
Nhiều thanh niên không đội mũ bảo hiểm, mang theo "hàng nóng" chạy xe với tốc độ cao tại Đà Nẵng - Ảnh: THANH NGUYÊN
Lạng lách đánh võng, nẹt pô ầm trời
Những màn lạng lách, đánh võng, nẹt pô, bốc đầu… đã làm náo loạn đường phố, gieo rắc nỗi lo sợ cho du khách và người dân.
Theo người dân Đà Nẵng, không ít lần bắt gặp các đối tượng chạy xe máy độ chế, che biển số, tay cầm "hàng nóng", vừa chạy xe, vừa xịt hơi cay vào không trung.
"Tôi cùng gia đình đi dạo phố thì bất ngờ một nhóm khoảng chục chiếc xe máy phóng vèo qua sát người, nẹt pô ầm ầm, tay cầm vũ khí khiến tôi giật bắn mình. Tôi vội tạt vào sát lề đường vì quá sợ hãi", anh Nguyễn Đông - một du khách chia sẻ.
Theo ghi nhận của phóng viên, trong đêm 20 và 21-9, hàng trăm thanh thiếu niên tụ tập quanh khu vực quảng trường 2-9 (TP Đà Nẵng).

Nhiều nhóm thanh thiếu niên tụ tập tại một vài điểm nhất định, sau đó cùng nhau xuất phát để "hóng biến", hoặc chờ xem các nhóm khác xảy ra xích mích, đánh nhau - Ảnh: THANH NGUYÊN
Những thanh niên này gồm nhiều nhóm nhỏ thường tìm đến một vài điểm nhất định để tụ tập. Sau đó cùng xuất phát để "hóng biến" hoặc chờ xem các nhóm khác xảy ra xích mích, đánh nhau.
Nhiều trường hợp không đội mũ bảo hiểm, nẹt pô ầm ĩ, bốc đầu gây tai nạn. Một số thanh niên mang theo "hàng nóng" chạy xe tốc độ cao lạng lách giữa dòng người.
"Tôi mong các gia đình theo dõi, bảo ban con em mình. Đồng thời, mong lực lượng chức năng sớm xử lý triệt để những hành vi làm mất trật tự an toàn xã hội, gây nguy hiểm đến người dân, du khách và ảnh hưởng đến hình ảnh của thành phố", bà Lê Thị Luận - người dân TP Đà Nẵng - chia sẻ.
Giám đốc Công an TP Đà Nẵng: Sẽ xử lý nghiêm
Đáng lo ngại hơn, hành vi nguy hiểm này không chỉ dừng lại ở việc phóng nhanh, vượt ẩu, mà còn biến tướng thành những "cuộc trình diễn" nguy hiểm, được nhiều thanh niên livestream công khai trên TikTok, thu hút hàng ngàn lượt xem, đặc biệt từ giới trẻ.
Những đoạn video này nhận nhiều lượt thích, bình luận, cổ súy cho hành vi lệch lạc trong giới trẻ.
Trên video, nhiều thanh niên mang theo "hàng nóng" di chuyển nghênh ngang trên phố, sẵn sàng "xử" nhóm khác nếu có va chạm. Dưới ánh mắt của nhiều người trẻ khác, hình ảnh đó lại trở thành "ngầu", "máu mặt", được cổ vũ và tung hô.

Ghi nhận khoảng 3h sáng 21-9, xảy ra một tai nạn giữa hai thanh niên chạy xe máy với tốc độ cao trên đường 2-9. Chỉ khoảng 2 phút sau, hàng trăm thanh niên dừng xe vây quanh vụ tai nạn gây cản trở giao thông - Ảnh: THANH NGUYÊN
Ghi nhận vào khoảng 3h sáng 21-9, xảy ra một tai nạn giữa hai thanh niên chạy xe máy với tốc độ cao trên đường 2-9. Chỉ khoảng vài phút sau, hàng trăm thanh niên dừng xe vây quanh vụ tai nạn gây cản trở giao thông.
Nhiều thanh niên lấy điện thoại quay video, livestream trên các trang mạng xã hội. Lúc này hai thanh niên khác chạy xe máy ngang qua xịt hơi cay khiến đám đông cay mắt.
Trên livestream của các tài khoản TikTok, nhiều bình luận tỏ ra tò mò về tình hình vụ tai nạn. Các chủ tài khoản cũng "trầm trồ" khoe thêm với người xem về việc xuất hiện nhiều "hàng nóng" trên đường phố.
Đặc biệt, khi có mặt của lực lượng chức năng, các bình luận càng sôi nổi. Nhiều bình luận cho biết khi nghe tin có công an nổ súng chỉ thiên, người này đã không ngủ, vào TikTok tìm các livestream để theo dõi.
"Dù biết các hành vi này vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến xã hội, có thể đối mặt với nguy cơ tai nạn hoặc bị công an bắt, nhưng thay vì sợ hãi, nhiều thanh thiếu niên vẫn coi đây như một "trò chơi cảm giác mạnh", thậm chí xem đó là "thành tích" để khoe mẽ trên mạng xã hội, livestream câu view bất chấp", một người dân ngao ngán nói.
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp - Giám đốc Công an TP Đà Nẵng - cho biết sau sáp nhập, xuất hiện một số đối tượng manh động, tìm cách thể hiện vai vế, thị uy. Ông kêu gọi người dân phối hợp, khi phát hiện những đối tượng này cần báo ngay cho lực lượng chức năng.
"Thời gian qua, lực lượng công an thành phố đã bắt giữ nhiều đối tượng vi phạm. Tôi đã chỉ đạo các tổ điều tra nỗ lực truy xét, bắt giữ hết các nhóm mang vũ khí, gây rối trật tự. Kể cả đối với người chưa thành niên hay người đã đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, nếu vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật" - Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp nhấn mạnh.



Nhiều người đi đường bị xịt hơi cay khu vực gần quảng trường 2-9 - Ảnh: THANH NGUYÊN

Nhiều thanh niên không đội mũ bảo hiểm, đi xe máy độ chế, tay cầm theo dao, kiếm, phóng lợn trên đường 2-9, TP Đà Nẵng - Ảnh: THANH NGUYÊN


3h sáng 21-9, nhiều tài khoản TikTok livestream hình ảnh các nhóm thanh thiếu niên lạng lách đánh võng, mang theo "hàng nóng" thu hút hàng ngàn lượt xem và nhiều bình luận ủng hộ - Ảnh: THANH NGUYÊN
Vào 2h45 ngày 21-9, nhận tin báo có nhóm thanh thiếu niên chạy xe tốc độ cao trên các tuyến đường trung tâm thành phố, lực lượng Cảnh sát 113 Phòng Cảnh sát quản hành chính về trật tự xã hội Công an TP Đà Nẵng đã nhanh chóng triển khai truy chặn.
Khi đến ngã tư đường 2 Tháng 9 - Cách Mạng Tháng 8, lực lượng Cảnh sát 113 chặn được xe máy BKS 59E1-777...do Hồ Sỹ Th. (18 tuổi) điều khiển chở theo Bùi Phan Khánh H. (18 tuổi, cùng trú Bình Sơn, Quảng Ngãi). Qua kiểm tra, công an phát hiện trong cốp xe Th. có giấu 1 gậy ba trắc và 1 roi điện.
Cảnh sát 113 lập biên bản, bàn giao tang vật, phương tiện và các đối tượng cho Công an phường Cẩm Lệ xử lý theo thẩm quyền.
Trước đó, khoảng 3h sáng 19-9, tổ công tác cũng phát hiện 2 thiếu niên đi xe máy có dấu hiệu nghi vấn. Kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ một bình xịt hơi cay, dao dài khoảng 1m và mặt nạ chống độc.
Ngay sau đó, tổ công tác bàn giao các đối tượng cùng tang vật cho Công an phường Hòa Cường để tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận