28/04/2011 05:16 GMT+7

"Tỉ phú" tiền âm phủ

ANH THƯ (Theo Straits Times)
ANH THƯ (Theo Straits Times)

TT - Ông Cheng Ah Meng, chủ một cửa hàng văn phòng phẩm tại Taman Juhor Jaya thuộc ngoại ô thành phố Johor Bahru, Malaysia, là một “tỉ phú” kỳ lạ: sở hữu hàng đống tiền chỉ có thể đem đốt cho người quá cố.

cLsfY4R5.jpgPhóng to
Vợ chồng ông Cheng và bộ sưu tập tiền âm phủ - Ảnh: The Star

Hơn 30 năm qua, ông Cheng (64 tuổi) đã thu thập hàng tỉ đồng tiền âm phủ, một sở thích cấm kỵ đối với một người gốc Trung Quốc, bởi vì tiền âm phủ bị xem mang lại điềm rủi. Ông Cheng đam mê sưu tập tiền âm phủ từ khi tìm thấy một nửa tờ tiền âm phủ trong đống đồ đem đi đốt cho người cha quá cố của ông.

Dù mẹ, bạn bè và người thân phản đối, ông cho biết vẫn sẽ tiếp tục sưu tập vì ông biết một ngày nào đó những món đồ truyền thống này sẽ biến mất. Ông đặc biệt thích các loại tiền âm phủ có màu sắc nổi bật. “Tôi rất vui khi nhìn ngắm chúng” - ông tâm sự.

Tiết Thanh minh và tháng cúng cô hồn là hai thời điểm ông thường thu mua các loại tiền âm phủ cho bộ sưu tập của mình.

ANH THƯ (Theo Straits Times)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên