Thủ phạm bắt cóc trẻ sơ sinh đầu thú

Đ.THANH - V.SỰ - M.TRƯỜNG
Đ.THANH - V.SỰ - M.TRƯỜNG

TT - Chiều 19-3, văn phòng Công an TP.HCM cho biết lúc 10g15 ngày 19-3, Huỳnh Thị Ngọc Thủy (37 tuổi, thường trú quận 3, chỗ ở hiện nay tại xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, TP.HCM) cùng Nguyễn Văn Nghĩa Em (56 tuổi, ngụ tại huyện Nhà Bè, chồng của Thủy), đã bồng một bé trai khoảng hai ngày tuổi đến khoa hậu sản của Bệnh viện Hùng Vương xin trả lại cháu bé.

BHxxuIks.jpgPhóng to
Sản phụ T. (trái) đã được nghi can bắt cóc trả lại con - Ảnh: Đức Thanh

Ban giám đốc Bệnh viện Hùng Vương đã xác định cháu bé đúng là con của chị N.T.P.T. (30 tuổi, quê quán tỉnh Trà Vinh, tạm trú huyện Củ Chi, TP.HCM).

Sẩy thai, bắt cóc để... thay vào

Ngay sau đó, Thủy đã được đưa về Công an quận 5 để làm việc. Bước đầu, Thủy khai nhận từ năm 2010, Thủy chung sống như vợ chồng với ông Nghĩa Em. Đến tháng 3-2013, Thủy phát hiện mình có thai, nhưng sau đó đã bị sẩy thai. Lúc này, Thủy giấu gia đình và dự định đến ngày sinh sẽ tìm cháu bé khác thay vào. Thủy cho biết sau Tết Nguyên đán 2014, Thủy đã tìm cách thực hiện ý định trên.

Đến ngày 17-3, lợi dụng sự sơ hở của chị N.T.P.T. và bảo vệ Bệnh viện Hùng Vương, Thủy đã tiếp cận, xin bồng cháu bé đi chơi và mang con của chị N.T.P.T về nhà và nói là con của Thủy vừa mới sinh. Khi đó, mặc dù chồng và gia đình chồng có nghi ngờ nhưng chưa có quyết định trả lại cháu bé. Đến sáng 19-3, sau khi các báo đồng loạt đưa tin về việc cháu bé bị mất tích tại Bệnh viện Hùng Vương và nêu đặc điểm nhận dạng đối tượng nghi vấn (giống Thủy) nên Thủy hoảng sợ và đã cùng chồng bồng cháu bé đến Bệnh viện Hùng Vương xin trả lại đứa trẻ và tự thú trước cơ quan công an.

Đại tá Lê Phước Trường, trưởng Công an quận 5, cho biết Công an quận 5 đã ra quyết định tạm giữ hình sự Thủy, đồng thời cơ quan này đang điều tra, làm rõ vai trò đối với một nghi can khác được xác định có liên quan trong vụ việc trên.

Đại tá Trường cho biết thêm ngay khi nhận được tin báo từ Bệnh viện Hùng Vương có một bé trai bị bắt cóc lúc 19g ngày 17-3, Công an quận điều động lực lượng cảnh sát điều tra đến bệnh viện nắm tình hình. Sau khi sàng lọc các đối tượng nghi vấn có mặt trong bệnh viện tại thời điểm cháu bé bị bắt cóc, Công an quận đã xác định ngay một đối tượng nghi vấn và đã ghi nhận đặc điểm nhân dạng của nghi can này. Đại tá Trường nói thêm một trong những phương án được đặt ra để tìm cháu bé là đã tính tới việc vẽ lại chân dung nghi phạm. Sáng 19-3, Công an quận điện thoại nhờ hội họa sĩ của quận để vẽ chân dung nghi phạm. Khi chuẩn bị tiến hành thì nghi phạm đã đưa cháu bé ra tự thú.

Khó đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ sơ sinh!

16g ngày 19-3, giám đốc Bệnh viện Hùng Vương Nguyễn Văn Trương đã chủ trì cuộc họp báo, trả lời những vấn đề xung quanh việc bắt cóc trẻ sơ sinh xảy ra tại bệnh viện. Trả lời chung cho nhiều câu hỏi của phóng viên về việc vì sao một đứa bé mới sinh lại bị bắt cóc và đưa ra khỏi bệnh viện một cách đơn giản như vậy, ông Trương vẫn khẳng định quy trình bảo vệ an ninh của Bệnh viện Hùng Vương là chặt chẽ, khoa học, từ trước đến khi vụ bắt cóc đứa bé sơ sinh ngày 17-3 là vẫn... ổn. Tuy nhiên, ông Trương nói bệnh viện không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tất cả trẻ sơ sinh khi đã ra đến phòng hậu phẫu. Lúc này, việc đảm bảo an toàn cho bé phải có sự chia sẻ của người nhà sản phụ.

Trả lời này của giám đốc Bệnh viện Hùng Vương đã bị nhiều phóng viên không hài lòng khi trước đây Bệnh viện Hùng Vương luôn khẳng định bệnh viện rất an toàn và không thể xảy ra việc bắt cóc trẻ sơ sinh. Đồng thời, ghi nhận của nhiều phóng viên cho thấy trong ngày 19-3 có nhiều người ẵm em bé ra khỏi cổng nhưng vẫn không bị bảo vệ xét hỏi. Ông Trương cho rằng tất cả em bé sơ sinh khi ra khỏi cổng đều được kiểm tra và bấm thẻ, còn những em bé không được kiểm tra là đi chích ngừa. Và cho rằng các nhân viên, bác sĩ của bệnh viện có kinh nghiệm, nhìn qua dáng nằm của đứa trẻ để khẳng định được đó là trẻ sơ sinh xuất viện hay trẻ đi chích ngừa!

Mua bán trẻ em

Sáng 9-1, tại Bệnh viện quận 7 (TP.HCM) cũng xảy ra vụ bắt cóc bé Hoài sơ sinh. Nghi phạm trong vụ án này được xác định là Lê Thị Bích Trâm (25 tuổi).

Chiều 18-3, thượng tá Nguyễn Văn Thanh - đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận 7 - cho biết ban đầu Trâm khai do muốn có một bé trai để chồng và gia đình chồng yêu thương hơn nên đã “bắt cóc” bé Hoài về nuôi. Sau đó, Trâm đã bị khởi tố và tạm giam về hành vi “chiếm đoạt trái phép trẻ em”. Trong thời gian tạm giam đã hé lộ nhiều thông tin mới. Chiều 27-2, từ lời khai của Trâm, các trinh sát Công an quận 7 và lực lượng trinh sát Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đã bắt quả tang bốn nghi can trong đường dây mua bán trẻ sơ sinh đang mua bán một trẻ sơ sinh ngay tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 (quận 10).

Thượng tá Thanh cho biết Trâm cũng đã khai báo lại mục đích của việc mình “bắt cóc” bé Hoài không phải để nuôi dưỡng, mà sẽ bán để lấy tiền. Do vậy, Công an quận 7 đã thay đổi hành vi phạm tội của Trâm từ “chiếm đoạt trái phép trẻ em” sang hành vi “mua bán trẻ em”.

Đ.THANH - V.SỰ - M.TRƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất