
Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân gia cố đê sông Cầu khi nước sông cao, gần tràn mép - Ảnh: HÀ QUÂN
Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Bắc Ninh, đến 13h ngày 9-10, mực nước tại trạm Cầu Sơn, Phủ Lạng Thương đang xuống chậm song vẫn trên báo động 3.
Dự báo từ 5 - 12 giờ tới, nước sông Cầu tại trạm Phúc Lộc Phương sẽ đạt 10 - 10,1m, trên báo động 3, vượt nước lũ lịch sử năm 2024 (9,4m) và khả năng đạt đỉnh vào tối nay.
Ghi nhận ngày 9-10, nhiều thôn, xóm ở khu vực trũng, thấp thuộc các xã, phường ven sông Cầu, sông Thương vẫn chìm trong biển nước.
Tại khu vực xã Hợp Thịnh, do nguy cơ nước tràn qua đê, từ đêm 8-10, hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 2, Sư đoàn 3, Quân khu 1 đã tập hợp, hỗ trợ gia cố đê ven sông Cầu.
Do thời tiết nắng nóng, triền đê dài, nước sông Cầu lên cao, lực lượng bộ đội phải vất vả xử lý.
Trung tá Bùi Anh Minh - Chính ủy Trung đoàn 2, Sư đoàn 3, Quân khu 1 - cho biết toàn bộ cán bộ, chiến sĩ được phân công nhiệm vụ rõ ràng, tinh thần trách nhiệm cao nhất, khắc phục khó khăn khi nước sông Cầu tiếp tục dâng cao, khối lượng công việc lớn, nhiều bộ đội phải làm việc liên tục 2 ngày 2 đêm…

"Chúng tôi xác định trách nhiệm lớn trong bảo đảm an toàn về tính mạng và tài sản cho nhân dân. Bộ đội được quán triệt cố gắng ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương, sẵn sàng tinh thần tiếp tục lao động, khắc phục sự cố đê điều, hỗ trợ người dân di dời và di chuyển tài sản, vật nuôi, trong đó ưu tiên đưa người già, trẻ em, người khuyết tật đến khu vực an toàn", Trung tá Bùi Anh Minh nêu rõ - Ảnh: HÀ QUÂN

Bữa cơm "ăn tranh thủ, nghỉ khẩn trương" của bộ đội tại một nhà người dân - Ảnh: HÀ QUÂN
Mệt nhoài sau cả đêm dài lao động, hạ sĩ Vũ Lập Quốc, tiểu đội trưởng thuộc Trung đoàn 2 Sư đoàn 3 Quân khu 1, cho biết nhìn nước lũ đang cao, các chiến sĩ đều cố gắng đắp bao đất nhanh nhất song mặt đê trũng nước khiến sức lực của bộ đội bị bào mòn. "Chúng tôi động viên nhau khắc phục, cố gắng từng chút vì nhân dân ở phía sau", hạ sĩ Quốc cho hay - Ảnh: HÀ QUÂN

Thấy bộ đội vất vả, ông Nguyễn Văn Hùng (bìa phải), 53 tuổi, thôn Xuân Giang, xã Hợp Thịnh, Bắc Ninh, đã dậy sớm, dọn sạch sẽ các phòng để lấy nơi cho các cán bộ, chiến sĩ nghỉ ngơi, ăn uống lấy sức khỏe hỗ trợ gia cố đê điều. Ông cho biết bộ đội đến rất mừng, chỉ mong nước sông rút sớm để cuộc sống bà con trở lại bình thường - Ảnh: HÀ QUÂN

Thương các chú bộ đội vất vả, chị Dương Tú Thư (bìa trái), xã Hợp Thịnh và một số người dân tranh thủ buổi trưa mang thêm thùng dưa hấu mát lạnh để bữa cơm của cán bộ chiến sĩ thêm bổ dưỡng - Ảnh: HÀ QUÂN

Những miếng dưa hấu mát lành thay lời cảm ơn của người dân Bắc Ninh tới lực lượng công an, bộ đội, bảo vệ an ninh trật tự cơ sở và các lực lượng khác đã hy sinh bản thân, hỗ trợ người dân chống lũ - Ảnh: HÀ QUÂN

Nhiều thôn xóm ở Bắc Ninh vẫn chìm trong nước sông Cầu - Ảnh: THÀNH CÔNG

Cùng ngày, gần 200 cán bộ, chiến sĩ Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Ninh và Sư đoàn 3, Quân khu 1 đã khắc phục mạch đùn, mạch sủi tại trạm bơm Bầu, thôn Cẩm Bào, xã Xuân Cẩm (tỉnh Bắc Ninh) - Ảnh: HÀ QUÂN

Lực lượng chức năng và người dân tình nguyện đến xử lý một sự cố ven đê sông Cầu - Ảnh: HÀ QUÂN

Lực lượng chức năng liên tục được điều đến các "điểm nóng" để hỗ trợ người dân phòng chống ngập lụt ở Bắc Ninh - Ảnh: HÀ QUÂN

Tỉnh đoàn Bắc Ninh vừa có kế hoạch huy động lực lượng chi viện hỗ trợ nhân dân trong tỉnh. Theo đó, các trường đại học, cao đẳng và đơn vị trong tỉnh xây dựng phương án thành lập các đội hình thanh niên tình nguyện lưu động, tối thiểu 200 đoàn viên/đội, sẵn sàng lên đường hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão lũ - Ảnh: Tỉnh đoàn Bắc Ninh

Anh Hà Thái Sơn, Phó bí thư Tỉnh đoàn Bắc Ninh (bìa trái) cùng đoàn công tác đến hỏi thăm, động viên gia đình anh Phan Văn Thương, trú xã Xuân Lương (Bắc Ninh) có con bị lũ cuốn do ảnh hưởng của cơn bão số 11. Trước đó, cháu M. (3 tuổi) bị nước cuốn trôi, sau đó được lực lượng chức năng bàn giao cho gia đình an táng - Ảnh: Tỉnh đoàn Bắc Ninh
Kiểm tra tình hình khắc phục mưa lũ ở Bắc Ninh cùng ngày, Thiếu tướng Trương Mạnh Dũng - Tư lệnh Quân khu 1 - biểu dương tinh thần trách nhiệm, nỗ lực vượt khó của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Ninh.
Tư lệnh Quân khu 1 yêu cầu Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Ninh bám sát thông tin thời tiết, duy trì lực lượng, phương tiện trực sẵn sàng cơ động, đặc biệt tại các vị trí xung yếu, có nguy cơ sạt lở hoặc tràn đê. Các cán bộ, chiến sĩ phải luôn nêu cao tinh thần "vì nhân dân quên mình", giúp dân bằng tất cả tinh thần trách nhiệm và tình cảm, không để người dân đơn độc trong hoạn nạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận