
Thủ tướng Nepal K.P. Sharma Oli tuyên bố từ chức ngày 9-9 - Ảnh: AFP
Theo Hãng tin AFP, ngày 9-9, Thủ tướng Nepal K.P. Sharma Oli đã tuyên bố từ chức, ngay sau khi làn sóng biểu tình dữ dội của giới trẻ khiến ít nhất 19 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương tại nước này.
Trong thư từ chức gửi Tổng thống Ramchandra Paudel, ông Oli viết: "Trước tình hình bất lợi của đất nước, tôi xin từ chức từ hôm nay để tạo điều kiện giải quyết vấn đề và giúp giải quyết nó về mặt chính trị theo Hiến pháp".
Cùng ông Oli, ba bộ trưởng khác trong nội các, bao gồm Bộ trưởng Truyền thông Prithvi Subba Gurung, cũng từ chức và cho biết không muốn tiếp tục vì "vấn đề đạo đức".
Ông Paudel đã chấp nhận đơn từ chức của ông Oli, đồng thời cho "triển khai quá trình và bắt đầu các cuộc thảo luận tìm kiếm lãnh đạo mới".
Quân đội Nepal cũng đã đăng lời kêu gọi trên mạng xã hội X yêu cầu người dân "kiềm chế" sau khi đơn từ chức được chấp nhận.
Trước đó trong ngày, ông Oli đã triệu tập cuộc họp với đại diện tất cả các chính đảng, nhấn mạnh bạo lực không có lợi cho quốc gia và "chúng ta phải dùng đối thoại hòa bình để tìm giải pháp cho mọi vấn đề".

Người biểu tình tại Nepal có vũ trang tại thủ đô Kathmandu ngày 9-9 - Ảnh: AFP
Làn sóng biểu tình - được gọi là "biểu tình của thế hệ Z" - bùng phát từ hôm 5-9, khi Chính phủ Nepal ra lệnh cấm 26 nền tảng mạng xã hội chưa đăng ký, bao gồm Facebook, YouTube, Instagram và X.
Giới trẻ Nepal, chiếm 43% trong tổng dân số 30 triệu người, phẫn nộ vì cho rằng đây là nỗ lực bóp nghẹt tự do ngôn luận.
Một người biểu tình chia sẻ, khẳng định những người trẻ nước này đã phanh phui trên mạng xã hội "cuộc sống xa hoa của gia đình và con cái các chính trị gia, công chức tham nhũng". Do đó chính phủ đã phản ứng bằng cách siết chặt các nền tảng mạng xã hội.
Trước sức ép biểu tình, Chính phủ Nepal đã dỡ bỏ lệnh cấm ngày 8-9. Tuy nhiên làn sóng biểu tình vẫn leo thang dữ dội.
Cảnh sát đã bắn hơi cay và đạn cao su vào người biểu tình cố xông vào tòa nhà Quốc hội, trong khi Tổ chức Ân xá quốc tế khẳng định đạn thật đã được sử dụng.
Bước sang ngày 8-9, dòng người biểu tình tiếp tục tràn xuống thủ đô Kathmandu và nhiều thành phố khác. Họ đốt lốp xe, ném đá vào cảnh sát chống bạo động, đuổi cảnh sát qua các con phố hẹp...
Nhà của một số chính trị gia, bao gồm cả nhà riêng của ông Oli, cũng bị tấn công và đốt phá. Một số bộ trưởng phải được sơ tán đến nơi an toàn bằng trực thăng quân sự.
Chị Robin Sreshtha, thành viên đoàn người biểu tình, khẳng định với Hãng tin Reuters: "Chúng tôi vẫn đứng đây vì tương lai... Chúng tôi muốn đất nước này không có tham nhũng, để mọi người có thể dễ dàng tiếp cận giáo dục, bệnh viện, y tế... và vì một tương lai tươi sáng".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận