
Đặng Công Đức (trái) và Lê Phạm Vân Anh gục ngã ở loạt shoot-off đầy đáng tiếc - Ảnh: NAM TRẦN
Ngày thi 18-12, chứng kiến niềm hy vọng của bắn cung Việt Nam được đặt vào Đặng Công Đức và Lê Phạm Vân Anh ở nội dung đôi nam nữ cung 3 dây.
Đối thủ của Việt Nam trong trận chung kết không ai khác chính là đội tuyển chủ nhà Thái Lan. Đúng như tính chất của một trận tranh HCV, cuộc so tài đã diễn ra kịch tính đến nghẹt thở ngay từ những mũi tên đầu tiên.
Cả Công Đức và Vân Anh đều thể hiện phong độ cực kỳ ổn định. Trước sức ép khủng khiếp từ khán đài nước chủ nhà, hai cung thủ Việt Nam vẫn giữ vững "tinh thần thép", chắt chiu từng điểm số.
Trải qua 4 lượt bắn chính thức (mỗi lượt 4 mũi tên), hai đội bám đuổi nhau từng điểm một và kết thúc với tỉ số hòa không tưởng.
Kết quả này buộc trận chung kết phải giải quyết thắng thua bằng loạt shoot-off (mỗi cung thủ bắn 1 mũi tên quyết định) - được so sánh như loạt sút luân lưu 11m trong bóng đá.

Bộ đôi của bắn cung Việt Nam chỉ giành được tấm HCB - Ảnh: NAM TRẦN
Ở loạt "penalty" định mệnh này, dù đã rất nỗ lực, Đặng Công Đức và Lê Phạm Vân Anh đã kém may mắn hơn đối thủ một chút về khoảng cách đến tâm bia.
Bộ đôi Thái Lan thi đấu xuất thần và giành trọn 20 điểm, trong khi đó Công Đức và Vân Anh chỉ ghi được 18 điểm.
Chung cuộc, bộ đôi Việt Nam chấp nhận thất bại sát nút đầy tiếc nuối và nhận tấm HCB.
Thất bại này càng khiến người hâm mộ thêm xót xa khi nó gợi lại nỗi buồn của tuyển bóng đá nữ Việt Nam tối hôm trước (17-12), khi các “cô gái kim cương” cũng gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường trong loạt sút luân lưu.
Dường như tại kỳ đại hội này, những loạt đấu "cân não" cuối cùng đang trở thành rào cản vô hình đối với các vận động viên Việt Nam.
Dẫu vậy, tấm HCB của Vân Anh và Công Đức vẫn là một thành tích rất đáng ghi nhận, khép lại hành trình của bắn cung Việt Nam tại SEA Games 33.


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận