- Bệnh viện người ta đã để giá trên thẻ xe rồi, liệu cơm gắp mắm, có ai bắt chẹt đâu!
- Nhưng giá cả như vậy có phải cắt cổ người ta không?
- Bệnh viện là chỗ chữa bệnh chớ đâu phải bãi đậu xe? Nếu ai bị bệnh cũng đậu một cái xe thì chỗ nào chịu cho xiết! Bệnh viện cũng khuyến cáo rồi, chớ nên đậu xe quá một giờ!
- Nhưng... đúng là thốn thiệt chớ!
- Thốn chớ! Thốn cho nên phải cân nhắc cho kỹ khi sắm cái xe, khi chọn bãi đậu. Chớ ai cũng than đường sá ùn tắc, kêu xe cộ không có chỗ đậu nhưng ai cũng vô tư sắm xe sắm cộ, chẳng chịu đi xe công cộng. Như thế thì biết bao giờ mới khá lên được!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận