01/02/2019 12:59 GMT+7

'Thêm 60 triệu đồng tôi cũng không giàu thêm được'

THÁI BÁ DŨNG
THÁI BÁ DŨNG

TTO - Chị Đặng Thị Củng và bà Phùng Thị Thống - hai tiểu thương bán hàng tại chợ phố cổ Hội An đã dốc lòng như thế sau khi tìm trả lại số tiền 60 triệu đồng nhặt được.

Thêm 60 triệu đồng tôi cũng không giàu thêm được - Ảnh 1.

Hai nữ tiểu thương (trái, phải) nhận tuyên dương từ Ban Quản lý chợ Hội An - Ảnh: B.D

Câu chuyện hai tiểu thương ở chợ Hội An nhặt được túi xách chứa số tiền 60 triệu đồng và nhiều tài sản, hai người này đã tìm cách trả lại cho khổ chủ được bàn tán và trở thành mẩu chuyện đẹp dịp cuối năm.


"Không một chút lợn cợn trong suy nghĩ"


Câu chuyện tình cờ nhặt được bọc tiền của chị Thống và chị Củng được thuật lại như sau: "Lúc 17h45 phút ngày 14-1-2019 chị Phùng Thị Thống - tiểu thương bán trái cây và chị Đặng Thị Củng - tiểu thương bán hải sản tại chợ Hội An có nhặt được một túi xách ở nơi hai chị đặt quầy hàng. Khi kiểm tra túi, chị Thống đã gọi chị Củng tới để giám sát cùng và thấy bên trong chứa giấy tờ tùy thân, điện thoại iPhone và ba xấp tiền tổng giá trị 60.750.000 đồng". 


Chị Thống (43 tuổi) cho biết khi người vãn chợ, chị soạn hàng thì thấy một chiếc túi xách để mé bên đống trái cây, biết là khách bỏ rơi nên bà đã đưa lên ban quản lý chợ.


Ông Lê Trung Thu - tổ trưởng tổ Trật tự - Ban quản lý Chợ Hội An cho biết nhá nhem tối, ông đang ngồi trực thì thấy chị Củng và chị Thống dắt nhau bộ dạng hớt hải tới. "Hai người bảo với tui là có thấy túi xách của ai đó đánh rơi" - ông Thu kể.


Những người làm "Hội An thuần hậu"


Câu chuyện chị Thống, chị Củng nhặt được bọc tiền đã làm râm ran các hàng chợ lúc cuối ngày. 

Ông Lê Trung Thu mời thêm một vài người nữa, cùng sự có mặt của hai người nhặt của rơi - ông mở túi xách ra rồi kiểm kê, ghi chép và lập thành văn bản rất cẩn thận trước sự chứng giám của bà con, người tới trả. 

Thêm 60 triệu đồng tôi cũng không giàu thêm được - Ảnh 2.

Gian hàng nơi tiểu thương Thống buôn bán hàng ngày và cũng là nơi chị nhặt được túi đồ khách đánh rơi. Ảnh: B.D

Công an phường Minh An (TP Hội An) sau đó đã đến chợ để lập biên bản, tiếp nhận số tiền đó. 

Một lúc sau, một người phụ nữ chạy chân đất, tóc ướt rũ, khuôn mặt tái nhợt hớt hải chạy tới tìm chị  Thống. 


"Trong mớ giấy tờ cùng tiền bạc có trong túi chúng tôi thấy có thẻ bảo hiểm y tế, một số khám bệnh. Công an đã mời người mất lên để trao trận tay. Nhưng nhìn mớ giấy tờ nhàu cũ, rách bươm đó chúng tôi đoán chắc là người mất cũng đau ốm và hoàn cảnh phải rất khó khăn. Mình trả được cho họ cũng là may mắn cho cả hai rồi" - bà Thống nói.


Tặng lại tiền thưởng cho chị em khó khăn

Trưởng BQL Chợ Hội An Tạ Thị Sinh cho biết sau khi tiếp nhận câu chuyện đẹp này, BQL Chợ Hội An đã tuyên dương, tặng bằng khen kèm tiền mặt cho chị Củng, chị Thống. Hai nữ tiểu thương nghĩa hiệp đã vui vẻ đón nhận rồi xin tặng lại số tiền thưởng hỗ trợ cho những tiểu thương có hoàn cảnh khó khăn tại phố cổ.

                                                                                   


THÁI BÁ DŨNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên