Nước Mỹ lại rúng động vì thảm sát trường học
Phóng to |
| Các SV cầu nguyện tại nhà nguyện tưởng niệm chiến tranh trong Trường ĐH Công nghệ Virginia - Ảnh: AP |
Ngày đầu tuần đẫm máu
Nhưng máu là thật và nước mắt là thật. 33 người (kể cả hung thủ) đã chết trong vụ thảm sát học đường đẫm máu nhất lịch sử nước Mỹ.
Sự việc bắt đầu bằng vụ nổ súng lúc 7g15 (giờ địa phương) tại tầng bốn khu ký túc xá Ambler Johnston, nơi gần 900 sinh viên Trường Virginia lưu trú, làm hai sinh viên (một nam, một nữ) thiệt mạng. Trong khi cảnh sát còn đang khám nghiệm hiện trường, khoảng hai giờ rưỡi sau, vụ tấn công thứ hai xảy ra tại tầng hai giảng đường Norris, cách ký túc xá khoảng 800m. Kẻ khát máu xả súng bắn chết 30 người và làm bị thương 15 người khác.
Thảm kịch diễn ra tại phòng số 206, nơi có khoảng 25 sinh viên đang học tiếng Đức. Nhân chứng sống sót Trey Perkins thuật lại với giọng còn thảng thốt: “Đó là một thanh niên khoảng 19 tuổi, trông có vẻ rất hình sự nhưng khuôn mặt thì lại rất bình thản”. Với vẻ bình thản đó, hắn đã nổ súng vào đầu giáo sư rồi chĩa súng sang các sinh viên, lạnh lùng bóp cò giết từng người một. Trong khoảng một phút rưỡi, kẻ sát nhân đã bắn ra khoảng 30 phát đạn.
Tiếng súng nổ ở phòng 206 đã gây ra cảnh tượng hoảng loạn tại phòng học kế bên. Các sinh viên không dám bỏ chạy bằng cửa trước mà chọn cách thoát thân theo ngả cửa sổ. Vẫn chưa hết hoàn hồn, Alec Calhoun - 20 tuổi, người may mắn sống sót sau cú nhảy từ tầng hai xuống đất - kể lại rằng kẻ sát nhân sau khi gây án ở phòng kế bên đã tiếp tục bước sang phòng học của anh để xả súng. Có hai sinh viên phía sau anh trúng đạn, nhưng may mắn không nguy hiểm đến tính mạng. Trước khi leo ra cửa sổ, Calhoun còn ngoái lại nhìn giáo sư của mình, lúc ấy đang tìm cách giữ chặt cánh cửa ngăn không cho kẻ cuồng sát vào phòng. Người thầy sau đó đã bị bắn chết.
Hung thủ là SV Hàn Quốc
Phóng to |
Vào lúc 9g24 sáng qua (giờ địa phương), tức gần 24 giờ sau vụ thảm sát, cảnh sát thông báo đã xác định được hung thủ. Đó là Cho Seung Hui (ảnh), một sinh viên người Hàn Quốc 23 tuổi. Cho là sinh viên năm cuối khoa tiếng Anh của Trường đại học Công nghệ Virginia, đã được cấp thẻ cư trú tại Centerville, bang Virginia và sống tại ký túc xá của trường. Cảnh sát nói một trong hai khẩu súng thu được tại hiện trường đã được dùng trong cả hai vụ bắn, nhưng không khẳng định Cho Seung Hui là hung thủ của cả hai vụ nổ súng và cũng không cho biết động cơ gây án của Cho. Báo JoongAng Daily (Hàn Quốc) cho biết gia đình Cho hiện đang sống tại hạt Fairfax, ngoại ô Washington.
Giải thích cho việc không đóng cửa trường học ngay sau vụ nổ súng đầu tiên, hiệu trưởng Charles Steger cả quyết họ tin rằng hung thủ đã bỏ đi, và cảnh sát cũng đã bắt được một người đàn ông có liên quan.
Quyết định này đã bị nhiều người chỉ trích gay gắt. Các sinh viên phẫn nộ vì họ không hề nghe thông báo chính thức nào từ phía nhà trường về vụ nổ súng thứ nhất. Thông tin đầu tiên họ nhận được từ nhà trường là một email gửi đi hai giờ sau khi án mạng xảy ra, và chỉ vài phút trước khi cuộc thảm sát bắt đầu. “Hàng chục người lẽ ra đã được cứu sống nếu họ có được thông tin về vụ nổ súng thứ nhất. Phòng an ninh của trường nghĩ gì vậy?” - một sinh viên bức xúc.
Vụ tàn sát dã man đã làm chấn động đến tận thủ đô Washington. Lãnh đạo ở cả hai đảng đã yêu cầu dành một phút mặc niệm tại đồi Capitol. Tổng thống Mỹ George Bush đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến nhà trường và gia đình các nạn nhân. Thống đốc bang Virginia đang đến Tokyo (Nhật) trong một chuyến đi bàn chuyện thương mại đã quyết định trở về và tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại Blacksburg.


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận