Ngoài ra, gia đình ông Phạm Hồng Hà - thuyền trưởng tàu Long Sơn 01, tàu dịch vụ thuộc xí nghiệp - đã ủng hộ 15 bộ kèn harmonica, melodion và bốn đầu sách nhạc.
Phóng to |
|
Từ trái qua: giám đốc xí nghiệp Trần Ngọc Lý và phó giám đốc Trần Nguyên Hải tặng quà cho đại diện DK1, đại tá Mai Tiến Tuyên - chính ủy Vùng 2 hải quân - Ảnh: My Lăng |
Phóng to |
| Đại diện Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai trao cho đại diện báo Tuổi Trẻ 100 triệu đồng đóng góp vào chương trình “Góp đá xây Trường Sa” - Ảnh: Thanh Đạm |
Đây là hoạt động của hơn 700 CBCNV Xí nghiệp Vận tải biển và công tác lặn hưởng ứng chương trình “Góp đá xây Trường Sa”, trong đó có những đồng nghiệp người Nga. Với tinh thần “Mỗi viên đá, mỗi hành động sẽ giúp biển, đảo vững chắc hơn”, chỉ sau hơn hai tuần phát động, tổng số tiền quyên góp được hơn 230 triệu đồng.
Toàn bộ số tiền đã được ban lãnh đạo xí nghiệp phối hợp với Bộ tư lệnh Vùng 2 hải quân mua những phương tiện phục vụ chiến đấu và vật dụng sử dụng hằng ngày thiết yếu nhất cho các chiến sĩ DK1.
Ông Phạm Hồng Hà cho biết: “Anh em nhà giàn còn thiếu nhiều lắm, như loa công suất 1.000W, đèn pha 1.000W và máy sóng ngắn liên lạc giữa các nhà giàn. Trước mắt, chúng tôi mới hỗ trợ được máy bộ đàm Icom M72, ống nhòm để nối dài tầm nhìn của chiến sĩ, kèn và bàn bóng bàn vì không chiếm nhiều diện tích và là nơi giải trí, quây quần sinh hoạt cho anh em. Chúng tôi hi vọng sau chương trình này, mỗi đơn vị của Vietsovpetro sẽ đỡ đầu cho một nhà giàn để anh em chiến sĩ vững vàng hơn nữa”.
Ông Trần Ngọc Lý - giám đốc Xí nghiệp Vận tải biển và công tác lặn - cho biết: “Chúng tôi sẽ tiếp tục có những hoạt động hỗ trợ DK1 và toàn bộ các điểm đảo Trường Sa thường xuyên hơn. Đó không chỉ là nghĩa vụ, trách nhiệm với Tổ quốc mà còn là tình người”.
Đại diện Vùng 2 hải quân, đại tá Mai Tiến Tuyên - chính ủy Vùng 2 - chia sẻ: “Chúng tôi rất cảm kích khi tiếp nhận những món quà ý nghĩa này. Nó có giá trị về mặt tinh thần không gì so sánh được. Đó là tấm lòng, sự chia sẻ, thấu hiểu của đất liền dành cho biển khơi”.
Trước đó, sáng 18-8, đại diện Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai (Dofico) cùng Công ty cổ phần Việt - Pháp Proconco đã đến Văn phòng đại diện báo Tuổi Trẻ tại Đông Nam bộ (Đồng Nai) trao tặng 200 triệu đồng (mỗi công ty 100 triệu đồng) cho chương trình “Góp đá xây Trường Sa”.
Bà Nguyễn Thị Lệ Hồng, tổng giám đốc Dofico, đồng thời là chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt - Pháp Proconco, xúc động nói: “Trường Sa là một phần máu thịt thiêng liêng mà cha ông đã đổ bao công sức, mồ hôi, xương máu để bảo vệ. Dù còn nhiều khó khăn nhưng nhân dân và chiến sĩ ở nơi đầu sóng ngọn gió vẫn cố gắng bám biển, bám từng tấc đất quyết bảo vệ trọn vẹn lãnh thổ.
Tuy nhiên, họ vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn rất cần chúng ta chung sức giúp đỡ. Góp mỗi “viên đá” chính là cầu nối cho chúng tôi hướng về Trường Sa. Mỗi “viên đá” nhỏ không chỉ để xây dựng Trường Sa ngày càng giàu đẹp mà còn giáo dục sâu sắc đến mỗi người dân Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ”.
Bà Hồng cho biết trong thời gian tới Dofico sẽ tiếp tục phát động phong trào đóng góp đến mỗi thành viên, CBCNV tổng công ty về cả vật chất lẫn tinh thần khi có những chương trình đóng góp liên quan đến biển đảo, đất nước.
|
James G.Zumwalt tặng Chân trần chí thép cho Trường Sa Ông James G.Zumwalt - tác giả quyển sách Chân trần chí thép (Bare feet iron will) - vừa cho biết sẽ tặng 500 quyển sách này cho bộ đội Trường Sa và bộ đội biên phòng 6 tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam. Thông tin này được Công ty Trí Việt - First News vừa công bố. Đơn vị này là chủ đầu tư trong việc chuyển ngữ, liên kết xuất bản và phát hành bản sách trên tại Việt Nam. Theo đó, Trí Việt - First News được ủy quyền từ tác giả Zumwalt đã làm việc với Bộ Quốc phòng Việt Nam để trực tiếp chuyển sách tặng đến hai địa điểm nói trên vào cuối tháng 8. Nói về lý do của nghĩa cử này, ông James G.Zumwalt trả lời qua điện thoại: “Những ngày qua theo dõi tin tức, tôi rất quan tâm và hiểu tình hình ở quần đảo Trường Sa, tôi muốn gửi tặng món quà tinh thần này cho những người lính đang bảo vệ đất nước Việt Nam. Những người lính Việt Nam với tinh thần “chân trần chí thép” đã chiến thắng Hợp chủng quốc Hoa Kỳ trong cuộc chiến tranh Việt Nam hơn 35 năm trước. Với tinh thần đó hiện nay, chắc chắn những người lính Việt Nam sẽ có thêm sức mạnh và dũng khí để bảo vệ biên cương hải đảo của mình”. Nhân dịp này, anh Nguyễn Văn Phú - em kết nghĩa của James và là người đi cùng, phiên dịch cho James G.Zumwalt trong những lần sang Việt Nam - cũng gửi tặng 500 cuốn Chân trần chí thép cho chiến sĩ Trường Sa. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận