17/10/2008 21:23 GMT+7

"Thà cô đơn hơn một ngày bị tình yêu quay lưng"...

Một bạn đọc xin giấu tên
Một bạn đọc xin giấu tên

TTO - 24 tuổi, tôi không "xấu ma chê quỷ hờn" hay vô duyên, thiếu ý tứ, cũng chẳng phải cao ngạo, kiêu căng, hợm hĩnh.

4UgO9Nix.jpgPhóng to

Tôi chỉ là cô gái bình thường, nhan sắc bình thường, hòa đồng vui vẻ với bạn bè, thời sinh viên năng nổ với công tác Đoàn - Hội, còn hiện giờ là trưởng phòng của một công ty có tiếng. Chắc vì vậy mà tôi không có người yêu...

Tôi từng rung động khi học năm ba đại học. Có lẽ với nhiều người rung động đầu đời khi đã 22 tuổi thì trễ quá! Lần đầu tiên tôi nóng ran cả người khi thấy ánh mắt tha thiết anh nhìn tôi và run cả người khi nghe anh nói: "Kiếp sau mình sẽ là người yêu của nhau".

Cảm giác đầu tiên bao giờ cũng không thể dễ dàng quên. Nhưng đơn giản vì... anh đã có gia đình. Khi nghe anh nói cuộc sống gia đình anh không hạnh phúc, lấy nhau không tình yêu... tôi thông cảm và cũng chấp nhận vài lần đi ăn cùng. Nhưng rồi tôi không thể ngủ được khi lúc nào trong đầu cũng là hình ảnh đôi mắt trẻ thơ nhìn tôi. Và tôi chủ động đề nghị không gặp nhau nữa với cảm giác tội lỗi nặng nề.

Mọi chuyện nếu chỉ dừng lại ở đó thì trong tôi anh sẽ vẫn luôn là kỷ niệm đẹp. Nhưng một năm sau, tôi đi làm và vẫn còn rất nhớ ánh mắt anh, tôi gặp lại người đồng nghiệp của anh. Vô tình chị ấy lại khoe rằng vợ anh đang mang thai đứa con thứ hai và "ổng vui lắm...".

Tự nhiên tôi bật cười. Thấy mình ngây ngô và ngốc nghếch. Tôi hiểu câu chuyện "cảm thương về cuộc sống gia đình anh không hạnh phúc" ngày nào chỉ là câu chuyện cửa miệng của cánh đàn ông lăng nhăng. Tôi thấy mình bị lừa!

Cũng từ lúc đó cảm giác với đàn ông của tôi luôn là sự phòng thủ. Bạn bè cũng hay hỏi vì sao tôi chưa có người yêu. Tôi chơi thân với con trai cũng nhiều, nhưng một khi đã thân thì tôi biết đó chỉ là bạn. Chính vì chơi thân với nhiều bạn là nam, tôi hiểu hơn những câu chuyện tình cảm của họ. Và... chỉ biết nhún vai trước đàn ông bây giờ.

Thật sự, chỉ có thể nói họ quá thực tế. Đừng nói rằng con gái bây giờ thực dụng, họ hãy xem lại bản thân mình có phải thật sự là một người đàn ông đúng nghĩa hay chưa?

Có lẽ vài năm nữa tôi sẽ được xếp vào hàng "học cao và ế"! Nhưng thà sống một mình cùng mẹ và thoải mái tâm hồn còn hơn là quan tâm yêu thương người mà không biết khi nào họ sẽ quay lưng lại với mình.

Tuổi Trẻ Online từng có diễn đàn Tình yêu đẹp - có còn không? cách đây chưa lâu đã được đông đảo bạn đọc gửi email chia sẻ. Giờ đây, những băn khoăn về niềm tin vào tình yêu vẫn như hơi thở nóng hổi "bắt mạch" vào nỗi lòng nhiều bạn trẻ.

Phải chăng xây dựng niềm tin vào tình yêu khó thế? Phải chăng chỉ có phái nữ mới yêu hết lòng hết dạ, còn nửa kia phần lớn ngược lại?... Hãy tiếp tục chia sẻ với chúng tôi qua email tinhyeuloisong@tuoitre.net.vn (vui lòng gõ font chữ có dấu tiếng Việt).

TTO

"Yêu là điều không có thật bao giờ"... Tôi từng... tự tử vì tình Tin vào tình yêu: sao khó quá! Dẫu từng đau khổ, tôi vẫn tin vào tình yêu Biết "đầu tư kỹ" - bạn sẽ gặp được người yêu mình

Một bạn đọc xin giấu tên
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên