07/07/2024 12:30 GMT+7

Thi đánh giá vào các trường công an: 'Đề thi văn khá lạ'

Gần 18.000 thí sinh dự thi đánh giá của Bộ Công an, trong khi tổng chỉ tiêu tuyển sinh vào các học viện, trường công an nhân dân là hơn 2.100. Nhiều phụ huynh hồi hộp 'đứng ngồi không yên'.

Thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá của Bộ Công an sáng 7-7, tại điểm thi Học viện An ninh nhân dân - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá của Bộ Công an sáng 7-7, tại điểm thi Học viện An ninh nhân dân - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Sáng 7-7, gần 18.000 thí sinh trên cả nước chính thức làm bài thi đánh giá của Bộ Công an trong 180 phút, để đua tài cho hơn 2.100 suất vào các trường công an.

Năm nay là năm thứ ba kỳ thi được Bộ Công an tổ chức để làm căn cứ xét tuyển vào các học viện, trường công an nhân dân. Thí sinh dự thi tăng khoảng 20% so với năm ngoái.

Cùng con vượt đường xa đi thi trường công an

Ghi nhận tại điểm thi Học viện An ninh nhân dân sáng 7-7, từ 6h sáng hàng trăm phụ huynh từ các tỉnh thành xa, như Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Nghệ An, Thanh Hóa, Sơn La… đã đưa con em tới dự thi.

Nhiều phụ huynh vai đeo ba lô, tay túi xách, tay vali đứng cổng chờ con thi xong là ra thẳng bến xe về quê.

Gần 18.000 thí sinh dự thi đánh giá của Bộ Công an

Năm nay, Học viện An ninh nhân dân có gần 2.500 thí sinh dự thi. Học viện tổ chức thành 6 điểm thi (bao gồm 4 điểm thi tại học viện, 1 điểm thi tại THPT Lê Quý Đôn và 1 điểm thi tại Trường đại học An ninh nhân dân dành cho thí sinh khu vực phía Nam).

Sau khi thí sinh bước vào phòng thi làm bài thi, các phụ huynh ngồi hàng dài phía trước điểm thi đợi con em trong sự hồi hộp, lo lắng khi tỉ lệ cạnh tranh vào các học viện, trường công an nhân dân đầy khốc liệt.

Ông Trần Ngọc Thịnh và bà Lê Thị Huệ (trú huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết từ ngày 5-7, hai gia đình đã rủ nhau vượt hơn 600km bằng xe khách giường nằm đi từ huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế ra Hà Nội để con dự thi - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Ông Trần Ngọc Thịnh và bà Lê Thị Huệ (trú huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết từ ngày 5-7, hai gia đình đã rủ nhau vượt hơn 600km bằng xe khách giường nằm đi từ huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế ra Hà Nội để con dự thi - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Ngồi bệt tại vỉa hè chờ con hoàn thành bài thi đánh giá của Bộ Công an với gương mặt hồi hộp, lo lắng, bà Lê Thị Huệ (trú huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế) nói hai mẹ con đã vượt hơn 600km với hơn 10 tiếng đồng hồ bằng xe khách giường nằm ra Hà Nội để con dự thi.

Theo bà Huệ, đây là lần thứ hai bà đưa con trai ra Hà Nội tham dự kỳ thi đánh giá của Bộ Công an để xét tuyển vào Học viện An ninh nhân dân. Năm trước, vì không đủ điểm trúng tuyển, con bà đã đăng ký học một trường khác, nhưng cảm thấy không hợp nên trở về nhà ôn luyện lại, quyết tâm tham dự kỳ thi năm nay.

"Vì là lần thứ 2 con tham dự kỳ thi nên tôi càng cảm thấy áp lực và lo lắng trước sự cạnh tranh đầy khốc liệt. Ngồi bên ngoài chờ con, tôi chỉ mong con sẽ hoàn thành bài thi hết khả năng để đạt được ước mơ vào trường công an", bà Huệ nói.

Ông Dương Văn Hải (TP Vinh, tỉnh Nghệ An) cho biết cả gia đình đã đi khoảng 300km ra Hà Nội đưa con đi thi từ sáng 6-7, sau khi con hoàn thành bài thi sẽ trở về Nghệ An ngay trong trưa nay.

"Con tôi sẽ thi vào bác sĩ đa khoa, gửi đào tạo tại Học viện Quân y. Một năm chỉ tuyển khoảng 50 thí sinh nên tính cạnh tranh vô cùng khốc liệt, năm nào cũng vậy.

Vừa qua con tôi thi tốt nghiệp THPT nhắm được 25-26 điểm, ngoài ra cháu còn nằm trong đội tuyển quốc gia môn hóa học. Tuy nhiên gia đình vẫn đang rất lo lắng", ông Hải nói.

Thi đánh giá vào các trường công an: 'Đề thi văn khá lạ'- Ảnh 3.
Thi đánh giá vào các trường công an: 'Đề thi văn khá lạ'- Ảnh 4.
Thi đánh giá vào các trường công an: 'Đề thi văn khá lạ'- Ảnh 5.
Thi đánh giá vào các trường công an: 'Đề thi văn khá lạ'- Ảnh 6.

Nhiều phụ huynh từ các tỉnh thành xa sẵn sàng hành lý trước cổng chờ con thi xong là ra thẳng bến xe về quê - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Đề thi văn khá lạ

Tham dự kỳ thi đánh giá của Bộ Công an, thí sinh sẽ chọn một trong hai mã bài thi là CA1 (trắc nghiệm và tự luận toán) hoặc CA2 (trắc nghiệm và tự luận ngữ văn).

Công thức tính điểm xét tuyển áp dụng cách tính tổng điểm của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển (chiếm tỉ lệ 40%) và điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an được quy về thang điểm 30 (chiếm tỉ lệ 60%).

Tại điểm thi Học viện An ninh nhân dân, phụ huynh đội nắng đứng chật kín trước cổng điểm thi chờ thí sinh ra - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Tại điểm thi Học viện An ninh nhân dân, phụ huynh đội nắng đứng chật kín trước cổng điểm thi chờ thí sinh ra - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Sau 180 phút làm bài thi, tại điểm thi Học viện An ninh nhân dân, nhiều thí sinh bước ra điểm thi với khuôn mặt căng thẳng, một số thí sinh cho biết đã hoàn thành được 60 - 70% bài thi.

Hoàn thành mã bài thi CA2 (trắc nghiệm và tự luận ngữ văn), thí sinh Hoàng Thị Thanh Hiền (quê Lạng Sơn) nhận định đề thi văn năm nay "hơi lạ" khi đã cho so sánh hình ảnh con người và con đường giữa hai tác phẩm Tây TiếnViệt Bắc với nhau. Theo Hiền, đề thi này sẽ cho học sinh tư duy, sáng tạo nhiều.

Về phần thi trắc nghiệm, trong 70 câu hỏi, Hiền cho biết có một số câu hỏi lạ so với em, còn lại kiến thức nằm trong chương trình THPT.

"Em sẽ xét tuyển vào ngành nghiệp vụ an ninh, ngành này chỉ tuyển khoảng 11 thí sinh nữ thuộc khu vực 1. Em đã lường trước được tính cạnh tranh cao nên thời gian qua đã nỗ lực ôn tập hết sức có thể. Thi xong rồi, kết quả ra sao cũng thở phào nhẹ nhõm thôi!", Hiền nói.

Tương tự, thí sinh Nguyễn Đức Mạnh (Hà Nội) cho biết vì học khối D nên hoàn thành 25 câu trắc nghiệm phần kiến thức khoa học tự nhiên khá khó khăn, 25 câu hỏi kiến thức khoa học xã hội Mạnh tự tin làm được 90%, 20 câu hỏi tiếng Anh tự tin làm trọn vẹn hết.

Đặc biệt, phần tự luận văn học Mạnh nhận định việc ra đề cho so sánh giữa hai tác phẩm khá thú vị, đây cũng là dạng đề đầu tiên Mạnh làm. "Kiến thức hai tác phẩm Việt BắcTây Tiến em đã có, nhưng quá trình so sánh cũng lo sợ bị lộn cấu trúc, vì đề mới với em, cần sáng tạo nhiều nên nửa vui nửa buồn. Với đề thi CA2, nếu thí sinh học lực khá có thể hoàn thành hơn 60%", Mạnh chia sẻ.

Quanh khu vực cổng điểm thi Học viện Cảnh sát nhân dân gần như trống bóng cây lớn do đang được mở đường, nhiều phụ huynh tranh thủ tìm các hàng quán ven đường hoặc đứng dưới nắng gắt chờ con cháu thi về. Lực lượng chức năng thường xuyên nhắc nhở người thân thí sinh đứng gọn sau hàng rào bảo vệ, không mất trật tự, tránh ảnh hưởng trường thi - Ảnh: HÀ QUÂN

Quanh khu vực cổng điểm thi Học viện Cảnh sát nhân dân gần như trống bóng cây lớn do đang được mở đường, nhiều phụ huynh tranh thủ tìm các hàng quán ven đường hoặc đứng dưới nắng gắt chờ con cháu thi về. Lực lượng chức năng thường xuyên nhắc nhở người thân thí sinh đứng gọn sau hàng rào bảo vệ, không mất trật tự, tránh ảnh hưởng trường thi - Ảnh: HÀ QUÂN

Thí sinh đầu tiên vui vẻ rời điểm thi Học viện Cảnh sát nhân dân - Ảnh: HÀ QUÂN

Thí sinh đầu tiên vui vẻ rời điểm thi Học viện Cảnh sát nhân dân - Ảnh: HÀ QUÂN

Tại điểm thi Học viện Cảnh sát nhân dân, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, dù chưa hết giờ làm bài thi, nhiều phụ huynh đã mặc áo chống nắng, đội mũ, che ô đứng ở gần cổng trường để đón thí sinh.

Là thí sinh đầu tiên rời điểm thi, Phạm Bá Sáng, 20 tuổi, cho biết so với đề minh họa, đề thi chính thức phần toán đã bám sát cả phần đại số và hình học. Tuy nhiên để đạt điểm các câu vận dụng thì phải học và làm thêm nhiều bài tập. Các câu tiếng Anh cũng không khó để đạt điểm khá, nhưng để đạt tối đa thì phải có kiến thức rộng. “Tôi tự tin được 70/100 điểm bài thi hôm nay”, Sáng cho hay.

Thí sinh Vi Quang Dự, học sinh Trường THPT Việt Bắc (Lạng Sơn), đánh giá các câu thuộc khối xã hội không quá khó, tuy nhiên một số câu địa lý, lịch sử phải suy luận, liên kết các kiến thức khác nhau.

“Đề văn rất khác biệt khi yêu cầu so sánh hai bài thơ Tây TiếnViệt Bắc thì phải nêu được sự khác biệt con người và con đường hành quân. Đây là câu hỏi khó, nếu không làm kỹ dàn ý thì rất dễ lạc đề, lan man, thiếu ý”, Dự nhận định.

Còn thí sinh Lê Thị Thùy Linh - học sinh Cầm Bá Thước, Thanh Hóa - tự tin đạt được 60-70% bài thi vì làm được ổn các câu về Tây Nam Bộ, khí hậu. Tương tự, em cũng làm tốt phần lịch sử, nhất là câu đòi hỏi kiến thức chắc về Chiến tranh thế giới thứ hai.

Thi đánh giá vào các trường công an: 'Đề thi văn khá lạ'- Ảnh 10.
Thi đánh giá vào các trường công an: 'Đề thi văn khá lạ'- Ảnh 11.
Thi đánh giá vào các trường công an: 'Đề thi văn khá lạ'- Ảnh 12.

Niềm vui của các thí sinh sau khi hoàn thành bài thi đánh giá của Bộ Công an tại điểm thi Học viện Cảnh sát nhân dân, Bắc Từ Liêm, Hà Nội - Ảnh: HÀ QUÂN

Gần 18.000 thí sinh đua tài cho hơn 2.100 suất vào các trường công anGần 18.000 thí sinh đua tài cho hơn 2.100 suất vào các trường công an

Nhiều thí sinh từ các tỉnh thành Huế, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Sơn La... đã vượt đường xa, đổ về Hà Nội, sẵn sàng tham dự kỳ thi đánh giá của Bộ Công an. Tổng số thí sinh đăng ký dự thi là gần 18.000, nhưng tổng chỉ tiêu tuyển sinh chỉ 2.150.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên