
Vị trí thợ lấy mật ong tử nạn là rừng già - Ảnh: Công an xã Trà Bồng
Tối 26-6, ông Lê Phước Hải (anh trai người lấy mật ong rừng xấu số) không giấu được sự xúc động, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lực lượng vũ trang xã Trà Bồng, Quảng Ngãi đã không quản hiểm nguy vào rừng sâu đưa thi thể em trai ông về nhà.
Theo ông Hải, sáng 25-6, em trai ông là ông Lê Phước An (49 tuổi, ngụ thôn Xuân Khương, xã Trà Bồng) vào tìm lấy mật ong rừng, sau đó gặp nạn.
Ông Hải cho biết người phát hiện sự việc kể với gia đình là gặp ông An và chỉ cho ông biết trên cây cao khoảng 50m ở khu vực núi Xầm Rúc (giáp ranh TP Đà Nẵng) có tổ ong lớn. Nghe người này nói, ông An đến và tự trèo lên cây tiếp cận được tổ ong.
Ông Hải kể đến trưa cùng ngày, người đã chỉ vị trí tổ ong quay lại khu vực thì phát hiện ông An gặp nạn, tử vong, thi thể treo lơ lửng vào sợi dây mắc trên thân cây ở độ cao 40m so với mặt đất. Người này sau đó báo cho gia đình ông Hải.
Do hiện trường nằm sâu trong rừng, địa hình hiểm trở, gia đình tìm người địa phương hỗ trợ đưa thi thể xuống nhưng không ai nhận lời.
"Chiều hôm qua tôi đến Công an xã Trà Bồng nhờ giúp đỡ. Do trời tối, việc vào rừng không an toàn nên lực lượng chức năng hẹn sáng hôm sau triển khai", ông Hải kể.

Lực lượng chức năng rất vất vả mới đưa được thi thể ông An từ cây cao xuống đất - Ảnh: Công an xã Trà Bồng
Khoảng 5h sáng 26-6, hơn 20 cán bộ, chiến sĩ công an và quân sự xã Trà Bồng băng rừng, vượt nhiều con dốc để tiếp cận hiện trường.
"Tôi đi cùng nhưng sau 1 giờ leo gần chục con dốc là kiệt sức, phải dừng lại. Các anh vẫn tiếp tục đi vào rừng. Gia đình rất cảm kích trước sự nỗ lực của lực lượng vũ trang", ông Hải chia sẻ.
Theo hình ảnh ghi nhận tại hiện trường, việc tiếp cận nạn nhân vô cùng khó khăn. Một người trong lực lượng cứu hộ phải trèo lên thân cây lớn, gần như thẳng đứng, rồi mất nhiều thời gian mới đưa được thi thể xuống mặt đất an toàn.

Phải rất vất vả, công an và lực lượng quân sự xã Trà Bồng mới đưa được ông An về nhà để gia đình lo hậu sự - Ảnh: Công an xã Trà Bồng
Sau đó, lực lượng cứu hộ dùng võng để cố định thi thể, thay nhau khiêng băng qua quãng đường rừng dài và dốc đứng. Đến khoảng 14h cùng ngày, thi thể ông An được đưa ra khỏi rừng và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.
"Gia đình rất đau buồn khi mất người thân nhưng chúng tôi cũng thấy được an ủi phần nào trước sự tận tình giúp đỡ của lực lượng công an và quân sự xã. Nếu không có các anh, em trai tôi có lẽ vẫn chưa thể về được với gia đình", ông Hải xúc động nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận