02/01/2014 05:54 GMT+7

Thầy Xuân của học trò nghèo

NGỌC TRƯỜNG
NGỌC TRƯỜNG

TT - Trường tiểu học Lưu Hữu Phước (Q.8, TP.HCM) từng là một trường nghèo nhất quận, có học sinh quậy nhất quận. Nhưng bây giờ học trò rất ngoan và lễ phép.

WdOZNzUw.jpg
Thầy Xuân tặng bánh cho học trò đạt điểm cao - Ảnh: Ngọc Trường

Thầy Trần Minh Xuân - tổng phụ trách Đội - là người đã uốn nắn các em vào nề nếp.

Đầu năm học này, thầy Xuân lập ra một nhóm học sinh đặc biệt gồm 16 em gọi là nhóm “siêu quậy”, gồm các học sinh thích chọc phá bạn bè, lười học tập, không nghe lời thầy cô, thường vi phạm nội quy trường lớp... Nhóm “siêu quậy” được giao nhiệm vụ hỗ trợ các bạn Sao đỏ trong trường nhắc nhở các học sinh khác không xả rác, nói tục, gây gổ... Mỗi thành viên của nhóm còn được một bạn Sao đỏ kèm cặp trong học tập. Nhờ vậy, các em cũng bớt “quậy” đi”.

Yêu thương học trò

Thầy Đặng Ngọc Trình - hiệu trưởng Trường tiểu học Lưu Hữu Phước - cho biết trường nằm trong khu vực dân cư nghèo, nhiều gia đình nhập cư, cuộc sống rất tạm bợ nên con em ít được phụ huynh chăm sóc. Do đó, nhiều em ngỗ ngược, thiếu lễ phép và tự ti về bản thân.

Trước khi thầy Xuân về phụ trách hoạt động phong trào, trường gần như không có các hoạt động cho học sinh vì cơ sở vật chất thiếu thốn, đội ngũ giáo viên chưa đủ.

Giờ thì các em lễ phép hơn, tự tin về mình hơn. Hoạt động phong trào của trường cũng nổi bật trong quận.

Kết quả là cả nhóm ai cũng tiến bộ, nhiều thành viên còn đạt điểm cao trong học tập. Thanh Sang làm đội trưởng nhóm “siêu quậy” có tuần được đến sáu điểm 8. “Trước giờ chưa khi nào em học giỏi như vậy” - Thanh Sang nói.

Thầy Xuân cho biết “luật 8 điểm” thầy đặt ra với học sinh toàn trường là thưởng kẹo cho ai đạt được điểm trên 8. Vậy nên phòng thầy Xuân lúc nào cũng nhiều bánh kẹo. “Đó là một cách vui để khích lệ các em học tập” - thầy tâm sự.

Thầy Xuân cũng đề ra nhiều luật vui khác. Đó là khi thầy phát động mỗi học sinh nên mang một chai nước riêng cho mình, thì trong balô ai cũng có thêm một chai nước nhựa. Hoặc khi thầy phát động 25 phút ra chơi học sinh không được ở trong phòng, vậy là trường vừa tiết kiệm được 25 phút điện quạt đèn mà học sinh được hít thở khí trời tươi tỉnh hẳn lên, lại kết bạn vui chơi. Còn với khẩu hiệu “mỗi học sinh là một Sao đỏ”, chính các em học sinh là người nhắc nhở bạn mình không vi phạm nội quy trường học.

“Mọi hoạt động đều xuất phát từ nhu cầu thực tế của các em. Ai cũng có chai nước riêng sẽ tránh được bệnh truyền nhiễm nếu dùng chung ly ở trường. Ai cũng ra sân chơi thì các em sẽ khỏe khoắn hơn khi vào giờ học tiếp theo. Mỗi người chung một tay giữ gìn trường lớp sẽ biết yêu trường lớp hơn”, thầy Xuân tâm sự.

Gần gũi học sinh của mình nên thầy Xuân biết được hoàn cảnh khó khăn của nhiều em. Năm học vừa rồi, thầy Xuân đã vận động toàn trường đóng góp cho hai học trò bị bệnh hiểm nghèo được nhập viện phẫu thuật, số tiền lên đến hơn trăm triệu đồng. Giờ thì các em đã khỏe mạnh đến lớp. Thầy cũng vận động xây nhà tình bạn cho một học trò nghèo khó.

NGỌC TRƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất