13/09/2025 09:24 GMT+7

Thảm án tại Đắk Lắk: Nghi phạm mặc áo chống nắng, bịt mặt khi lẩn trốn nhưng vẫn bị bắt

Nghi phạm vụ thảm án tại Đắk Lắk mặc áo chống nắng của phụ nữ, bịt mặt để ngụy trang trên đường bỏ trốn, nhưng đã bị trinh sát hình sự lần theo và bắt được cách hiện trường vụ án khoảng 3km.

thảm án tại Đắk Lắk - Ảnh 1.

Công an đang thực hiện khám nghiệm hiện trường - Ảnh: MINH PHƯƠNG

Sáng 13-9, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận đã bắt giữ Nguyễn Nam Đại Thuận (37 tuổi, ngụ phường Ea Kao, Đắk Lắk), nghi phạm gây ra vụ thảm án tại Đắk Lắk khiến 3 người trong một gia đinh tử vong, 1 người bị thương.

Sau khi gây án tại nhà chị Nguyễn Thị Kim H. (33 tuổi, trú tổ dân phố 10, phường Thành Nhất), nghi phạm Thuận bỏ trốn bằng xe máy về hướng phường Ea Kao. 

Trên đường đi, nghi phạm lấy áo chống nắng của một phụ nữ mặc vào, bịt mặt để che giấu tung tích.

Tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng trinh sát đã truy lùng và bắt giữ Thuận tại khu vực đường Mai Thị Lựu (phường Ea Kao).

thảm án tại Đắk Lắk - Ảnh 2.

Công an xác định hướng di chuyển của nghi can để truy bắt - Ảnh: ANH MINH

Sáng cùng ngày, ông Nguyễn Thiên Văn - Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk - đã trực tiếp đến hiện trường. Ông gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân, đồng thời đề nghị chính quyền địa phương hỗ trợ lo tang lễ. 

Ông cũng yêu cầu Công an tỉnh khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc.

Thảm án tại Đắk Lắk: Nghi phạm mặc áo chống nắng, bịt mặt khi lẩn trốn nhưng vẫn bị bắt - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Thiên Văn - Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk (áo xanh, bìa phải) - có mặt tại hiện trường để chỉ đạo xử lý vụ án - Ảnh: MINH PHƯƠNG

Về tình hình sức khỏe của cháu Trần Tấn P. (12 tuổi, con trai chị H.), ông Văn cho biết nạn nhân đã được phẫu thuật và tạm thời qua cơn nguy kịch.

Một người thân cho hay chị H. và Thuận có quan hệ tình cảm như vợ chồng, chung sống không thường xuyên và có một con gái 3 tuổi.

thảm án tại Đắk Lắk - Ảnh 4.

Nghi phạm Thuận đã bị bắt khi đang lẩn trốn - Ảnh: ANH MINH

Rạng sáng cùng ngày, Thuận đến nhà chị H., ra tay sát hại chị H. ngay trong nhà, rồi truy đuổi những người khác ra ngoài đường và tiếp tục đâm chết. Sau đó Thuận kéo thi thể các nạn nhân vào nhà, dùng nước rửa vết máu và khóa cửa trước khi bỏ trốn.

Riêng cháu gái 3 tuổi là con chung của chị H. và Thuận may mắn không bị sát hại.

Dùng áo chống nắng phụ nữ để ngụy trang, kẻ gây thảm án ở Đắk Lắk vẫn bị bắt- Ảnh 5.Ghen tuông mù quáng, thiếu niên 18 tuổi tạt xăng, châm lửa đốt ‘tình địch’

Thấy cô gái mình thích đứng nói chuyện với người đàn ông khác, Đào Ngô Ngọc Tuấn tạt xăng, châm lửa đốt 'tình địch'.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất