
Ông James Richard Verone trong nhà tù - Ảnh: SNOPES
Thông tin về vụ cướp ngân hàng này xuất hiện trong bối cảnh nhiều người dân Mỹ lo ngại việc cắt giảm ngân sách bảo hiểm y tế Medicare sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký dự luật ngân sách 2025.
Câu chuyện được lan truyền trên Threads, X, Instagram và Reddit, nhiều người cho rằng nó phơi bày bất cập trong hệ thống y tế Mỹ.
Chuyên trang kiểm chứng tin tức Snopes khẳng định thông tin này hoàn toàn chính xác. Người đàn ông đó là James Richard Verone (59 tuổi), một người thất nghiệp ở bang North Carolina, bị bắt hồi tháng 6-2011 vì cướp ngân hàng 1 USD để được chữa bệnh trong tù.
Vụ cướp xảy ra vào ngày 9-6-2011 tại Ngân hàng RBC Centura, hạt Gastonia, tiểu bang North Carolina.
Theo hồ sơ bắt giữ và tài liệu tòa án của hạt Gaston mà trang Snopes thu thập được, ông Verone bị truy tố tội trộm cắp tài sản ở mức độ nhẹ.
Vụ việc gây chú ý toàn cầu, được đưa tin từ truyền thông địa phương cho đến các đài truyền hình, hãng tin lớn như Đài ABC News, NPR, Yahoo, báo Los Angeles Times và tạp chí The Times (Anh).
Theo Đài ABC News, ông Verone từng làm nhân viên giao hàng cho hãng Coca-Cola suốt 17 năm nhưng mất việc và sau ba năm chật vật tìm việc, ông rơi vào cảnh khó khăn.
Ông Verone bị đau lưng mãn tính, khập khiễng vì đau ở bàn chân trái và còn phát hiện một khối u ở ngực.
“Cơn đau vượt quá sức chịu đựng của tôi. Tôi đã rơi vào ngõ cụt với mọi thứ”, ông Verone nói với báo Gaston Gazette sau khi bị bắt.
Trước đó, ông đã thử mọi cách như nộp đơn xin trợ cấp tàn tật, xin an sinh xã hội sớm, bán đồ đạc trong nhà nhưng đều không đủ để mưu sinh và chữa bệnh.
Theo báo Gaston Gazette, ông Verone nói rằng ông không có ý định làm ai sợ hãi.
Tuy nhiên, Đài WCNC đưa tin giao dịch viên tại ngân hàng đã báo với cảnh sát rằng Verone có vũ khí và đang đe dọa. Người này thậm chí phải ẩn trong phòng sau và cầu cứu cảnh sát hãy đến hiện trường nhanh chóng.
Sau vụ việc, giao dịch viên phải nhập viện kiểm tra vì huyết áp tăng cao. Ông Verone sau đó bày tỏ sự hối hận vì đã khiến cô hoảng sợ.
Đài ABC News cho biết ông Verone hy vọng vụ cướp 1 USD sẽ giúp ông nhận bản án 3 năm tù, trong thời gian đó có thể phẫu thuật lưng, điều trị bàn chân và kiểm tra khối u ở ngực.
Tuy nhiên, kỳ vọng “được” ở tù 3 năm của ông đã không thành hiện thực. Bởi theo luật của tiểu bang North Carolina, giá trị tài sản bị lấy cắp dưới 1.000 USD và lần phạm tội đầu tiên chỉ bị xử lý ở mức tội nhẹ cấp độ 1, không phải tội nghiêm trọng.
Chia sẻ với truyền thông, ông Verone thừa nhận dù cảm thấy hối tiếc về hành động của mình nhưng ông không còn sự lựa chọn nào khác để bảo vệ tính mạng.
Sau vụ việc của ông Verone, nhiều câu chuyện tương tự đã được ghi nhận. Cụ thể, vào năm 2012 có một người đàn ông mới ra tù lại tái phạm để được điều trị bệnh bạch cầu.
Đến năm 2013 một cụ ông ở tiểu bang South Carolina ra tù sau thời gian dài rồi cố tình tái phạm để được sống nốt quãng đời trong tù.
Tương tự, vào năm 2023 một người đàn ông ở tiểu bang Utah cũng cướp ngân hàng chỉ 1 USD với hy vọng bị đưa vào nhà tù liên bang.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận