Người đàn bà “hủi” thành tỉ phú
Nhiều người bảo chuyện bà Hằng bị bệnh tắc động mạch, rụng hết ngón của đôi bàn tay nhưng vẫn lao động miệt mài, nuôi con nên người, và giờ đây sở hữu cơ ngơi trị giá bạc tỉ là tấm gương để người đời soi mình.
Song, một bạn đọc bảo bên cạnh câu chuyện đẹp của bà Hằng, các đồng nghiệp của Bút Bi cũng nên tìm viết về những tỉ phú ly kỳ, đầy rẫy trong xã hội nước ta.
Thế nào là những tỉ phú ly kỳ? Bạn đọc này bảo: “Họ là những người làm nghề đầy tớ nhân dân, lương ba cọc ba đồng nhưng đi xe bạc tỉ, ở nhà hàng chục tỉ, nhậu một bữa bằng người nghèo cày một năm. Làm đầy tớ mà giàu như thế thì chẳng phải ly kỳ là gì? Vì vậy rất nên giới thiệu chân dung của những vị tỉ phú ly kỳ này. Và tôi cam đoan, những vị tỉ phú này cũng bị bệnh rất nặng...”.
Ơ, bệnh! Bệnh gì?
Bệnh của các tỉ phú ly kỳ này không thể hiện ra bên ngoài. Họ bị tắc động mạch não, khiến dây thần kinh xấu hổ bị đứt, dây thần kinh nhân đạo bị liệt. Giá mà viết được chân dung của các vị đầy tớ tỉ phú này, ắt sẽ có ích cho xã hội không kém bài viết về chị Hằng.
Vâng, đơn đặt hàng rất hay, nhưng sao mà khó làm quá!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận