![]() |
Hãy nghe ông ngoại này trả lời một nhà báo và trả lời tỉnh bơ trước mặt các điều tra viên Công an Bình Thuận. “Tại sao ông lại đi bắn những con voọc như thế này?”. “Vì thịt nó ngon hơn thịt bò. Không ăn thì thôi, chứ ăn rồi sẽ đâm... ghiền”.
Gã ghiền thịt voọc - một loài thú hiền lành có tên trong sách đỏ (cùng nhóm 1B với bò tót). Voọc thì cũng giống khỉ nhưng quí hiếm hơn. Bút Bi tôi nghe nhiều về chuyện những tay khoái của lạ đi ăn óc khỉ nhưng chưa nghe ai ghiền món thịt voọc bao giờ.
Voọc ngon hơn bò tót! Cuộc đời có những thực đơn đáng tởm nhưng lại khoái khẩu đối với nhiều người. Vụ án “săn bò tót” sẽ được xử trong tháng này tại Đắc Lắc. Nhưng vụ án gây xôn xao dư luận đó hình như không ngăn nổi những cuộc tàn sát của những sát thủ lắm tiền và rách việc.
Và vậy, pháp luật phải thực thi sứ mạng của mình. Không phải chỉ để bảo vệ bò tót hay những con voọc. Chính là để bảo vệ tính người cho con cháu chúng ta.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận