Tiệc sinh nhật đặc biệt khi chờ xem diễu binh mừng Quốc khánh 2-9

Hơn 5h sáng của ngày Quốc khánh 2-9, khi đang ngái ngủ sau một đêm dài nằm chờ xem lễ diễu binh, diễu hành trên đường Liễu Giai, Hà Nội - bé Nguyễn Gia Linh (10 tuổi) được mẹ đánh thức.

Quốc khánh 2-9 - Ảnh 1.

Một em bé được gia đình tổ chức tiệc sinh nhật từ hơn 5h sáng khi có sinh nhật đúng vào ngày Quốc khánh - Ảnh: NGỌC AN

Khi em vừa tỉnh giấc, bài hát "Happy Birthday", chúc mừng sinh nhật vang lên trong sự ngỡ ngàng và bất ngờ của bé Gia Linh.

Em cầm chiếc bánh sinh nhật, thổi nến mà lòng rạng rỡ hạnh phúc khi đón nhận tình cảm của cả gia đình và những người dân xung quanh.

Mẹ bé là chị Nguyễn Thị Hằng cho biết cách đây 10 năm, đúng ngày Quốc khánh 2-9, bé Gia Linh được sinh ra trong niềm hạnh phúc của cả gia đình.

Vì vậy, nhân kỷ niệm 10 năm sinh nhật bé, gia đình muốn dành cho em điều đặc biệt là tổ chức sinh nhật trong phố, nơi đoàn diễu binh, diễu hành đi qua để ghi nhớ một thời điểm rất đặc biệt khi con tròn 10 tuổi.

Từ sáng hôm qua (1-9), cả gia đình gồm hơn chục người đã đi từ Ba Vì (Hà Nội) về trung tâm thành phố, với mong muốn được tổ chức buổi sinh nhật đáng nhớ cho con và được có những trải nghiệm đặc biệt trong ngày Tết Độc lập 80 năm của dân tộc.

Quốc khánh 2-9 - Ảnh 2.

Các tình nguyện viên tiếp nước, bánh cho người dân - Ảnh: NGỌC AN

Từ TP.HCM ra Hà Nội xem diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2-9

Cùng con gái nhỏ và em gái từ TP.HCM có mặt tại Hà Nội tối 1-9, chị Liên (43 tuổi) trò chuyện với chất giọng miền Nam khiến nhiều chú ý.

Nhiều người bất ngờ khi biết chị dành chuyến đi này để đến Hà Nội xem diễu binh, diễu hành. Chi Liên kể đã từng tham gia diễu binh, diễu hành A50 tại TP.HCM. "Nên tôi cũng muốn đến Hà Nội xem A80, háo hức đặt trước vé cả tháng rồi", chị Liên cười nói và khoe đến đây khá muộn nhưng may mắn vẫn có một chỗ ngồi.

Lúc đến, chị xin mọi người cho ngồi chung, xin tấm áo mưa trải xuống vỉa hè để ngả lưng. "Mọi người đều rất đáng yêu. Sáng nay còn được các bác phát đồ ăn sáng, bánh mì, sữa, nước suối nữa", chị Liên nói.

Quốc khánh 2-9 - Ảnh 3.

5h50 sáng 2-9, ngã tư Tràng Tiền - Hàng Khay - Đinh Tiên Hoàng - Hàng Bài ken đặc dòng người chờ xem diễu binh, diễu hành - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Chờ từ đêm khuya để gặp "hoa hậu quân nhạc"

Từ giữa đêm 2-9, hàng trăm người đã đứng ở khu vực gần sân vận động Quần Ngựa để hy vọng gặp được các cán bộ, chiến sĩ tham gia diễu binh diễu hành A80. Trong đó có nhiều người là người thân, bạn bè.

Đi cùng nhóm bạn gồm 5 người, Nguyễn Thị Thùy Linh, 23 tuổi, quê Nghệ An, chia sẻ đây là lần thứ 4 cô cùng nhóm bạn chờ hẹn gặp nữ chiến sĩ Nguyễn Chi Kim trong khối Quân nhạc - bạn học cùng THPT.

"Em với các bạn đi từ chiều 1-9 để chờ "hoa hậu" trong lòng em. Đây là nhóm bạn học cùng Trường đại học Sư phạm Hà Nội ngành ngôn ngữ Anh. Chúng em rất mong được gặp để động viên bạn", Linh bộc bạch.

Quốc khánh 2-9 - Ảnh 4.

Nhóm bạn gái Nghệ An thức trắng đêm mong gặp ‘hoa hậu’ trong khối Quân nhạc - Ảnh: HÀ QUÂN

Theo Linh, trước khi đoàn diễu binh diễu hành hợp luyện, chị nhiều lần lên Trung tâm huấn luyện quân sự quốc gia 4 (Miếu Môn, Hà Nội) để gặp bạn. Mỗi lần gặp, Linh mang theo hoa quả, đồ ăn vặt để bạn đỡ nhớ nhà, nhớ bạn.

"Mình đi thăm bạn còn được quà mang về, nào là sữa chua, bánh mì, toàn đồ ngon", Linh hồ hởi kể. Đến khoảng 5h30 sáng 2-9, Linh và các bạn tranh thủ make up một chút để "tươi tắn" hơn, chào ngày mới xanh tươi và chờ cơ hội được gặp "đồng chí hoa hậu".

Từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội để ngắm "idol" trong khối diễu binh

Bạn trẻ Huỳnh Duy Vân Trúc, ở phường Sài Gòn (TP HCM). Vân Trúc cho hay, cô ra Hà Nội chủ yếu muốn được gặp "idol" (thần tượng) của mình là chị Phương Blue ( Lê Thảo Phương), khối Thông tin.

Cô "mê" Thảo Phương vì những clip của Thảo Phương trên mạng xã hội. "Chị ấy không những đẹp là lúc nào cũng vui vẻ. Xem clip của chị ấy là tràn trề năng lượng tích cực" - Vân Trúc nói.

Tiệc sinh nhật đặc biệt khi chờ xem diễu binh mừng Quốc khánh 2-9 - Ảnh 5.

Huỳnh Duy Vân Trúc đợi từ 0h hy vọng được gặp idol của mình - Ảnh: VŨ TUẤN

Vân ra Hà Nội từ sáng sớm 1-8, kịp chen chân cùng dòng người ở phố Liễu Giai, được nhìn thấy idol của mình... trên xe ô tô.

Tối qua, Vân Trúc nhắn tin cho Thảo Phương và được hẹn gặp ở cổng trước sân vận động Quần Ngựa. Cô thức từ 0h, tìm cách ra đường Văn Cao nhưng mọi tuyến đều bị cấm. Cô ra cổng sau ngồi đợi, hy vọng sẽ được gặp Thảo Phương sau khi diễu binh. " Em sẽ ôm chị ấy một cái - Vân Trúc nói - nếu không thì em chỉ cần nhìn thấy chị ấy thôi, thế là em mãn nguyện lắm rồi!"

"Chưa bao giờ được xem diễu binh, diễu hành, hân hoan lắm"

Càng gần đến thời điểm diễn ra lễ diễu binh, những dòng người hai bên đường thêm háo hức. Gần 6h sáng, chị Bùi Thị Luyến (Phú Thọ) gọi các anh em trong đoàn gia đình gồm hơn 40 người tỉnh giấc để chuẩn bị đón lễ.

Quốc khánh 2-9 - Ảnh 6.

Xe quân sự, xe đặc chủng xếp hàng dài trên đường Thanh Niên trước giờ diễn ra lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9 - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Với niềm hân hoan khi "từ bé đến lớn" chưa bao giờ được xem diễu binh diễu hành, chị Luyến chia sẻ chưa bao giờ được chứng kiến một ngày lễ lớn "to đến như thế" và càng mừng hơn khi được Đảng và Nhà nước quan tâm khi tặng quà mỗi người 100.000 đồng.

Do đó, ngày hôm qua sau khi nhận tiền quà mừng ngày Quốc khánh, cả đại gia đình chị tới Hà Nội để chọn vị trí đẹp và "cắm chốt" đến sáng nay.

Chuẩn bị hành lý, tư trang với ô dù, áo mũ, thức ăn, sáng nay khi mọi người tỉnh giấc, chị đưa đồ ăn cho mọi người và sửa soạn quần áo chỉnh tề bắt đầu chuẩn bị cho lễ diễu binh diễu hành, hát Quốc ca và thưởng thức những màn diễu binh, diễu hành hoành tráng đi qua tuyến đường.

Lúc này, hai bên tuyến đường các tình nguyện viên đang tiếp nước, tiếp bánh cho người dân. Bác Hưng - cựu chiến binh được ưu tiên ngồi ở vị trí hàng đầu - nhận chai nước và chiếc bánh trên tay, chia sẻ rất xúc động vì sự quan tâm của Đảng và Nhà nước khi dành cho các cựu binh vị trí đẹp để được sống lại những thời khắc hào hùng của dân tộc.

"Tôi mong những chương trình này sẽ giáo dục tình yêu quê hương, đất nước tới các thế hệ mai sau, để hiểu hơn rằng hòa bình rất đẹp. Và những người lính như chúng tôi từng chiến đấu ở chiến trường cảm thấy sự hy sinh của mình là xứng đáng và tự hào" - bác Hưng bày tỏ.

Quốc khánh 2-9 - Ảnh 7.

Các cựu chiến binh hát vang những bài hát cách mạng chuẩn bị đón xem buổi lễ diễu binh, diễu hành đi qua trên đường Tràng Tiền - Ảnh: QUỲNH TRANG

Quốc khánh 2-9 - Ảnh 8.

Các chiến sĩ trên pháo tự hành chào điều lệnh khi cựu chiến binh Phan Văn Hựu (96 tuổi) đi qua - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Bà Phạm Kim Hoa (Hòa Xá, Hà Nội) có mặt từ mờ sáng ở cổng sau sân vận động Quần Ngựa (Liễu Giai, Hà Nội) chờ được gặp con. Bà Hoa tặng logo cờ Tổ quốc cho nhiều người dán lên má. Bà dặn: "Lát nữa khối thông tin ra thì nhớ hô "Ngân Sầu" nhé!".

Mọi người cười vui. "Ngân Sầu" là biệt danh bà Hoa vẫn gọi con gái Trần Thị Kim Ngân - khối Thông tin. Kim ngân công tác ở Trường sĩ quan Lục quân 1 (Bộ Quốc phòng).

Quốc khánh 2-9 - Ảnh 9.

Bà Phạm Kim Hoa tặng logo cờ Tổ quốc cho những người đợi giao lưu với quân nhân tại cổng sân vận động Quần Ngựa - Ảnh: VŨ TUẤN

Quốc khánh 2-9 - Ảnh 10.

Phạm Kim Ngân - khối Thông tin và con gái trong phút giải lao ở thao trường - Ảnh gia đình cung cấp

Cả gia đình bà Hoa đi 70 cây số ra Hà Nội từ chiều hôm qua (1-9) để cổ vũ cho Kim Ngân. Họ không thể tìm được một chỗ đứng trên các tuyến phố dự kiến khối Thông tin đi qua. Đến tối muộn, cả gia đình quay lại ngủ nhờ trong một... bệnh viện chờ đến sáng gặp Kim Ngân.

Bà Hoa cho hay Kim Ngân đã tham gia diễu binh từ sự kiện 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 50 năm Thống nhất đất nước và nay là 80 năm Quốc khánh. Cô từng học dược nhưng lại xin dừng học đi nghĩa vụ quân sự rồi trở thành quân nhân.

Chồng Kim Ngân công tác cùng đơn vị. Những ngày này, anh bế con chen chân trong dòng người xem diễu binh.

"Nhiều lúc thương con. Cháu chẳng có thời gian cho gia đình... - bà Hoa xúc động - Nhưng đó là đam mê của cháu, gia đình tôi hết sức ủng hộ. Với lại nhìn thấy hình ảnh Ngân đi trong đội hình, tự hào lắm! Xúc động lắm!".

Quốc khánh 2-9 - Ảnh 11.

Ban tổ chức tập luyện tiết mục nghệ thuật chào mừng, trước khi buổi lễ chính thức diễn ra - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Tiệc sinh nhật đặc biệt khi chờ xem diễu binh - Ảnh 6.Thời tiết hôm nay Quốc khánh 2-9: Hà Nội trời đẹp, khả năng cao không mưa

Sáng nay 2-9, thời tiết Hà Nội được dự báo đẹp, khả năng cao không mưa. Xác suất mưa dưới 20%, lượng nhỏ và nhanh kết thúc.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất