TTO - Áp lực thi cử, nắng nóng, mệt mỏi vì trải qua những giờ làm bài thi dài... thế nhưng nụ cười vẫn tươi trên môi thí sinh, ánh mắt trong veo sự hồn nhiên của tuổi học trò.
Nhóm nữ sinh phấn khởi sau khi làm bài thi môn Địa lí tại điểm thi Trường THCS Đặng Thai Mai, TP Vinh - Ảnh: DOÃN HÒA
Tại điểm thi ở TP Quảng Ngãi, một nhóm thí sinh là học sinh trường THPT Chuyên Lê Khiết (TP Quảng Ngãi) vừa bước ra khỏi phòng thi đã tụm lại nô đùa, kể cho nhau nghe những câu chuyện đề thi và kết quả một cách dí dỏm, xua đi áp lực đang đè nặng.
Huỳnh Long, cậu thí sinh trong nhóm, vừa thấy phóng viên đến vội nhờ: “Anh chụp cho tụi em tấm hình đăng báo với”. Nói là làm ngay, nhóm lập tực tụm lại và làm đủ trò vui thể hiện quyết tâm trước ống kính...
Cũng có những khuôn mặt đăm chiêu sau khi ra khỏi phòng thi, nhưng luôn không thiếu những nụ cười “quên trời đất”. Từ thành phố lớn đến tỉnh lẻ, hình ảnh những nụ cười rạng rỡ phần nào làm các bậc phụ huynh an tâm.
Vẫn còn những môn thi tiếp theo, sự căng thẳng là không thể tránh khỏi. Vẫn mong các thí sinh luôn giữ vững nụ cười và sự lạc qua để có được một kỳ thi tốt nhất!
Thí sinh tranh thủ ôn bài trước khi vào phòng thi môn Hóa tại hội đồng thi trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐHQG TP.HCM) - Ảnh: NHƯ HÙNG
Thí sinh tranh thủ ôn bài trước khi vào phòng thi môn Hóa tại hội đồng thi trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐHQG TP.HCM) - Ảnh: NHƯ HÙNG
Thí sinh cười tươi, thỏa mái trước giờ thi môn Hóa tại hội đồng thi trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐHQG TP.HCM) - Ảnh: NHƯ HÙNG
Thí sinh tranh thủ ôn bài trước khi vào phòng thi môn Hóa tại hội đồng thi trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐHQG TP.HCM) - Ảnh: NHƯ HÙNG
Thí sinh tại điểm thi Trường ĐH Đồng Nai rời phòng thi sau khi kết thúc môn Địa lí - Ảnh: A LỘC
Cười thả ga vì môn Văn không quá khó - Ảnh: ĐỨC HIẾU
Nhóm thí sinh phấn khởi sau khi làm bài thi môn Địa lí tại điểm thi Trường THCS Đặng Thai Mai, TP Vinh - Ảnh: DOÃN HÒA
Thí sinh vui vẻ ra khỏi phòng thi tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền vì làm được môn Địa - Ảnh: NAM TRẦN
Thí sinh Nguyễn Quốc Dũng (quê ở Hòa Bình) cười rạng rỡ sau khi hoàn thành môn Địa lí - Ảnh: CHÍ TUỆ
Nụ cười rạng ngời của một thí sinh trường THPT Nguyễn Huệ sau khi thi xong môn Địa lí - Ảnh: QUANG THẾ
Một thí sinh tạo hình ngịch ngợm sau khi kết thúc buổi thi môn lý - Ảnh: TRẦN MAI
Nhóm học sinh chuyên Anh đến từ trường THPT Chuyên Lê Khiết (TP Quảng Ngãi) hết sức vui vẻ sau buổi thi tiếng Anh - Ảnh: TRẦN MAI
Nụ cười rạng rỡ của hai nữ sinh ở điểm thi Trần Quốc Tuấn (TP Quảng Ngãi) - Ảnh: TRẦN MAI
Hai thí sinh nam với nụ cười dễ thương sau khi trải qua 180 phút thi Văn - Ảnh: TRẦN MAI
Nụ cười "tỏa nắng" của nữ sinh Quảng Ngãi - Ảnh: TRẦN MAI
Nhóm thí sinh nô đùa vui vẻ sau khi kết thúc ngày thi đầu tiên - Ảnh: TRẦN MAI
“Tự tin tỏa sáng, cần gì phải giấu” - Ảnh: TRẦN MAI
Hai nam sinh tại điểm thi ĐHBK Đà Nẵng vui vẻ trò chuyện trong ngày làm thủ tục dự thi - Ảnh: TẤN LỰC
Nụ cười tươi "hết cỡ" của quân nhân Trần Hữu Lệ (một đơn vị hải quân đóng tại Q.Sơn Trà, Đà Nẵng) sau khi kết thúc ngày thi thứ hai - Ảnh: TẤN LỰC
Thí sinh ở Đồng Tháp vui vẻ rời phòng thi sau khi thi môn ngoại ngữ - Ảnh: NGỌC TÀI
Hai học sinh trường THPT chuyên Lương Thế Vinh thoải mái sau giờ môn vật lý - Ảnh: A LỘC
Thí sinh Đắk Lắk hồ hởi vì đề ti môn tiếng Anh không quá khó - Ảnh: LĨNH HỒNG
Một nam sinh ở điểm thi Trường THPT Nam Đàn 1, huyện Nam Đàn, Nghệ An phấn khởi sau giờ làm bài môn Ngữ văn - Ảnh: DOÃN HÒA
Nữ sinh Nghệ An cười tươi sau giờ làm bài môn Toán - Ảnh: DOÃN HÒA
Thí sinh tại điểm thi Trường THPT Trần Hưng Đạo (huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) hồ hởi trong ngày thi đầu tiên - Ảnh: TIẾN THÀNH
Thí sinh Nguyễn Văn Hùng (xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil) chống nạng đi thi tại Trường THPT Trần Hưng Đạo (huyện Đắk Mil, Đắk Nông) trong tâm trạng thoải mái - Ảnh: TIẾN THÀNH
Hai thí sinh Đắk Nông trao đổi bài thi sau khi kết thúc môn ngoại ngữ - Ảnh: TIẾN THÀNH
Ba thí sinh Đắk Lắk tranh thủ ôn bài thi tại Trường THPT Hồng Đức (TP.Buôn Ma Thuột) - Ảnh: TIẾN THÀNH
Thí sinh Đắk Lắk trước giờ thi môn ngữ văn - Ảnh: TIẾN THÀNH
Chiến sĩ Nguyễn Trung Nguyên (TP.Nha Trang, Khánh Hòa) tự tin bước vào phòng thi môn địa lý sáng 3-7 - Ảnh: TIẾN THÀNH
Thí sinh ở Quảng Nam vui vẻ sau buổi thi - Ảnh: LÊ TRUNG
Một thí sinh tại điểm thi trường ĐH Thủ Dầu Một, Bình Dương vui vẻ sau giờ thi - Ảnh: XUÂN AN
Thí sinh vui vẻ khi kết thúc môn Toán tại hội đồng thi trường đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM - Ảnh: HỮU KHOA
Nhóm thí sinh phấn khởi sau khi kết thúc môn Lý tại hội đồng thi trường đại học Sư phạm TP.HCM - Ảnh: HỮU KHOA
Thí sinh phấn khởi sau khi kết thúc môn Anh văn - Ảnh: HỮU KHOA
Hai thí sinh ngồi trò chuyện trước giờ thi môn Địa lí tại điểm thi Trường THPT Gia Định, TP.HCM - Ảnh: ĐÀM NA
Thí sinh Huỳnh Bảo Quyên xúc động với lời động viên của em gái sau khi kết thúc môn thi Vật lý tại điểm thi Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai - Ảnh: A LỘC
Thí sinh làm bài tốt tươi cười sau buổi thi môn Vật lý tại trường THPT Nguyễn Đình Chiểu (thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông) - ẢNH: THÁI THỊNH
Thêm chuyên mục, tăng trải nghiệm với Tuổi Trẻ Sao
Từ ngày 1-1-2023, Tuổi Trẻ Online giới thiệu Tuổi Trẻ Sao - phiên bản đặc biệt dành riêng cho các thành viên với nhiều chuyên mục và trải nghiệm thú vị, bao gồm: Tư vấn pháp luật, Hỏi chuyện sức khỏe; Xem nhật báo sắc nét trên mạng (E-paper), Tuổi Trẻ Live (trực tiếp các sự kiện thời sự nóng bỏng, hấp dẫn).
Tuổi Trẻ Sao được thiết kế thông thoáng với tất cả các trang, chuyên mục và video đều không có quảng cáo hiển thị, không làm ngắt quãng sự tập trung của bạn đọc.
Bằng cách đóng góp Sao, thành viên Tuổi Trẻ Sao có thể tham gia các hoạt động và tương tác trên nền tảng Tuổi Trẻ Online như tặng Sao cho tác giả và các bài viết yêu thích, đổi quà lưu niệm trong chương trình, đăng ký quảng cáo, mua sắm trực tuyến.
Báo Tuổi Trẻ phát triển Tuổi Trẻ Sao nhằm từng bước nâng cao chất lượng nội dung, tăng khả năng kết nối, tương tác và thực hiện các nội dung mới theo nhu cầu của số đông công chúng.
Chúng tôi hy vọng Tuổi Trẻ Sao sẽ góp phần chăm sóc, phục vụ và mang lại những trải nghiệm mới mẻ, tích cực hơn cho cộng đồng độc giả của Tuổi Trẻ Online.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận