
Đảm nhận vai chính Hải Linh trong Thỏ ơi!!, ca sĩ LyLy chưa tạo được dấu ấn nổi bật như Văn Mai Hương - Ảnh: ĐPCC
Tuần vừa qua có đợt phát hành phim vào ngày 27-2 với những cái tên đáng chú ý như Cảm ơn người đã thức cùng tôi, Đồi gió hú, Nhà mình đi thôi, Khủng long đón tết và Chuyện kinh dị giới siêu giàu. Nhờ vậy, bảng doanh thu phòng vé có sự xáo động lớn.
Thỏ ơi!! tiếp tục áp đảo suất chiếu
Dựa vào số liệu của The Box Office Vietnam, Thỏ ơi!! tiếp tục thống trị phòng vé, thu gần 60 tỉ đồng dịp cuối tuần qua với hơn 600.000 vé bán ra, nâng tổng doanh thu lên 385,5 tỉ đồng sau 13 ngày ra rạp.
Phim của đạo diễn Trấn Thành có khoảng 3.500 suất chiếu mỗi ngày, vẫn áp đảo gấp 3-4 lần so với các đối thủ khác.
So với Bộ tứ báo thủ hay Nhà bà Nữ, Thỏ ơi!! tiết chế phần ồn ào, song lời thoại vẫn chiếm phần lớn, thiếu những khoảng lặng để tạo chiều sâu cảm xúc. Thị trường năm nay có độ cạnh tranh rất cao, Thỏ ơi!! tuy sẽ sớm cán mốc 400 tỉ đồng nhưng khó lòng vượt qua Mai (551 tỉ đồng).

Khai thác đề tài tâm lý xã hội, Thỏ ơi!! mang đến cảm giác mới mẻ ngay từ phong cách giật gân, cuồng loạn, ám ảnh và có đôi chút kinh dị - Ảnh: ĐPCC
Vị trí thứ hai là Báu vật trời cho, bỏ túi 20 tỉ đồng dịp cuối tuần qua, nâng tổng doanh thu lên 91 tỉ đồng sau 13 ngày ra rạp.
Những ngày đầu ra rạp, Báu vật trời cho xuất phát ở vị trí thứ ba phòng vé, tốc độ tăng trưởng doanh thu khá chậm, chưa tạo được cú hích tức thì.
Tuy nhiên, nhờ hiệu ứng truyền miệng, chiến lược quảng bá bền bỉ và các chuyến cinetour, phim dần tạo nên cú lội ngược dòng ấn tượng. Sự thăng hạng trên bảng xếp hạng phòng vé cho thấy phim tìm ra tệp khán giả phù hợp, những người yêu thích dòng phim gia đình pha hành động.

Tuấn Trần và Phương Anh Đào đóng cặp trong Báu vật trời cho - Ảnh: ĐPCC
Một điểm đáng chú ý khác nằm ở việc xây dựng hai cái kết, mang đến những cách lý giải khác nhau về lựa chọn của nhân vật. Chi tiết này tạo dư âm sau suất chiếu, khuyến khích khán giả tiếp tục bàn luận khi rời rạp.
Cảm ơn người đã thức cùng tôi gây chú ý
Hạng 3 là Cảm ơn người đã thức cùng tôi, mang về 12,4 tỉ đồng dịp cuối tuần qua (cộng với suất chiếu trước).
Phim của đạo diễn Chung Chí Công thuộc thể loại nhạc kịch. Đây là hành trình cảm xúc của những người trẻ đi tìm đáp án cho câu hỏi "Ước mơ của bạn là gì?", để rồi chính họ khi bước vào thế giới trưởng thành dần nhận ra câu hỏi quan trọng nhất là "Mình muốn thực hiện ước mơ đó cùng ai?".

Nguyễn Hùng gây chú ý trong Cảm ơn người đã thức cùng tôi, sau Mưa đỏ - Ảnh: ĐPCC
Gia nhập đường đua phim mùa Tết, Cảm ơn người đã thức cùng tôi trở thành một "món ăn tinh thần" khác biệt giữa bức tranh điện ảnh kịch tính.
Một trong những điểm nổi bật của Cảm ơn người đã thức cùng tôi nằm ở phần nhạc phim quy mô.
Đây là một trong những phim Việt sở hữu số lượng ca khúc OST nhiều nhất, với khoảng 14 bài hát. Ca khúc chủ đề cùng tên do Phùng Khánh Linh thể hiện giữ vai trò dẫn dắt mạch cảm xúc, tạo nên dấu ấn đậm nét cho tổng thể câu chuyện.
Trailer Cảm ơn người đã thức cùng tôi
Ngoài top 3 phòng vé dịp cuối tuần qua, Nhà mình đi thôi có Uyển Ân đóng chính lại đang khá hẩm hiu với 7,6 tỉ đồng doanh thu mở màn.
Thuộc thể loại tình cảm gia đình, Nhà mình đi thôi khai thác sự khác biệt trong suy nghĩ của các thế hệ. Cách tiếp cận an toàn, thiếu sự đột phá khiến phim chưa tạo được sức bật giữa mùa phim Tết vốn cạnh tranh gay gắt.
Còn Mùi phở (37,2 tỉ đồng), Nhà ba tôi một phòng (107,6 tỉ đồng) cũng đang dần hạ nhiệt.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận