22/05/2019 14:52 GMT+7

Thủ đô Indonesia ngột ngạt trong khói lửa: 6 người chết, 200 người bị thương

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Thị trưởng Jakarta xác nhận trong đêm 21-5 đã có 6 người chết trong cuộc xung đột tại thủ đô Jakarta sau khi Ủy ban bầu cử Indonesia xác nhận đương kim Tổng thống Joko Widodo giành chiến thắng.

Thủ đô Indonesia ngột ngạt trong khói lửa: 6 người chết, 200 người bị thương - Ảnh 1.

Người biểu tình tại khu vực Tanah Abang ở Jakarta, Indonesia, ngày 22-5 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng thông tấn Reuters, các cuộc biểu tình vào ngày 21-5 của những người ủng hộ ông Prabowo Subianto đã khởi đầu trong ôn hòa nhưng vào buổi tối đã chuyển thành bạo lực, buộc cảnh sát phải xịt hơi cay để giải tán đám đông. 

Xe hơi của người dân ở một số tòa nhà chung cư tại trung tâm thủ đô Jakarta và các xe chuyên dụng của cảnh sát bị người biểu tình đốt cháy. 

Ít nhất 6 người chết, 200 người bị thương trong các cuộc biểu tình phản đối chiến thắng của Tổng thống Joko Widodo - Clip: REUTERS

Ông Anies Baswedan, thị trưởng Jakarta, cho biết "tính đến 9h sáng ngày 22-5, có khoảng 200 người bị thương đã được chuyển đến 5 bệnh viện và có 6 người chết". Ông cho biết các bệnh viện sẽ tiến hành khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân cái chết.

Trong khi đó, hàng trăm người biểu tình vẫn đối đầu căng thẳng với cảnh sát ở trung tâm Jakarta trong ngày 22-5 sau một đêm bạo lực. 

Tường thuật trên truyền hình cho thấy khói cuồn cuộn bay ra từ phía sau hàng chục người biểu tình trên đường phố quận Tanah Abang, một số ném pháo nổ và phá đổ các hàng rào công cộng.

Thủ đô Indonesia ngột ngạt trong khói lửa: 6 người chết, 200 người bị thương - Ảnh 3.

Người biểu tình đối đầu cảnh sát chống bạo động lập hàng rào bảo vệ gần trụ sở Cơ quan giám sát bầu cử tại Jakarta, ngày 22-5 - Ảnh: REUTERS

Theo thông tấn xã Antara, một số người biểu tình thậm chí định tấn công đồn cảnh sát và sử dụng bàn ghế làm lá chắn. 

Một đám đông khác tụ tập trước cơ quan giám sát bầu cử đã ném đá và pháo vào hàng rào cảnh sát cơ động vào lúc sáng sớm hôm nay và hàng chục người biểu tình đã tham gia cùng họ sau đó trong buổi sáng.

Hàng trăm cảnh sát chống bạo động chốt chặn ngã tư đông đúc Sarinah để kiềm chế đám đông có thể sẽ tràn ra vào chiều nay, tuy nhiên họ không được trang bị đạn thật.

Thủ đô Indonesia ngột ngạt trong khói lửa: 6 người chết, 200 người bị thương - Ảnh 4.

Người biểu tình đụng độ với cảnh sát ở Jakarta, Indonesia, sáng sớm ngày 22-5 - Ảnh: REUTERS

Người phát ngôn cảnh sát Indonesia xác nhận cảnh sát đã bắt giữ hơn 20 phần tử đứng sau kích động đám đông gây rối, bạo loạn. Cơ quan chức năng đang kiểm tra, đánh giá các thương vong về người và vật chất.  

Ông Afi Sikumbang, 58 tuổi, một người ủng hộ ông Prabowo, cho biết "sẽ biểu tình cho tới khi ông Widodo sụp đổ".

Tuy nhiên, Ủy ban bầu cử đã xác nhận kết quả kiểm phiếu không chính thức cho thấy ông Widodo thắng với 55,5% số phiếu trong khi ông Prabowo chỉ được 44,5% số phiếu của cử tri.

Thủ đô Indonesia ngột ngạt trong khói lửa: 6 người chết, 200 người bị thương - Ảnh 5.

Xe hơi của người dân bị người biểu tình đốt cháy - Ảnh: REUTERS

Trước đó, cơ quan giám sát bầu cử đã phủ nhận những cáo buộc về việc có gian lận bầu cử mang tính hệ thống, cho rằng những cáo buộc này đều không có chứng cứ. Giới quan sát độc lập cũng cho rằng cuộc bầu cử ngày 17-4 vừa qua ở Indonesia là tự do và công bằng.

Một số đảng trong liên minh của ông Prabowo, đối thủ của ông Widodo, cũng đã lên tiếng chúc mừng chiến thắng của ông như Đảng Dân chủ, Đảng The National Mandate (PAN).

Chánh văn phòng Tổng thống Moeldoko trả lời báo chí hôm nay cho biết ông cho rằng có "một chiến dịch có hệ thống của một nhóm nào đó, không phải nhóm khủng bố, đang lợi dụng tình hình để gây náo động. Chúng ta sẽ biết ai đứng sau giật dây. Vấn đề chỉ là thời gian".

Thủ đô Indonesia ngột ngạt trong khói lửa: 6 người chết, 200 người bị thương - Ảnh 6.

Xe hơi của người dân bị người biểu tình đốt cháy - Ảnh: REUTERS

Cũng theo ông Moeldoko, chính quyền đã thu giữ hai khẩu súng lục từ những người liên quan đến bạo loạn.

Nhà chức trách Indonesia cho biết có đến 40.000 cảnh sát và lực lượng vũ trang được triển khai khắp thủ đô Jakarta để đảm bảo an ninh. Nhiều tòa nhà văn phòng và trụ sở đại sứ quán ở khu trung tâm Jakarta đóng của trong ngày 22-5 và cả các chuyến tàu đến khu vực này.

Úc, Mỹ, Anh đã phát đi cảnh báo du lịch về nguy cơ bạo lực tăng lên ở Indonesia và khuyên công dân hãy tránh xa các cuộc biểu tình.  

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên