08/02/2018 10:51 GMT+7

Tết về thấy thương một loài hoa vàng nắng

TRẦN HỒNG ĐỨC
TRẦN HỒNG ĐỨC

TTO - Hôm nay 23 tháng Chạp âm lịch. Sáng sớm trên đường đến công sở ở thành phố tấp nập người với người, xe với xe, chợt nhìn thấy trên bến sông một ghe chở đầy bông vạn thọ vàng ươm, lòng bồi hồi nhớ không khí tết quê đến chao người!

Tết về thấy thương một loài hoa vàng nắng - Ảnh 1.

Ở quê giờ này chắc góc vườn nhà đã rực vàng bông vạn thọ, loài bông mà không thể thiếu khi tết đến xuân về ở quê tôi. Loài bông có tên gọi không mỹ miều lắm, nhưng lại ý nghĩa vô cùng với chúng ta. Vì ai cũng mong được bình an, khỏe mạnh, sống thọ, khi mà cuộc sống hiện đại đầy rẫy những nguy cơ không an toàn rình rập, ảnh hưởng đến sức khỏe, chất lượng sống của con người.

Xuân về, khí trời cũng như chiều lòng người, và chiều cả lòng hoa. Cơ man loài hoa thi nhau khoe sắc thắm. Nhưng với tôi, bông vạn thọ luôn là hình ảnh đẹp, không thay thế được khi những ngày tết sắp đến.

Bông vạn thọ gắn liền với tuổi thơ nơi miền quê dân dã như quê tôi. Từ lúc ươm cây, đến khi cho vào chậu, tùy vào tiết trời nóng ấm, hay trở lạnh mà người trồng có cách chăm bông khác nhau. Người quê tôi cưng nựng từng khóm bông, chăm chút như con mọn, vạch từng lá để bắt sâu, theo dõi từng nụ bông một.

Rồi khi bông hé môi cười, vàng tươi trước nắng đúng những ngày tết đến bên hiên nhà, người quê tôi cũng hoan hỉ cười khoe nhau thành quả bông nở đúng ngày, cứ như niềm vui của những ngày mùa màng bội thu vậy.

Hương của các loài hoa luôn là niềm cảm hứng của bao thi sĩ, nhạc sĩ. Nhưng với tôi, mùi thơm nồng hơi hăng hắc của bông vạn thọ luôn là một phần ký ức đẹp về tết quê trong tôi. Nó đậm đà cái vị rất riêng, không trộn lẫn với loài hoa nào cả.

Đi xa quê, những ngày cận tết là lúc lòng người nôn nao, bồi hồi nhất. Ai cũng mong sớm xong việc để được hối hả trở về. Riêng tôi, những ngày này đi đâu cũng ngóng mắt tìm quanh quất sắc vàng của loài bông yêu thích. Ngày cúng tiễn ông Táo, tôi cũng lặn lội vào chợ, tìm mua cho được bình bông vạn thọ vàng tươi, rực rỡ. Mùi khói nhang trầm thơm quyện lại cùng với mùi hương nồng nàn của bông vạn thọ càng làm tôi nhớ quê đến bồn chồn.

Lòng háo hức mong mau kết thúc những ngày tất bật cuối năm, để được về bên góc vườn nhỏ ở quê, ngắm những bông hoa đang khoe màu dưới nắng xuân hanh vàng, hít lấy hít để mùi hương nồng ngát cả góc vườn của bông vạn thọ, đón chờ thời khắc tết đến bên đại gia đình yêu thương, đó là mong ước không chỉ của riêng tôi, mà chắc chắn bao người xa quê cũng thế!

Mời bạn tham gia viết bài 'Tết của tôi'

Cứ mỗi độ xuân về, kỷ niệm về cái Tết lại ùa về trong mỗi chúng ta. Tết trong tôi là hương của chiếc áo mới. Tết của bạn là những những bao lì xì. Tết của những ai xa quê là mong về đoàn tụ bên gia đình, người thân...

Những thứ ấy đã trở thành kỷ niệm đẹp, không cần hồi tưởng, nó vẫn cứ ùa về trong nỗi nhớ miên man.

Tết, cũng có thể không chỉ là kỷ niệm, mà còn là những chiêm nghiệm, suy nghĩ về bản thân, những điều cần làm, những yêu thương, dự định cần thắp lên.

Xuân Mậu Tuất sắp đến, nhằm ghi lại những ký ức đẹp và chia sẻ những suy nghĩ, Tuổi Trẻ Online kính mời bạn viết bài với chủ đề "Tết của tôi" cho chuyên mục Bạn đọc làm báo.

Bài viết không giới hạn về thể loại bao gồm: văn xuôi, văn vần, thơ... có độ dài tối đa 1.200 từ (có thể kèm theo clip, hình ảnh). Những bài viết khi đăng sẽ được trả nhuận bút.

Mọi thư từ, bài viết xin vui lòng gửi về: tetcuatoi@tuoitre.com.vn. Thông tin bạn đọc, số tài khoản... xin ghi rõ dưới bài viết. Chân thành cảm ơn!

TRẦN HỒNG ĐỨC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên