08/05/2012 07:39 GMT+7

Thông điệp từ dân

KHỔNG LOAN
KHỔNG LOAN

TT - “Tôi đã hiểu thông điệp mà nhân dân muốn chuyển tới đảng” - Thủ tướng Anh David Cameron, lãnh đạo Đảng Bảo thủ, viết trên báo Daily Telegraph hôm 7-5.

t4nMKKLC.jpgPhóng to

Thủ tướng Anh David Cameron - Ảnh: AFP

“Những câu hỏi mà nhân dân thật sự quan tâm là: Việc làm và tương lai gia đình tôi có được đảm bảo không? Liệu sau này con cái tôi có công việc tốt không? Và trên tất cả, tôi có đủ tiền để đổ xăng, đi chợ hằng tuần và tiết kiệm được một khoản nhỏ tiền vào cuối tháng hay không?”.

Trong bài viết, ông Cameron khẳng định đến nay Đảng Bảo thủ đã hiểu rõ thông điệp đó, nhất là sau khi cử tri thể hiện thái độ không hài lòng với cách mà chính phủ phục vụ họ bằng việc dồn lá phiếu cho Công Đảng đối lập trong các cuộc bầu cử địa phương tuần qua. “Khi nhân dân nghĩ về tình hình kinh tế đất nước, họ không quan tâm tới những con số khô khan về tình hình thâm hụt ngân sách, cán cân thương mại hay dự báo tỉ lệ lạm phát”. Ông cũng hiểu “nhân dân muốn chắc chắn chính phủ đứng về phía họ, đưa ra những chính sách vì số đông”.

“Tăng trưởng kinh tế nghĩa là cải thiện chất lượng sống cho tất cả, chứ không chỉ dành cho những người có thu nhập cao. Hệ thống phúc lợi xã hội nghĩa là bạn phải đi làm để có thu nhập, còn nếu lười biếng thì tất nhiên sẽ không có gì. Tăng trưởng có nghĩa là người dân có cơ hội tốt hơn mua nhà, họ cảm thấy tự hào về cộng đồng mình sinh sống, có niềm tin vào thầy cô, vào mái trường mà con cái mình đang theo học”.

Thủ tướng Anh thừa nhận Đảng Bảo thủ đã sai lầm khi tập trung quá nhiều vào việc đưa ra những con số đẹp về tăng trưởng kinh tế, thay vì giải quyết những thiệt hại mà người dân phải gánh chịu khi nền kinh tế bị giảm phát.

Kết quả đáng báo động của cuộc bầu cử địa phương giữa nhiệm kỳ vừa qua đã khiến nghị sĩ Nadine Dorries cho rằng cần phải thay ông Cameron và Bộ trưởng Tài chính George Osborne trong vòng một năm tới, nếu họ không đưa ra được chiến lược thay đổi toàn diện. Viết trên báo The Mail on Sunday, bà chỉ trích hai ông là “người cõi trên”, là “hai chàng sành điệu không biết sữa có giá bao nhiêu” do quá xa vời với những nỗi lo cơm áo gạo tiền thường nhật của dân chúng.

Nghị sĩ Đảng Bảo thủ kỳ cựu Brian Binley đã kêu gọi ông Cameron nên “thức giấc và uống ly cà phê cho tỉnh táo”. Còn nghị sĩ John Redwood nói ông muốn thấy chính phủ “có hành động quyết liệt để giúp nhân dân giảm chi phí sinh hoạt, trả ít tiền hơn cho các hóa đơn nước, xăng dầu...”.

Trước những lời chỉ trích, Thủ tướng Cameron khẳng định: “Thông điệp mà nhân dân gửi tới đã quá rõ: hãy tập trung vào những điều thiết yếu, hãy làm những gì mà mình đã hứa và hãy chứng minh bằng hành động”.

Hiểu ra thông điệp của dân như ông đã là quá trễ, chỉ sau khi vị thế của đảng ông bị đe dọa. Dù sao nhận ra vẫn tốt hơn là không!

KHỔNG LOAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên