![]() |
Với vẻ bề ngoài dễ thương và vui vẻ, em luôn giành được nhiều tình cảm từ những người khác phái. Và mỗi người con trai đến với em đều trải qua "việc ấy" một cách rất tự nhiên. Có lẽ là định mệnh đã đưa em đến với tôi. Tình yêu của em và tôi đến rất nhanh chỉ sau vài lần đi chơi và trò chuyện, tôi đã chinh phục được trái tim em. Điều này khiến tôi không biết là mình nên lo lắng hay vui khi mọi chuyện lại tiến triển tốt đẹp như thế. Đây là mối tình đầu của tôi, vì thế tôi rất trân trọng tình yêu này.
Em đã tâm sự cùng tôi về quá khứ của mình và đã nhận được sự thông cảm của tôi. Với tôi khi yêu thì mình chỉ cần có được niềm vui, hạnh phúc và sự chung thủy từ người mình yêu, thế là đủ. Còn chuyện đó thì tôi có quan niệm rất thoáng và vẫn luôn tôn trọng em. Tình cảm chúng tôi tiến triển rất tốt đẹp. Nhưng một năm rưỡi sau, em nói lời chia tay tôi với lý do: "Em không biết anh có thể là người trụ cột trong gia đình tương lai của chúng ta hay không? Và giờ đây em đã thật sự không còn yêu anh như trước kia nữa rồi...".
Lúc đó tôi thật sự rất buồn và tuyệt vọng bởi vì quá yêu em. Tuy nhiên tôi đã kịp lấy lại bình tĩnh và gạt qua mọi chuyện để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp ĐH phía trước. Và cuối cùng cả hai chúng tôi đều tốt nghiệp ra trường. Sau khi chia tay tôi 3 tháng, em đã quen người bạn trai cũ trước đây từng bị em bỏ rơi.
Một năm sau, em và tôi vào làm chung một cơ quan, ra vào gặp nhau rồi tình cảm cũ cũng quay về. Em tâm sự cùng tôi: "H. (người yêu của em) sắp đi du học và em không còn yêu H. nữa! Giờ đây con tim em đang hướng về anh và về lý trí thì em sợ sẽ làm H. tổn thương một lần nữa...”.
Cuối cùng em chọn tôi, đến nay cũng hơn một năm, tình cảm của hai chúng tôi mặn nồng hơn trước rất nhiều. Nhưng điều tôi lo sợ ở đây là liệu em có còn ở mãi bên tôi hay không hay sẽ quay lại với H. khi ngày H. trở về. Bởi có lần tôi tình cờ phát hiện mật mã thư điện tử của em chính là tên H. và em vẫn còn giữ liên lạc với H., tôi có góp ý và nhắc nhở nhưng em vẫn dửng dưng như không có chuyện gì và cho rằng tôi quá ích kỷ.
Dù cảm thấy có chút gì đó buồn cho bản thân mình nhưng vì yêu em nên tôi đã không nói đến chuyện đó nữa. Nhưng tôi vẫn luôn lo lắng một điều gì đó, liệu em có thật lòng với tôi hay không? (Nhật Lâm)
- Trả lời của chuyên viên tư vấn Thu Hiên, Trung tâm tư vấn Tình yêu - Hôn nhân - Gia đình Hội LHTN Việt Nam: Nhật Lâm thân mến, điều em lo lắng hoàn toàn có cơ sở bởi cô gái ấy đã đến với vài chàng trai và mỗi người đều có trải qua "việc ấy" một cách rất tự nhiên. Đang yêu nhau mặn nồng, cả hai đều tìm thấy niềm vui và hạnh phúc bên nhau, vậy mà đột ngột cô ấy lại nói lời chia tay và khẳng định "giờ đây thật sự em không còn yêu anh"...
Không lâu sau, cô ấy đã quay lại với người yêu cũ mà mình từng bỏ rơi. Rồi lại quay về với em khi người ấy sắp đi du học. Tuy bên em nhưng cô ấy vẫn còn giữ liên lạc với H. và password email là tên người ấy. Một người con gái sống phóng túng và thực dụng như thế liệu có đáng để em yêu? Một cô gái "thay" người yêu như thay áo một cách tùy tiện - liệu có đáng để em tin?
Đành rằng quan niệm của em rất thoáng về chuyện đó, nhưng có lẽ chỉ nên "thoáng" khi người yêu trót lầm lỡ hoặc không còn trinh tiết bởi những lý do chính đáng khác. Còn ở đây, cô ấy luôn giành được tình cảm của người khác phái và mỗi người con trai đến với cô ấy đều trải qua chuyện đó - xem như một điều hết sức bình thường khi yêu. Chính em cũng nhìn nhận cô ấy là người có tư tưởng thực dụng về vật chất và tình dục cơ mà...
Chúng ta đang sống trong một XH hiện đại, quan hệ tình dục trước hôn nhân giữa đôi trai gái yêu nhau, biết chịu trách nhiệm về nhau là điều có thể thông cảm trong một chừng mực nào đó. Còn người bạn gái của em, cứ yêu là phải có "chuyện ấy" - liệu có quá đáng không? Nếu quan hệ tình dục quá dễ dãi như vậy, liệu cô ấy có thể trở thành người yêu, người vợ thủy chung như em mong muốn? Hãy cân nhắc kỹ để có quyết định đúng, em nhé!
* Mọi thắc mắc về tâm lý - tình yêu cũng như những kỹ năng sống, bạn hãy gửi về cho mục Tư vấn Tình yêu - Lối sống của Tuổi Trẻ Online, theo địa chỉ email: tto@tuoitre.com.vn Để chính xác về nội dung cần hỏi, xin bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ unicode). |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận