19/01/2007 08:00 GMT+7

Thời khắc bắn pháo hoa rất thiêng liêng

HUỲNH ĐẶNG TÙNG(tunghuynh...@yahoo.com)
HUỲNH ĐẶNG TÙNG(tunghuynh...@yahoo.com)

TT - Chăm lo người nghèo là quan điểm đúng đắn của TP nhưng từ bỏ một nét văn hóa từ lâu của người TP thì cần xem lại. Các năm qua, thời khắc bắn pháo hoa là thiêng liêng, nó đánh dấu một năm mới bắt đầu, là một phát pháo cho người dân TP biết chúng ta bắt đầu một chặng đua mới.

LTS: Trả lời phỏng vấn báo Tuổi Trẻ (ngày 17-1-2007), ông Nguyễn Thành Tài - phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM - khẳng định: lãnh đạo TP vẫn chủ trương không bắn pháo hoa trong đêm giao thừa Tết Đinh Hợi. Nhưng hàng trăm ý kiến của bạn đọc đã không đồng tình với chủ trương này...

0nmrUXbW.jpgPhóng to
Người dân háo hức xem bắn pháo hoa tại bến Nhà Rồng, TP.HCM nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày thống nhất đất nước - Ảnh: Thanh đạm

TP.HCM là một trong những TP lớn nhất VN, có tốc độ phát triển kinh tế dẫn đầu mà không chi nổi 1,5 tỉ đồng để thỏa mãn nhu cầu chính đáng của người dân sao? Chỉ cần TP quản lý chặt chẽ một công trình xây dựng thì số tiền đó chắc hơn 1,5 tỉ đồng. Hoặc TP cho một công ty tư nhân đấu giá tổ chức bắn pháo hoa cho người dân thưởng thức cũng là một cách làm tốt nên suy nghĩ.

Tôi đã từng đón giao thừa ở London bằng màn trình diễn pháo hoa ngoạn mục nhưng chưa năm nào tôi và gia đình bỏ lỡ màn bắn pháo hoa tại TP mình. Sau khi màn bắn pháo hoa kết thúc mọi người vỗ tay, đó là cảm giác rất vô giá, cho thấy sự hân hoan của người dân tin tưởng năm mới sẽ tốt đẹp hơn.

Nếu cho rằng bắn pháo hoa tại một điểm dẫn tới ùn tắc giao thông là chủ quan. Ở Anh người ta cũng bắn tại một địa điểm, khi đó cả một khu vực rộng lớn chỉ toàn người đi bộ, cảnh sát hướng dẫn mọi người đi theo những hướng nhất định nên rất an toàn. Người nước ngoài rất thích được đi xem bắn pháo hoa, vì thế các nước đều bắn một năm mấy lần chứ không chỉ đêm giao thừa.

Nên quan tâm tới nguyện vọng của dân

Hà Nội: vẫn bắn pháo hoa

Chiều 18-1, trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phạm Xuân Hằng cho biết xung quanh việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Đinh Hợi 2007, thường trực Thành ủy đã họp bàn và tới đây sẽ có chỉ thị cụ thể. Việc bắn pháo hoa vẫn sẽ được tổ chức vì Hà Nội là trung tâm của cả nước, đồng thời năm qua Việt Nam tổ chức thành công nhiều sự kiện trọng đại. Tuy nhiên, đến thời điểm này Hà Nội vẫn chưa quyết định sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại những điểm nào.

Nghe tin TP.HCM quyết định giao thừa năm nay không bắn pháo hoa, tôi và bạn bè rất thất vọng. Nếu đem chuyện này hỏi mọi người, tin chắc đa số người dân đều có tâm trạng như tôi. Tôi đề nghị lãnh đạo TP nên tìm hiểu tâm tư của người dân kỹ càng hơn và xem xét lại quyết định nói trên.

Việc bắn pháo hoa, dù tốn kém tới 1,5 tỉ đồng, nhưng những giá trị mà nó đem lại là rất lớn. Dưới khía cạnh tâm linh, trong đêm giao thừa, có ba nơi mà người dân thường hướng tới. Một là lễ tại bàn thờ gia tiên, hai là xem bắn pháo hoa (qua tivi) và ba là nghe Chủ tịch nước đọc lời chúc tết.

Dưới khía cạnh kinh tế, việc bắn pháo hoa không hẳn là một sự lãng phí. Nếu được tổ chức và quảng bá tốt thì nó còn là một “cỗ máy làm ra tiền” của TP.HCM thông qua việc thu hút khách du lịch trong dịp này. Đơn cử như tại TP Sydney của Úc, vào dịp Tết Dương lịch hằng năm hàng vạn khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới nô nức kéo tới Sydney chỉ để được chiêm ngưỡng pháo hoa! Khu vực trung tâm của TP.HCM có một lợi thế rất lớn là sông Sài Gòn chảy qua.

Nếu TP không tổ chức bắn rải ra bốn điểm mà chỉ tập trung bắn dọc hai bên bờ sông Sài Gòn, kéo dài từ bến Nhà Rồng tới cầu Sài Gòn thì chúng ta sẽ có một hình ảnh pháo hoa rất hoành tráng và ngoạn mục. Sự ngoạn mục này TP có thể quảng bá ra quốc tế với lời mời gọi: “Hãy tới TP.HCM và chiêm ngưỡng màn pháo hoa đẹp nhất châu Á...!” chẳng hạn! Nếu làm được như vậy, tôi tin TP.HCM sẽ không thể “lỗ” được. Khi ấy, tết cổ truyền của VN sẽ được quảng bá, tinh thần người dân cũng được hân hoan, mà về khía cạnh kinh tế chúng ta cũng có lợi. Và khi ấy lo gì không có tiền chăm lo tết cho dân nghèo!

Lễ hội không thể thay thế cho pháo hoa!

Ông phó chủ tịch UBND TP nói sẽ có nhiều lễ hội thay cho pháo hoa trong đêm giao thừa, nhưng tôi nghĩ lễ hội không thể thay thế cho pháo hoa! Bởi lẽ đâu phải ai cũng có điều kiện ra đường vào thời khắc giao thừa để xem lễ hội. Còn pháo hoa thì người dân dù không tới nơi vẫn có thể ở nhà lên sân thượng thưởng thức hoặc xem truyền hình trực tiếp trên tivi.

Hơn nữa, xem bắn pháo hoa là món ăn tinh thần của người dân trong thời khắc đón giao thừa. Người dân vừa có thể cúng giao thừa tại nhà vừa có thể xem pháo hoa vào giờ khắc thiêng liêng đó. Tôi không đồng tình với quan điểm không bắn pháo hoa trong đêm giao thừa để tiết kiệm tiền giúp dân nghèo ăn tết. Vì chỉ cần quản lý tốt các công trình xây dựng, các dự án đầu tư và kiên quyết chống tham nhũng... là chúng ta có được trăm tỉ, ngàn tỉ đồng cho dân nghèo.

Pháo hoa dưới mắt một số bí thư tỉnh ủy

Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Trương Quốc Tuấn: Xem pháo hoa cũng là món ăn tinh thần của người dân, trong đó có người nghèo

"Tết Nguyên đán năm nay, địa phương chúng tôi vẫn tổ chức đốt pháo hoa như mọi năm. Và để thực hiện chủ trương triệt để tiết kiệm của Chính phủ chúng tôi tuyệt đối không dùng tiền ngân sách để chi vào việc này.

Hiện nay, Kiên Giang đang vận động các doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ tài chánh, có được bao nhiêu sẽ gói ghém tổ chức đốt bấy nhiêu. Theo tôi, bà con mình đã lao động cực nhọc suốt một năm rồi thì cũng phải tạo điều kiện để họ vui chơi, phấn khởi bằng một hoạt động văn hóa rất có ý nghĩa từ nhiều năm nay.

Việc đốt pháo hoa cũng là chăm lo món ăn tinh thần, thụ hưởng văn hóa của đại bộ phận người dân lao động và tất nhiên có rất nhiều người nghèo đã đầu tắt mặt tối kiếm ăn quanh năm. Làm ra làm mà chơi thì ra chơi.

Riêng công việc tìm kiếm nguồn tiền lo cho người nghèo theo tôi là việc làm không chỉ một ngày một bữa mà phải thực hiện dài lâu và bằng mọi cách. Ví dụ chỉ trong một năm 2006, tổng mức huy động của Kiên Giang cho việc chăm lo người nghèo là 36,4 tỉ đồng, trong đó ủng hộ trong hệ thống chính trị là 11,4 tỉ, huy động từ các tổ chức xã hội là 20 tỉ đồng. Toàn bộ số tiền này chúng tôi đều chi vào chương trình: cất nhà, khám bệnh, mổ mắt... cho người dân nghèo khó. Không chỉ lo cho người dân tại địa phương mà Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Kiên Giang còn tổ chức đi mổ mắt miễn phí cho hàng ngàn bệnh nhân tại nước bạn Campuchia".

Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Nguyễn Phong Quang: Đêm giao thừa không thể thiếu pháo hoa

"Chương trình đốt pháo hoa đã là một lễ hội văn hóa không thể thiếu trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Và đối với địa phương thuộc diện vùng sâu, vùng xa như tỉnh Hậu Giang thì đó còn là nỗi khao khát của những người dân lao động, của nông dân đã chí thú làm ăn suốt một năm qua. Rất nhiều cụ già vẫn thức đợi đến thời khắc này để con cháu dẫn đi ngắm pháo hoa cho mãn nguyện.

Trước nhu cầu hưởng thụ văn hóa có thực đó, địa phương chúng tôi quyết định phải xã hội hóa chương trình này mà không sử dụng vào nguồn ngân sách Nhà nước. Hiện tại chúng tôi đang vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đóng góp dù ít, dù nhiều tùy theo khả năng. Mà tôi tin mức độ ủng hộ sẽ rất cao vì đây cũng là chăm lo một quyền lợi chính đáng cho người dân lao động.

Trong năm 2006, chúng tôi cũng đã vận động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân... ủng hộ cho các chương trình chăm lo thiết thực đời sống bà con nghèo với số tiền lên đến gần 15 tỉ đồng. Ngay như hồi mới thành lập tỉnh vào đầu năm 2004 chỉ với một đêm ca nhạc "Huy động vì người nghèo" chúng tôi được ủng hộ gần 13 tỉ đồng. Thành thử việc chăm lo cho người nghèo nếu chúng ta biết vận dụng thì sẽ có kết quả như người dân mong đợi".

Được biết, tỉnh Đồng Tháp cũng tổ chức bắn pháo hoa trong đêm giao thừa năm nay. Cũng trong tối qua 18.1, trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Hoàng Việt, Bí thư Tỉnh ủy An Giang cho biết địa phương sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại thành phố Long Xuyên. Kinh phí để An Giang sử dụng cũng từ việc huy động từ các nguồn khác nhau. Số liệu từ Mặt trận Tổ quốc tỉnh An Giang cho biết, chỉ trong năm 2006 địa phương này đã huy động được 44,7 tỉ đồng để chăm lo cho người nghèo. Riêng Kiên Giang, ngày 18.1, UBND tỉnh đã duyệt chi cho Bệnh viện Đa khoa KG 2 tỉ đồng dành cho việc chữa bệnh các đối tượng nghèo, cận nghèo, người vô gia cư, bệnh nhân cơ nhỡ... không có khả năng nộp viện phí.

HUỲNH ĐẶNG TÙNG(tunghuynh...@yahoo.com)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất