
'Cảm ơn người đã thức cùng tôi' kể về ước mơ của người trẻ và cả khi không trẻ nữa - Ảnh: ĐPCC
Cảm ơn người đã thức cùng tôi ra rạp từ ngày 27-2 với những cái tên mới mẻ: đạo diễn Chung Chí Công, cặp diễn viên chính Võ Phan Kim Khánh - Trần Doãn Hoàng cùng Chi Phạm, Phương Nam, Choco Trúc Phương, Anh Nguyễn, Tào Nhân, Thiếu Lan... Chỉ có Nguyễn Hùng và NSƯT Hữu Châu là những cái tên quen thuộc.
Đạo diễn Chung Chí Công từng làm phim đầu tay Trời sáng rồi, ta ngủ đi thôi (2019), một bộ phim ngập tràn âm nhạc và mơ mộng, có cả sự vỡ mộng. Sau 7 năm, anh trở lại cùng Cảm ơn người đã thức cùng tôi, lần này giấc mơ đã trọn vẹn hơn.
Nguồn năng lượng của tuổi trẻ và mộng mơ
Sau khi ra rạp ngày 27-2, Cảm ơn người đã thức cùng tôi bất ngờ trở thành từ khóa "hot" trên mạng xã hội, dù doanh thu 3,4 tỉ đồng (tính đến sáng 28-2 theo Box Office Vietnam) không thể gọi là bùng nổ.
Nhưng có lẽ phim chạm đúng vào nhóm khán giả tiềm năng của mình, những người yêu âm nhạc và thích một câu chuyện nhẹ nhàng thay vì ngập tràn kịch tính, ngoại tình, thù hận...
Đoạn one-shot ca hát, nhảy múa trong 'Cảm ơn người đã thức cùng tôi'
Trên mạng xã hội, những khán giả này đã nhanh chóng ra rạp và để lại những bài bình luận giàu cảm hứng.
Câu chuyện đôi bạn Hoài và Hiếu (cùng tất cả bạn bè yêu nghệ thuật của họ) theo đuổi ước mơ vốn không phải là câu chuyện mới, phần nào gợi nhớ La La Land, nhưng vẫn rất dễ đồng cảm, đặc biệt với những người trẻ đang đứng giữa ngã rẽ "chọn ước mơ hay chọn cơm áo gạo tiền".

Một cảnh lãng mạn trong phim với âm nhạc, tình yêu và ước mơ - Ảnh: ĐPCC
Phim trải dài theo thanh xuân của Hoài và đưa ra một "ngã rẽ" mới mẻ hơn nữa: người ta hoàn toàn có thể mộng mơ khi không còn trẻ và đã làm mẹ. Trong xã hội, không phải ai cũng thành công ở một độ tuổi còn rất trẻ và có con đường rải đầy hoa hồng. Rất nhiều người phải đi trên con đường gập ghềnh với thành công đến muộn hoặc vẫn chưa đến.
Đó là những khoảnh khắc Cảm ơn người đã thức cùng tôi chạm đến khán giả như một lời tâm tình, an ủi cho những ai đang nhọc nhằn theo đuổi ước mơ của mình.
Cảm ơn người đã thức cùng tôi và lời cảm ơn nhiều người
Một khán giả viết dù "không phải kịch bản quá hay, không phải diễn viên đóng quá đạt, phim vẫn có sạn" nhưng khán giả "cảm nhận được năng lượng của tuổi trẻ, của tất cả sự ngu ngốc ngớ ngẩn mà những đứa trẻ ở độ tuổi đó sẽ phóng đại lên, để bùng nổ, để sai lầm, để dũng cảm và sống thật với cảm xúc".
Ra mắt sau mùa Tết ngập tràn những bộ phim đủ phong vị và có nhiều cảnh cãi vã, chửi tục, Cảm ơn người đã thức cùng tôi mới là khi... không có ai chửi tục. Cảnh đôi bạn trẻ tranh luận (chứ không phải cãi vã) cũng diễn ra rất nhẹ nhàng, bao dung.

Nguyễn Hùng đóng vai phụ, có một phân đoạn đáng yêu và truyền cảm hứng - Ảnh: ĐPCC
Lời thoại của phim dù thiếu chất "đời", đôi lúc hơi kịch và sắp đặt nhưng nhìn chung khá dễ thương, mang lại cảm giác trong lành. Tính cách các nhân vật cũng vậy. Hầu như không có ai là người xấu.
Bên cạnh những người trẻ thì NSƯT Hữu Châu là điểm sáng của phim khi vào vai người cha câm điếc nhưng biết lắng nghe và thấu hiểu con mình hơn ai hết. Nhân vật như một người cha trong mơ của giới trẻ.
Do không có nhiều mâu thuẫn lớn hay drama kịch tính, Cảm ơn người đã thức cùng tôi cũng xây dựng một số tình tiết nhân vật đối lập quan điểm hay chia ly. Nhưng các tình tiết này gây cảm giác hơi "làm quá", chưa tới nên chưa thuyết phục. Một số tình tiết xảy ra nhưng chưa được "gieo" trước đó, gây hụt hẫng.
Nhìn chung, Cảm ơn người đã thức cùng tôi vẫn là bộ phim đáng xem với những khán giả yêu phim âm nhạc với các phần dàn dựng ca hát, nhảy múa công phu.


Thảo Tâm và Công Dương góp mặt trong đoạn one-shot ấn tượng đầu phim - Ảnh: ĐPCC
Cảm ơn người đã thức cùng tôi là phim Việt có số lượng ca khúc nhạc phim nhiều nhất từ trước đến nay với 14 ca khúc. Phim do Phạm Hải Âu làm giám đốc âm nhạc, với các ca sĩ hát nhạc phim gồm Nguyên Hà, Phùng Khánh Linh, Nguyễn Hùng, Công Dương, Nguyễn Lâm Thảo Tâm...
Đạo diễn Chung Chí Công đã dành 7 năm cùng nhạc sĩ Phạm Hải Âu nghiên cứu các bộ phim âm nhạc trên thế giới, nhằm tìm ra "tính đại diện" cho từng ca khúc, để mỗi giai điệu đều gắn với một bước ngoặt trong mạch cảm xúc của bộ phim.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận