
Hai thợ lặn của Đội SOS 75 lặn tìm được cây vàng của người dân làm rơi dưới sông Hương và trả lại cho khổ chủ - Ảnh: NHẬT LINH
Sáng 20-1, ông Võ Hà, đại diện Đội SOS 75, cho biết đã tìm thấy một cây vàng của người dân làm rơi dưới đáy sông Hương.
Theo ông Hà, tối 19-1 đội nhận được thông tin về việc có người dân khi đi dạo khu vực cầu gỗ lim dọc sông Hương đã không may làm rớt 2 cây vàng xuống sông.
Đội đã lập tức đưa người và trang thiết bị lặn đến khu vực xảy ra sự việc để hỗ trợ người dân tìm lại tài sản.

Thợ lặn lặn tìm vàng của người dân làm rơi dưới sông Hương - Ảnh: NHẬT LINH
Thông tin từ người bị mất vàng cho biết 2 cây vàng trị giá hơn 300 triệu đồng. Sau một hồi lặn tìm kiếm, một cây vàng đã được tìm thấy trong đêm và trao trả lại cho khổ chủ.
Do đêm tối, thời tiết lại khá lạnh nên việc tìm kiếm tạm dừng.
Đến gần trưa 20-1, Đội SOS75 lại tiếp tục đưa thiết bị lặn cùng 2 thợ lặn chuyên nghiệp đến hiện trường để tìm kiếm cây vàng còn lại. Trước khi lặn tìm, Đội SOS 75 đã sử dụng camera chuyên dụng để dò tìm bên dưới trước.

Cận cảnh cây vàng của người dân làm rơi dưới đáy sông Hương - Ảnh: NHẬT LINH
Anh Dương (một thợ lặn tìm vàng) cho biết bên dưới khu vực tìm kiếm khá sâu, lại có nhiều bùn nên việc tìm kiếm khá khó khăn. Để tìm kiếm, hai thợ lặn đã phải căng mắt, vừa lặn vừa gạt bùn để tìm vàng.
Nhiều lần đội phát hiện ánh sáng nghi là vàng nhưng vớt lên chỉ là cái thìa hay vỏ lon nước ngọt. Sự việc cũng thu hút rất đông người dân đến khu vực lặn để xem.
Sau một hồi nỗ lực, cây vàng dưới đáy sông đã được thợ lặn vớt lên thành công.
"Chúng tôi đã trao trả lại cây vàng ấy cho người bị mất ngay tại hiện trường, trước sự chứng kiến của rất đông người dân. Việc hỗ trợ người không may bị rơi mất tài sản là việc làm hoàn toàn miễn phí", ông Hà nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận