắc tới đâu có hình tới đó, cả nhóm xem lại cũng thấy vui.
"Lần nào tôi cũng chụp một vài tấm hình đăng lên cho có kỷ niệm, biết là vẫn còn chơi với nhau". Sau mỗi buổi gặp, anh còn hay gửi ảnh vào nhóm chat chung để mọi người cùng xem.

Bảo vẫn thường chụp ảnh bạn bè, nhưng là nhóm thân thiết, đồng thuận - Ảnh: NGỌC SANG
"Đừng đăng ảnh tôi khi chưa hỏi ý"
Tuy nhiên không phải ai cũng thoải mái khi hình ảnh mình đăng mạng xã hội. Chị Nguyễn Thị Thu (30 tuổi, phường Nhiêu Lộc, TP.HCM) chia sẻ:
"Với hình ảnh dự tiệc cùng bạn bè thân thiết, tôi thường chọn tấm đẹp nhất rồi chỉnh sửa ánh sáng, bố cục. Sau đó gửi vào nhóm chung, mọi người đồng ý thì mới đăng". Thế nhưng không phải lúc nào chị Thu cũng có thể chủ động với hình ảnh của mình.
Có lần sau buổi liên hoan, Thu thấy người bạn vừa đăng album ảnh. Chị xuất hiện trong tấm hình ở cuối bàn, đúng lúc đang nói chuyện.
"Lúc đó tôi đang nhắm mắt, há miệng, trông rất xấu nhưng vẫn bị đăng lên. Tôi nhắn cho chủ nhân status, nhẹ nhàng nói bạn ấy gỡ tấm đó xuống. Bạn không gỡ mà còn nói đùa: "Hình ai đăng, Facebook ai thì người nấy đẹp" khiến tôi rất khó chịu", chị Thu kể.
Từ những lần như vậy, chị để ý hơn đến cách mọi người ghi hình trong các buổi tiệc.

Trước khi đăng ảnh, chị Thu thường hỏi ý kiến người trong nhóm và chỉnh sửa để ai cũng đều đẹp - Ảnh: NGỌC SANG
"Tôi thấy ngày nay hay vô tư đăng hình ảnh tiệc tùng, nhiều người không thân thiết cũng bị "dính" vào. Chưa kể những video livestream bữa tiệc, lúc mọi người đang say sưa cụng ly, lắc lư theo nhạc, hoặc nói năng tự nhiên mà không phải ai cũng muốn lên hình ảnh", chị Thu nói.
Theo chị, những bữa tiệc buổi tối càng dễ xuất hiện những khung hình không đẹp. "Ánh sáng mỗi góc sảnh tiệc sẽ khác nhau nên ảnh hưởng chất lượng hình chụp. Chụp nhiều người một lúc thì sẽ có người nhắm mắt, áo váy xộc xệch…".
"Vì vậy tôi rất ngại khi hình ảnh mình xuất hiện trên mạng xã hội mà mình không kiểm soát được. Dù là một người bình thường, tôi cũng như nhiều bạn trẻ khác không thích ảnh mình bị đăng lung tung vô tội vạ", chị Thu thẳng thắn.
Khi đăng ảnh tiệc, chị thường chọn những tấm không có người lạ hoặc những người không thuộc nhóm bạn bè thân. Nếu không thể tránh, chị dùng nhãn dán che mặt hoặc làm mờ nếu chưa được họ cho phép.
"Ai cũng có quyền với hình ảnh cá nhân, làm như vậy là tôn trọng mọi người xung quanh", chị Thu nói.
Tương tự chị Thu, Hoàng Mai Hương (32 tuổi, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM) cũng không thoải mái hình ảnh mình được chia sẻ công khai khi chưa có sự đồng ý.
"Gần như mấy năm nay tôi không đăng gì lên mạng xã hội. Sau những buổi liên hoan cùng công ty, tôi thường chỉ lưu ảnh đẹp cho riêng mình hoặc gửi vào nhóm đồng nghiệp thân quen", chị Hương nói.
Chị Hương nhớ lại một lần tham gia trò chơi "tạo dáng theo yêu cầu" trong buổi liên hoan cuối năm của công ty, và chị không biết mình đang được ghi hình. "Hôm đó tôi chơi hết mình với đồng nghiệp trên sân khấu, không để ý mình đang bị livestream trực tiếp. Đến khi lên mạng xem lại mới biết thì đã muộn", chị nói.
Vài ngày sau, một người bạn gửi cho Hương đoạn video bất ngờ "viral" trên TikTok, kèm câu trêu: "Tưởng Hương nội hướng, không ngờ cũng quậy dữ à?" khiến cô bức xúc.
"Với người quay, đó có thể chỉ là clip vui, nhưng với người xuất hiện trong video, họ có thể đang làm công việc đòi hỏi hình ảnh chuyên nghiệp. Không phải ai cũng muốn cuộc sống riêng tư và công việc mình bị trộn lẫn nhau", Hương nói.
Rút kinh nghiệm, mỗi khi tham gia tiệc công ty, Hương thường để ý xem có ai đang quay livestream hay chụp hình đăng mạng không. Biết có máy quay, cô tự nhắc mình giữ ý, hạn chế "bung xõa".
Hậu quả khó lường sau chụp hình "cho vui"
Ở những tình huống khác, nhiều khi những tấm ảnh tiệc vui lại biến thành "tiệc buồn" khi tung lên mạng mà không hỏi ý kiến người trong cuộc. Anh Thái Thanh Tùng, một doanh nghiệp địa ốc lớn ở TP.HCM, kể mình từng bị vợ đòi ly dị và cha mẹ giận trách chỉ vì tấm hình tình cờ trong tiệc họp lớp.
"Ngay lúc bia bọt say sưa, một bạn nam đùa đặt tay tôi khoác lên cổ bạn nữ ngồi ghế bên. Khoảnh khắc thân mật hơi quá chỉ diễn ra vài giây vì tôi rút tay lại ngay, nhưng người đối diện đã chụp đưa lên FB với câu đùa rằng tình cũ không rủ cũng đến", Tùng nói và kể thêm vợ anh đã xem thấy và giận suốt mấy tháng, thậm chí đòi ly hôn. Cha mẹ cũng trách con đã làm chồng làm cha mà "không đứng đắn".
"Đúng là góc hình chụp tình cờ mà rất phản cảm, người chụp đang đứng, còn tôi ngồi nên có cảm giác như bàn tay tôi úp trọn cả vào ngực cô ấy, nhưng sự thật không phải vậy", Tùng kể người chụp là bạn cùng lớp chỉ đùa vui, khoảnh khắc tay anh trên vai cô bạn học cũ chỉ vài giây, nhưng hậu quả vô cùng nặng nề.
Từ lần đó, anh đi đâu cũng rất thận trọng khi bị chĩa điện thoại, và luôn yêu cầu "nếu đăng hình có tôi thì phải cho tôi xem trước để đồng ý hay không".
Thực tế đôi khi chỉ một câu hỏi lịch sự ngắn gọn: "Tấm này đăng được không?" trước khi chia sẻ cũng đủ giúp người xuất hiện trong ảnh có quyền lựa chọn với khoảnh khắc của chính mình để cuộc vui trọn vẹn và đôi bên cùng vui vẻ.
Hãy cẩn thận với những tấm hình tưởng chừng "chỉ quen tay chụp chơi". Nó có thể là kỷ niệm đẹp, nhưng cũng có thể đem đến nỗi buồn phiền, thậm chí đoạn tuyệt tình thân, và cũng không loại trừ phải đưa nhau ra tòa nặng nề hơn.
Nhiều ý kiến cho rằng người Việt hiện nay đang "rất tự nhiên", mà nói đúng hơn là tự tiện trong việc quay phim, chụp hình người khác.
Họ cho rằng chỉ chụp kỷ niệm cho vui, mà không ý thức nhiều khi lại dẫn đến hậu quả khó lường. Chẳng hạn tấm hình bạn bè say sưa có thể làm người vợ (hoặc chồng) họ buồn giận). Hoặc tấm hình chụp các chính khách, doanh nhân trong buổi tiệc mà chưa được sự cho phép của họ có thể dẫn đến sự phức tạp sau đó. Ngay cả hình ảnh trẻ em cũng cần thận trọng, vì có thể phản cảm hoặc bị lợi dụng khi đưa công khai lên mạng.
Cách ứng xử có văn hóa và an toàn nhất là hãy hỏi ý kiến họ trước khi chụp và đăng hình. Đừng bao giờ tự tiện, vì có thể bị trách giận, thậm chí đối diện kiện tụng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận