Một số phản hồi sau chuyên đề “Cho anh xin một ngày dịu dàng” (Tuổi Trẻ 28-12-2008): một bà vợ chia sẻ kinh nghiệm cai nghiện... nổi nóng, một bà vợ đặt vấn đề vì sao Tấm thành... Cám,và hai ông chồng “sao” tiết lộ chiêu giúp vợ bảo toàn sự dịu dàng.
Có lần trong một cơn giận, tôi đã cho bay cả tủ sách khoảng 1.000 cuốn (toàn sách “nuôi dưỡng tâm hồn” (!!!): sách văn học, dạy làm người, nuôi dạy con...) trong vòng 10 phút! Nếu có môn ném sách trong Thế vận hội Olympic, chắc tôi sẽ lập kỷ lục thế giới!
Phóng to |
| Chồng giúp vợ việc nhà là một trong những biện pháp chống stress hiệu quả cho vợ - Ảnh: T.T.D. |
|
Sau mỗi trận “đẫm máu” như vậy tôi đều tự phê gay gắt, mức độ hối hận đến tận... tế bào, và chồng tôi-người được tôi tặng danh hiệu “Người đàn ông nhẫn nhịn nhất thế giới” - đã luôn bao dung cho tôi. Nếu anh cũng thường tình như nhiều đàn ông khác, tôi nghĩ nếu không bỏ tôi từ đời tám hoánh thì anh cũng cho tôi nhừ đòn mềm xương. |
Lần khác, tôi luyện dồn cục tức xuống... bàn chân. Đang dồn nó xuống bắp chuối thì tôi bị... kiến lửa cắn một phát đau điếng. Mắt tôi lia xuống đất thì gặp ngay một đống nâu nâu bầy nhầy dưới sàn, kiến bu đầy. Thì ra nhóc ăn sôcôla rồi nhè xuống cho kiến... ăn! Sẵn đà cục tức tới chân, tôi vung chân sút cái ghế đẩu bay vô tường. Công phu luyện nãy giờ tan tành mây khói.
Một lần tôi thử phương pháp uống nước đá lạnh để thủy dập hỏa. Cơn giận đang nhen nhóm thì tôi lật đật chạy xuống mở tủ lạnh định lấy chai nước. Cửa tủ vừa mở, một quang cảnh như đại chiến thế giới hiện ra: vỏ lon Coca, giấy kẹo, ly cà phê đổ, tô mì gói, chén nước mắm lăn lóc... Tôi đóng tủ cái rầm, hét lên một tiếng đến nỗi mấy con chó hàng xóm sủa rân như thấy ăn trộm...
Ý tưởng về một cuộc cải tổ toàn diện bản thân bật ra ngay sau khi tôi xem bộ phim Norbit của siêu sao Eddie Murphy. Tôi sợ có ngày tôi biến thành mụ vợ to béo, dữ tợn, thường xuyên bụp chồng tơi bời hoa lá; và chồng tôi - cầm chắc 100%- sẽ là anh chồng lép vế đau khổ Norbit. Thế là vào một sáng chủ nhật, kẻ bạo hành - là tôi đây - trình bày kế hoạch “chống bạo hành gia đình” với hai nạn nhân - là chồng và nhóc con 8 tuổi.
Đầu tiên, những chỗ nào tôi hay phóng mắt tới, từ tủ lạnh, kệ bếp, máy giặt cho tới đầu giường, bàn trang điểm; thậm chí cả bức tường trong nhà vệ sinh tôi cũng dán tuốt các khẩu hiệu kiểu: “Nóng giận là tự sát”, “Một phút giận dữ bằng 10 phút luộc gan”... để “thuốc” ngấm từ từ.
Tôi bị huyết áp cao, hở van tim, cholesterol cao nên dặn chồng cứ mỗi lần thấy tôi sắp “lên cơn”, anh hãy tạt cho tôi “gáo nước lạnh” để tôi tỉnh. Gáo nước đó là mấy câu: “Em ơi, đứt dây thần kinh bây giờ!”, “Em ơi, nhồi máu cơ tim tới nơi kia kìa...”, “Em ơi, mỡ trong gan sôi xèo xèo kìa...”. Cứ thế mà réo ầm lên, tôi sẽ tháo van cho cơn giận xì hơi từ từ...
Là người hay tiếc của, thế mà trong tay tôi biết bao món đồ tôi cưng như trứng mỏng đã tan nát vì những cơn nóng giận lãng xẹt. Tôi cho chồng biết giá trị từng món đồ, lịch sử của nó (mua ở đâu, ai tặng...) để khi “núi lửa” sắp phun thì: “Em ơi, em đang cầm cái ly phalê Tiệp đấy, 8-3 năm ngoái...”, “Em ơi, tô sứ Minh Long, quà phụ nữ hai giỏi...”. Nhờ thế mà trí khôn quay về đầu tôi từ từ, nhiều khi đến tận phút... 93 (y hệt bàn thắng của tuyển Việt hạ Thái!) đang đà vung tay tính ném, tôi mới cầm được cái tô trở lại bàn.
Mấy lần đầu đúng là “thuốc” chưa ngấm. Đang điên tiết nghe anh réo vậy tôi càng điên hơn. Chồng phải dắt con ra ngoài lánh nạn, chờ vợ nguội rồi mới về nhà...
Sau nửa năm tu luyện với sự hỗ trợ kỹ thuật tích cực của chồng, dù chưa thành mèo con nhưng tôi đã bỏ được cái lốt khủng long bạo chúa. Mong là nó tuyệt chủng luôn cho nhà tôi có thái bình...
|
Các ông chồng “sao” hạ hỏa cho vợ Diễn viên Nguyễn Lê Việt Anh: Tôi chủ động phá stress của vợ! Cách tốt nhất để không có “sư tử” trong nhà là phải phá vỡ tiến trình “đột biến gen” ngay từ khi nó mới nhen nhóm. Tôi là người mát tính hơn vợ nên mỗi khi vợ có dấu hiệu cáu gắt, sắp sửa “nhăn thị nhó” là tôi tìm cách chuyển chủ đề. Khi thấy thần sắc vợ không được vui như mọi ngày, tôi tăng cường chăm sóc con để giảm nhẹ gánh cho vợ, trò chuyện với vợ, khơi gợi để vợ có điều kiện bày tỏ. Sau đó, cả nhà cùng ra phố chơi, giải trí gì đó hoặc đi ăn... Cáu gắt, nói nhiều, “mèo hóa sư tử” là biểu hiện của việc người vợ bị quá tải từ công việc xã hội đến bổn phận trong gia đình. Hiểu được điều đó người chồng sẽ dễ dàng hóa giải những mầm mống stress của vợ. MC Quyền Linh: Tôi luôn có “chiêu” làm cho vợ vui! Chiêu của tôi là khi vợ bắt đầu căng thẳng vì con thì tôi nhào vào chơi với con, làm trò, múa hát cho con vui. Khi vợ thấy hai cha con vui vậy thì tự nhiên mỉm cười. Hay khi thấy tình hình “nóng” hơn, vợ có vẻ... quạu, tôi sẽ giảm nhiệt độ gia đình bằng cách... dụ vợ nói về tương lai của con, những điều mà chúng tôi sẽ chăm lo, sẽ thực hiện cho con nay mai. Vợ tôi ngay lập tức chú ý đến đề tài này và tranh luận sôi nổi với tôi, thế là quên mất stress. Tôi nghĩ cách tốt nhất để chữa stress cho vợ là người chồng cần cố gắng giảm bớt thú vui riêng tư. Khi về nhà, tự giác gánh vác phụ vợ những nhọc nhằn không tên trong gia đình để vợ có thời gian chăm sóc bản thân hơn. L.Linh ghi |
___________________
Tấm thành Cám: tại anh hay tại ả?
|
Ngày xưa, các bà mẹ chỉ gánh gồng hai vai gầy nuôi chồng nuôi con. Nay, các bà mẹ gánh một lúc vô số vai. Làm mẹ, làm vợ, làm con dâu, làm sếp, làm nhân viên, làm công dân, làm thư ký cho chồng, làm cả... thám tử rình chồng. |
Chả phải vì thời buổi bình quyền đàn bà muốn trở thành người thống trị nên hay ra lệnh, quát tháo ầm ĩ. Chỉ đơn giản vì đàn ông đã sớm từ bỏ cái quyền ấy nên các bà vợ bị cưỡng ép nhận vị trí thống lĩnh. Ngày xưa các cụ dạy “đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ”. Ngày nay đàn bà xây cả. Đàn bà phải làm tốt việc cơ quan, việc xã hội để kiếm tiền, chi phí cho gia đình, nuôi con chứ chẳng phải vì đam mê quyền lực.
Nhưng đấy mới là chuyện phụ. Chuyện chính, đàn bà cấm được quên, ấy là chuyện “xây tổ ấm”. Con ngoan hay hư do mẹ. Con béo hay gầy do mẹ. Con học dốt hay giỏi do mẹ. Chồng có về nhà hay không do vợ. Chồng có yêu gia đình, có trách nhiệm với con không do vợ. Chồng có chịu đưa tiền không cũng do vợ. Nếu vợ chả ra gì thì chẳng ông nào muốn về nhà. Nếu vợ cứ “kèn kẹt” thì chồng giấu tiền tiêu riêng là phải. Người ta đang gật gù với nhau cái “chân lý” ấy.
Trăm dâu đổ lên đầu... đàn bà. Cái tổ của gia đình là cái vòi nước hỏng nhưng chồng không biết sửa vì còn bận “việc lớn”, là đôi tất bẩn đàn ông ném toẹt ở đầu giường thay vì ném vào giỏ đựng quần áo bẩn, là chén trà cáu vàng đàn ông cứ đặt lên mặt kính trong veo, là cái chăn không bao giờ được gấp nếu đàn bà không thò tay vào... Đàn bà luôn phải chạy theo chồng để dọn dẹp nên mới sinh cái tính đàn bà là lắm mồm, là nói đi nói lại. Vì ngày nào đàn ông cũng làm y như thế mà chả bao giờ thay đổi. Cái nhà đến ngày đổ mái, đàn bà đi nộp phạt vì chưa xin giấy phép xây dựng chứ chồng bận. Ngày xưa đàn ông làm việc lớn, chuyên đi đối ngoại. Ngày nay việc gì thuộc về gia đình đều là việc nhỏ. Và đàn bà, không hiếm người, nếu không giúp chồng, chồng cũng chả biết đối ngoại với sếp.
Đàn bà với một tỉ thứ lo lắng và sức ép hằng ngày. Một câu nói khiến mẹ chồng không hài lòng, chồng trách dăm ba câu. Món lương nhỏ làm sao thu vén cho tròn đến hết tháng. Một tiếng ho của con, cho nó uống gì vừa tốn ít tiền vừa nhanh khỏi bệnh. Một cuộc nhậu của chồng, lấy gì để bù vào ngân quỹ gia đình còm cõi.
Một tỉ thứ lo trong đầu một người đàn bà, dù giỏi giang hay đù đờ, dù biết kiếm tiền hay không, dù xinh đẹp hay xấu xí, dù tháo vát hay chậm chạp. Còn đàn ông, tất cả đều giống nhau một nỗi lo làm sao để kiếm được tiền nuôi vợ con. Nỗi lo lớn. Nhưng nếu không có tiền đưa vợ thì cũng chẳng sao cả vì đã có vợ lo.
Do đó, nếu đàn bà có biến thành một con mụ lắm mồm, hay la hét, đó chỉ đơn giản là cách xả stress rẻ tiền nhất thay vì đi mátxa tốn tiền như đàn ông. Vì thế, nếu hiểu, đàn ông nên thông cảm thay vì ta thán. Nguồn gốc đều là từ đàn ông mà ra cả.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận