27/11/2022 09:27 GMT+7

Thư Qatar: Khán giả Việt và giấc mơ World Cup

TRUNG NGHĨA (từ Doha)
TRUNG NGHĨA (từ Doha)

TTO - Mặc dù chi phí đi Qatar khá đắt đỏ và rất khan hiếm chỗ ở tại thời điểm này nhưng các CĐV Việt Nam vẫn xuất hiện trên khán đài World Cup để thể hiện tình yêu bóng đá của mình.

Thư Qatar: Khán giả Việt và giấc mơ World Cup - Ảnh 1.

Các CĐV Việt Nam trên khán đài World Cup ở Qatar - Ảnh: TR.N.

Hôm vào sân tác nghiệp trận Bồ Đào Nha - Ghana, chúng tôi thấy tốp đông CĐV Việt Nam ăn mặc chỉnh tề, ngồi ở vị trí đẹp nơi khán đài B có thể quan sát tốt trận đấu. Họ góp phần làm tăng không khí sôi động nơi khán đài bằng sự cổ vũ nhiệt tình dành cho Cristiano Ronaldo và các đồng đội.

Chị Hoàng Thị Thu Trang cho biết mình làm nghề du lịch ở Hà Nội. "Nhóm của tôi có cả thảy 105 người sang Qatar đợt này xem World Cup và sau đó sang Dubai trước khi trở về Việt Nam".

Trong khi đó, chị Thanh Tú và anh Thanh Tùng thì nói việc dự khán World Cup để xem Ronaldo đá "như một giấc mơ thành hiện thực" ở sân vận động 974 (Doha). "Không khí bóng đá ở đây quá tuyệt vời.

Chúng tôi cổ vũ Bồ Đào Nha nên rất vui khi chứng kiến Ronaldo ghi bàn giúp đội tuyển chiến thắng", Thanh Tú bày tỏ cảm xúc sau trận đấu. Các anh chị mang cờ Việt Nam "không để chứng tỏ gì, chỉ là để bày tỏ ước mơ một ngày nào đó đội tuyển Việt Nam mình cũng lọt vào vòng chung kết World Cup".

Niềm vui của các CĐV đến từ Việt Nam còn là được các CĐV quốc tế giao lưu, chụp hình lưu niệm vui vẻ trên khán đài.

Anh Nguyễn Văn Lợi, người từng sang Qatar làm việc hai năm 2010 - 2012, cho biết anh và ba người bạn cùng quê Đà Nẵng vừa sang Qatar để xem World Cup. Ở lần trở lại xứ sở Trung Đông này, anh Lợi rất bất ngờ vì sự đổi thay.

"Tôi có cảm giác bỡ ngỡ và kinh ngạc vì Qatar đã lột xác quá nhanh trong vòng một thập niên qua. Cơ sở hạ tầng mở rộng không chê vào đâu được từ sân bay, đường sá, nhà cao tầng đến các sân vận động ngày nào tôi còn làm ở đây chỉ nằm trên bản vẽ, nay đã hoàn thành lộng lẫy để đăng cai 64 trận cầu World Cup".

Anh Lợi cho hay mình và các anh em từ Việt Nam sang vào sân xem trận Argentina - Mexico, kế đến là trận Brazil - Cameroon (2-12) rồi mới về nước.

Rạng sáng hôm qua (26-11), anh Phạm Ngọc Quốc Cường, nhà sưu tập áo đấu cầu thủ quốc tế số 1 Việt Nam, đã có mặt tại Qatar.

Anh Cường cho biết sang đây xem bóng đá cùng nhóm bạn thân. Ngay sau khi tới Doha, anh Cường và các bạn đã đi xuống TP Lusail để "vào sân cổ vũ cho Messi" trong trận đấu muộn 2h sáng (giờ Việt Nam) tại đây.

Là người sở hữu cả ngàn áo đấu có chữ ký và lời đề tặng riêng từ những ngôi sao như Luka Modric, Kylian Mbappé, Erling Haaland, Son Heung Min..., anh Cường cho biết mục tiêu tương lai của anh là gặp mặt trực tiếp hai siêu sao Lionel Messi và Cristiano Ronaldo.

Thư Qatar: Khán giả Việt và giấc mơ World Cup - Ảnh 2.
Nhiều khách Việt chi cả tỉ đồng đi Qatar xem World Cup Nhiều khách Việt chi cả tỉ đồng đi Qatar xem World Cup

TTO - Chi phí một tour đi xem World Cup từ 150 - 300 triệu đồng mỗi người với thời gian khoảng 4 ngày 3 đêm khiến tour này được xếp vào nhóm cao cấp, kén khách. Nhưng khi trái bóng lăn, tour này nóng dần.

TRUNG NGHĨA (từ Doha)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên