Thân cò trong bão lũ

NHÓM PHÓNG VIÊN MIỀN TRUNG
NHÓM PHÓNG VIÊN MIỀN TRUNG

TT - Họ như những cánh cò trong bão lũ, mềm yếu nhưng mưa gió vẫn không quật ngã, vượt qua bão tố bằng chính sức mạnh của sự kiên trì, nhẫn nại. Họ như loài cây dẻo dai thường ít bị gió bão bẻ gãy.

Np06RYtf.jpgPhóng to
Chị Đặng Thị Thanh (xã Quảng Hòa, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) lặn lội suốt ngày bên bờ sông Gianh tìm chút tài sản còn sót lại sau lũ - Ảnh: Tiến Long

Bão lũ đã lấy đi những người thân, nỗi mất mát và gánh nặng đó đè lên đôi vai người phụ nữ miền Trung. Nhưng, qua mỗi mùa mưa bão với biết bao đau thương mất mát, sự sống vẫn hồi sinh. Và người phụ nữ chính là cái cây để sự sống nảy chồi, như câu ca dao của miền Trung: Còn da lông mọc, còn chồi nảy cây.

Hôm nay là ngày 20-10, khắp các phố phường đang rộn ràng hoa tươi, quà đẹp dành cho Ngày phụ nữ Việt Nam. Nhưng ở những làng quê miền Trung bão lũ, những người phụ nữ vẫn đang lặn lội trên những triền sông để dựng lại cuộc sống. Trang ảnh này như là một sự chia sẻ tận đáy lòng với các chị, các cô, các mẹ ở miền Trung bão tố.

7xiI2MS1.jpgPhóng to
Chị Võ Thị Giang (thôn Làng Chè, xã Sơn Kim 2, huyện Hương Sơn, Hà TĨnh) nghẹn ngào khi căn nhà của mình bị lũ cuốn trôi - Ảnh: Thuận Thắng
QMs7MJo3.jpgPhóng to
Nước lũ dâng cao làm gỗ và củi từ thượng nguồn đổ về. Chị Nguyễn Thị Thương ở huyện Hương Sơn vác những khúc gỗ nặng trên vai đi bán - Ảnh: Nguyễn Khánh
xhy5mRQu.jpgPhóng to
Nước lũ vừa rút, chị Nguyễn Thị Đường (xã Sơn Bằng, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) tranh thủ kéo vó bắt cá tôm chống đói cho gia đình - Ảnh: Nguyễn Khánh
R1EK3DNk.jpgPhóng to
Cháu bé được người dì ôm trong lòng này vừa thoát chết, chị của cháu đã không may bị chiếc tủ gác trên mái nhà đè chết ở thôn Thanh Sen 2, xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình - Ảnh: Quốc Nam
acAGY3kL.jpgPhóng to
Cụ Mai Thị Dạn (78 tuổi, thôn Linh Cận Sơn, xã Quảng Sơn, Quảng Trạch, Quảng Bình) cố lục tìm những tấm hình kỷ niệm chụp cùng con cháu trong đống đổ nát - Ảnh: Nguyên Linh
En9BtteH.jpgPhóng to
Bà Nguyễn Thị Dưng (thôn Minh Tiến, xã Quảng Minh, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) tìm cách cứu tài sản trong ngôi nhà bị tốc mái - Ảnh: Thái Lộc
XTDRRzx0.jpgPhóng to
Cụ Nguyễn Thị Tứ (76 tuổi, thôn Minh Tiến, xã Quảng Minh, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) thẫn thờ trước ngôi nhà bị lốc thổi bay mái, đồ đạc tan nát - Ảnh: Thái Lộc
NHÓM PHÓNG VIÊN MIỀN TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất