09/05/2017 10:46 GMT+7

Thiếu tự trọng

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Chỉ là một vị cựu quan chức xin vào khu vực cách ly ở sân bay để tiễn người thân đi nước ngoài thôi mà, có gì mà ầm ĩ mấy ngày nay vậy?

- Lạ chớ sao không...

- Lạ chỗ nào?

- Ở chỗ ông đã gây ra bao chuyện lùm xùm, đã về hưu, đã bị kỷ luật mà vẫn hiên ngang xin cái đặc quyền không còn dành cho mình nữa!

- Chắc chỉ là... thói quen!

- Thói quen gì kỳ cục vậy cha nội?

- Thói quen này không chỉ có ở một, hai người mà có ở một nhóm người, một mớ người. Đó là thói quen có lối đi riêng, thói quen được cung phụng, thói quen được hưởng nhiều hơn người khác!

- Nghĩa là không phải là trường hợp cá biệt?

- Dĩ nhiên rồi. Còn nhớ vụ có quan bác kia ngự ở cái nhà biệt thự trên đường Nguyễn Chế Nghĩa ở thủ đô không? Đến 8 năm trời mà thu hồi không được. Chưa kể nhiều căn nhà khác dù không còn tiêu chuẩn nhưng người này người nọ hóa giá ngon ơ!

- Nghĩ mà tội, làm cái ông dân như mình thì cứ thiệt thòi...

- Sao lại thiệt thòi? Khi mình đang hưởng sự công bằng như mọi người thì đó là điều đáng tự hào. Còn cứ chen lấn, xin xỏ, giành giật thì tưởng rằng mình có hơn nhưng thật ra là đang thiếu...

- Thiếu gì?

- Thiếu tự trọng!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên