24/04/2013 06:30 GMT+7

Thêm nhiều "đá quý" gửi Trường Sa

MAI HOA
MAI HOA

TT - “Được tin sắp có chuyến tàu ra Trường Sa, cả công ty quyết định sẽ đóng góp một chút tấm lòng, với suy nghĩ mọi người cần chung tay góp sức, mỗi người một chút để chuyến tàu thêm đầy, thêm ý nghĩa” - anh Trần Minh Mẫn, bí thư Đoàn Công ty cổ phần dầu thực vật Tường An, đã nói như vậy khi đem 20 triệu đồng do cán bộ công nhân viên công ty đóng góp đến ủng hộ chương trình “Góp đá xây Trường Sa”.

DU2v40m3.jpgPhóng to
Vợ chồng chị Huỳnh Thị Bích Thủy (trái) gửi tặng bức tranh thêu chân dung Bác Hồ cho chiến sĩ Trường Sa - Ảnh: N.C.T.

Đại diện Câu lạc bộ nữ cựu chiến binh của khu phố 2 (P.2, Q.Tân Bình, TP.HCM), cô Nguyễn Thị Cẩm Thanh đến tòa soạn với số tiền mà các cô, các chị đã cùng nhau gom góp được. Cô Thanh cho biết cô tham gia chiến đấu từ khi 14 tuổi, suốt nhiều năm liền đóng quân ở rừng miền Đông Nam bộ. “Ngày đó, bao nhiêu hiểm nguy, gian khổ chúng tôi cũng nếm trải rồi. Giờ là thời bình, nhưng tôi hiểu các chú ngoài đảo vẫn còn nhiều khó khăn lắm. Ngoài số tiền này, mấy chị em chúng tôi cũng từng nhắn tin góp đá rất nhiều lần, mong sao chia sẻ được phần nào với những người lính đang từng ngày giữ đảo”.

Những ngày này, phòng tiếp bạn đọc báo Tuổi Trẻ như rộn ràng hơn bởi rất nhiều tấm lòng, tình cảm thân thương của bạn đọc với Trường Sa như vậy. Những người đang ngày đêm chắc tay súng giữ gìn vùng biển sẽ có thêm niềm vui, niềm hạnh phúc khi nhận được những viên đá rất quý, những món quà gửi gắm biết bao tình cảm và hi vọng từ đất liền.

Chuyến tàu chở đá ra Trường Sa lần này cũng sẽ mang theo những món quà rất đặc biệt từ đất liền gửi ra. Đó là bức tranh thêu chân dung Bác Hồ mà chị em chị Huỳnh Thị Bích Thủy (Q.5, TP.HCM) đã kỳ công làm suốt ba tháng trời. Bức tranh có kích thước lớn, thêu bằng chỉ màu sống động. Là nhân viên ngân hàng, công việc bận rộn, các chị đã phải thức rất nhiều đêm để hoàn thành bức tranh này, vì nghĩ rằng ai cũng yêu kính Bác Hồ, chỉ cần nhìn thấy Bác thì ai nấy đều như được động viên tinh thần, tiếp thêm sức mạnh. Đó là rất nhiều thùng sách mà các em học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM) quyên góp được trong suốt một tháng qua. Cô Nguyễn Minh Bạch Lan (trợ lý thanh niên của trường) cho biết số sách này nằm trong “Tủ sách dành tặng chiến sĩ Trường Sa” do nhà trường phát động, tổng số lên tới 2.045 đầu sách, chủ yếu thuộc nhóm sách khoa học, sách tư tưởng - chính trị và sách hạt giống tâm hồn.

Ngồi nghe anh Lê Thế Chữ, phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, kể chuyện về đời sống chiến sĩ ở Trường Sa, gương mặt các em học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong trong đoàn mang sách đến Tuổi Trẻ ai nấy đều háo hức. Bích Uyên, học sinh lớp 11, nói: “Tất cả chúng em đều mong muốn được một lần ra Trường Sa để cùng trải nghiệm cuộc sống của các chiến sĩ hải đảo, để biết sức mình có thể làm được nhiều việc thiết thực hơn nữa vì Trường Sa”. Thông qua báo Tuổi Trẻ, cô giáo và các em học sinh của ngôi trường chuyên nổi tiếng này bày tỏ mong muốn được kết nối với hòm thư của các chiến sĩ ngoài đảo, với hi vọng những cánh thư sẽ nối liền biển đảo với đất liền.

MAI HOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên