Thổi bùng năng lượng từ mỗi người Việt Nam

Năm 2025 sắp khép lại, dự kiến Việt Nam sẽ cơ bản đạt được mục tiêu tổng quát đề ra, dự kiến đạt và vượt 15/15 chỉ tiêu chủ yếu.

người Việt Nam - Ảnh 1.

Trong đó có những chỉ số quan trọng như tăng trưởng GDP ước đạt 8%, GDP ước đạt khoảng 510 tỉ USD, GDP bình quân đầu người ước đạt khoảng trên 5.000 USD, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam ước đạt khoảng 920 tỉ USD, tăng 16,9% (xuất khẩu ước đạt 470,59 tỉ USD, tăng 15,9%)...

Để có kết quả này, đó là sự đóng góp - dù lớn dù nhỏ - của từng người Việt Nam. Trong đó, những đóng góp của các đại biểu tham dự và được tôn vinh tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI hôm qua là một minh chứng sống động.

Như vậy, năm 2025 được xem là năm bản lề thành công để bước vào năm 2026 với mục tiêu các chỉ số này tăng trưởng mạnh mẽ hơn.

Nhìn tổng quan, năm qua cũng có đến năm sự kiện cộng đồng có sức lan tỏa rộng cần được nhắc lại để đi đến một thông điệp: Những nguồn năng lượng tích cực ấy sẽ đưa chúng ta vào năm 2026 với niềm tin rằng, khi chúng ta đoàn kết và đi cùng nhau, đất nước sẽ có nhiều thay đổi lớn lao.

Khi mỗi người xuất hiện ở một (hay nhiều) cánh sao, chúng ta sẽ cùng nhau thành một ngôi sao lung linh và mang bản sắc riêng của Việt Nam: đoàn kết, biết sẻ chia, biết vui buồn cùng nhau để cùng phát triển.

Đó là những nguồn năng lượng nào?

người Việt Nam - Ảnh 2.

Diễu binh, diễu hành trong sự kiện A50 - Ảnh: TTO

1. A50: Sự kiện A50 còn lưu lại trong ký ức của chúng ta thế nào? Những đêm thức trắng và những ngày dài ngoài đường phố chỉ để được tận mắt nhìn ngắm vẻ oai hùng của những người con "từ nhân dân mà ra" đi giữa vòng tay nhân nhân. Một khoảng thời gian dài cùng nhau ngân nga ca khúc "Viết tiếp câu chuyện hòa bình"...

Tất cả không chỉ là nhắc lại một ngày đáng khắc ghi vào lịch sử 50 năm trước mà lại gợi mở ra lòng biết ơn, biết trân quý khối "tàn sản" lớn lao - là hòa bình - mà nhiều thế hệ trước đã "quên đi cả thân mình" để dành tặng chúng ta.

2. A80: Cũng như sự kiện A50, nhớ về những ngày kỷ niệm 80 năm Quốc khánh cũng thật sự bồi hồi và niềm tự hào như còn nguyên vẹn.

Một lễ diễu binh với đầy đủ các lực lượng đã và đang từng ngày bảo vệ và xây dựng đất nước chắc hẳn cho ta thấy rằng chính ta cũng là một trong số đó.

Chúng ta cũng đã rất hào hứng và tự hào với dàn khí tài hiện đại, trong đó có những khí tài do người Việt chế tạo, làm ra. Tất cả những chi tiết ấy đem đến cho chúng ta thêm ý thức về một đất nước độc lập, tự chủ và có thể vươn mình đến tương lai.

3. ASEAN Cup 2024: Chúng ta còn nhớ những ngày ngất ngây hạnh phúc với chức vô địch ASEAN Cup thuyết phục vào đầu năm 2025? Khi đội tuyển quốc gia nâng cúp vô địch, chúng ta đã chia sẻ niềm vui và niềm tự hào đó với bất kỳ người Việt Nam nào và bất cứ nơi nào nhiều ngày sau đó.

4. Huy chương vàng bóng đá nam SEA Games 33: Và đến cuối năm tấm huy chương vàng của đội U22 bóng đá nam làm nóng bầu không khí chung.

Một cuộc lội ngược dòng không tưởng đã khơi lên cho chúng ta niềm hy vọng rằng đất nước mình có thể đã sản sinh ra một thế hệ trẻ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm đến cùng.

Có thể nhìn chung kỹ - chiến thuật (không chỉ trong bóng đá) của chúng ta còn điểm hạn chế, nhưng một thế hệ bản lĩnh đã xuất hiện thì có gì là không thể chạm đến.

5. Mưa lũ: Nếu chỉ xét về thiệt hại, mất mát thì đây là sự kiện mang hình dáng một nốt trầm. Thế nhưng dù ở nơi nào chúng ta cũng có thể cảm nhận vượt lên sự tàn khốc của thiên nhiên là nghĩa đồng bào.

Tất cả đã hướng lòng về nhau, đã chìa tay ra với nhau và đã bước đến cùng nhau. Bà con vùng lũ từ miền Bắc đến miền Trung như được cả nước ôm vào lòng.

Nhắc lại năm sự kiện này để thấy trong thế giới ngày càng dễ chia rẽ thì một cộng đồng biết sẻ chia, biết trân trọng và cùng xây dựng những giá trị là một tài sản thực tế và vô cùng quý giá.

Vì thế, nhìn lại năm 2025, chúng ta có thể tổng kết một điều giản dị nhưng cực kỳ quan trọng: chúng ta đã cùng đi qua - cùng chung vui, cùng chịu đựng, cùng xốc lại, cùng đứng dậy cùng nhau.

Đó mới là sức mạnh và niềm tin để khẳng định chúng ta sẽ luôn bên nhau để bước vào năm 2026 với nhiều thử thách nhưng cũng tràn đầy hy vọng.

Thổi bùng năng lượng từ mỗi người Việt Nam - Ảnh 2.Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội Thi đua yêu nước

Tuổi Trẻ Online giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI khai mạc sáng 27-12 tại Hà Nội.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất