
Puripol Boonson và HLV Gentry Bradley, hai tên tuổi làm nên kỳ tích cho Thái Lan - Ảnh: KHAOSOD
Ở SEA Games 33, chân chạy người Thái Lan Puripol Boonson đi vào lịch sử điền kinh Đông Nam Á khi giành cú hattrick HCV ở nhóm cự ly tốc độ - 100m, 200m và tiếp sức 4x100m.
HCV chỉ là phụ, quan trọng hơn, Boonson đã trở thành người Đông Nam Á đầu tiên chạy 100m dưới 10 giây, khi anh đạt thành tích chạy 9,94 giây ở đợt chạy vòng loại. Tại chung kết, anh tái hiện kỳ tích khi về đích sau 9,99 giây.
Liên đoàn Điền kinh thế giới sau đó đã gửi thư chúc mừng xác nhận kỷ lục của Boonson. Chân chạy Thái Lan đi vào lịch sử điền kinh Đông Nam Á, và tiếp tục hứa hẹn sẽ vươn lên tầm thế giới trong tương lai.
Đằng sau chiến tích đó là nỗ lực đầu tư vô cùng nghiêm túc của Liên đoàn Điền kinh Thái Lan. Trước SEA Games 3 tháng, họ mời về HLV Gentry Bradley, người từng là VĐV trong đội tuyển Mỹ.
Mức lương ban đầu của ông Bradley là 155.000 baht/tháng (130 triệu đồng/tháng). Và sau khi Boonson lập kỳ tích, Liên đoàn Điền kinh Thái Lan chấp thuận tăng lương cho ông Bradley lên 500.000 baht/tháng, kèm bản hợp đồng dài hạn.
Mức lương mới của ông Bradley sẽ tiêu tốn của Liên đoàn Điền kinh Thái Lan gần 200.000 USD/năm (hơn 5 tỉ đồng). Đây là mức lương cao kỷ lục với một HLV trong làng điền kinh khu vực.
Mức đầu tư Thái Lan dành ra cho Boonson tất nhiên không chỉ dừng lại ở đó. Sau SEA Games, Liên đoàn Điền kinh Thái Lan đã thưởng cho chân chạy này số tiền 1,5 triệu baht (gần 1,3 tỉ đồng).
Một tuần trước, có thông tin cho biết nhiều quốc gia giàu có của Trung Đông muốn nhập tịch Boonson, với mức lương chào mời vào khoảng "hàng triệu baht mỗi tháng", nhưng chân chạy Thái Lan đã từ chối.
Và tất nhiên, để giữ vững sự kiên định cho ngôi sao của mình, Thái Lan cũng phải có sự đầu tư tương xứng với đẳng cấp của Boonson hiện tại. Việc trao bản hợp đồng với mức lương ngất ngưởng cho HLV của Boonson là một phần trong đó.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận