
Các bạn học sinh check-in tại phố lồng đèn Lương Nhữ Học (TP.HCM) - Ảnh: TRÍ ĐỨC
Trung thu thời 4.0 của tụi trẻ
Đức Bình (22 tuổi, ở Phú Thọ) nói vẫn nhớ những chiếc bánh trung thu mẹ thường mua ngày bé, nhớ đoàn múa lân rộn ràng, những buổi tối lũ trẻ trong xóm cùng đi phá cỗ, vả cả niềm háo hức được mang bánh kẹo về sau buổi liên hoan.
Nhịp sống bận rộn hiện nay, anh nói mình và các bạn hay đón Trung thu kiểu đến quán cà phê trang trí dịp Trung thu để check-in, hoặc tham gia workshop làm lồng đèn, bắt trend những loại bánh trung thu hương vị mới.
“Nhưng tranh thủ được thời gian, mình vẫn muốn được đón Trung thu bên gia đình vì đây là cơ hội gắn kết bên người thân yêu”, Bình nói.
Còn Đinh Nguyên Chung (22 tuổi, ở Quảng Ngãi) nhớ nhất Tết Trung thu những năm THCS. Đó là những Trung thu vui cùng thầy cô, bạn bè qua các trò chơi, cuộc thi gắn kết chứ lên THPT bạn không còn cảm giác đó nữa.
“Bây giờ mình đón Trung thu chủ yếu qua mạng xã hội, qua hình ảnh và câu chuyện bạn bè hay người thân chia sẻ”, Chung nói.
Trong khi Như Thúy (20 tuổi, ở TP.HCM) cho rằng với những bạn trẻ Tết Trung thu không còn nhiều ký ức đặc sắc như thế hệ trước.
Nếu trước có rước đèn, múa lân, tự tay làm lồng đèn thì nay vẫn có rước đèn nhưng ngày đang ít đi nên cảm giác cũng thiếu gắn kết hơn.
Trung thu với Thúy cũng chỉ là một ngày bình thường. Có chăng mấy năm trở lại đây cô bạn thấy có ý nghĩa hơn khi tham gia các câu lạc bộ gây quỹ, tổ chức Tết Trung thu cho thiếu nhi và tặng quà cho trẻ em khó khăn.
“Nhờ vậy mình nhận ra Trung thu vẫn rất ấm áp, không chỉ cho mình mà còn cho những em thiếu nhi kém may mắn”, Thúy nói.

Các bạn trẻ ghé phố lồng đèn Lương Nhữ Học để hòa vào không khí Trung thu và tìm lại những cảm giác thời trẻ thơ - Ảnh: THANH HIỆP
Vẫn nhớ không khí Tết Trung thu hồi xưa
Nhớ lại mấy chục năm trước, bà Nguyễn Ngọc Hà (70 tuổi, ở TP Huế) kể hồi đó nhà nghèo, Trung thu chỉ mong sao trăng thật tròn và sáng để ra đầu ngõ chơi đèn lồng giấy, chứ lồng đèn toàn là lon sữa bò đục lỗ rồi thắp nến bên trong.
Bánh cũng chẳng có, mâm cỗ chỉ là khoai lang luộc, bo bo, củ sắn chấm muối, vậy mà vui, trẻ con cười đùa khắp xóm.
Cùng hoài niệm, bà Lê Thị Kỷ (60 tuổi, ở TP.HCM) kể: “Ngày xưa cứ tới Trung thu, bọn trẻ trong xóm lại rủ nhau về một nhà, bày vài viên kẹo, nắm cơm rồi cùng nhau phá cỗ. Trước đó chừng hai ngày cả đám đã tụ tập làm đèn lồng, đèn cá chép, đèn kéo quân”.
Còn chị Lê Ngọc Nga (36 tuổi, ở TP.HCM) vẫn luôn trân trọng ký ức Trung thu xưa và nói mình thích cái Tết trăng rằm ngày ấy hơn bây giờ.
Chị nhớ lúc bé thường cầm lồng đèn giấy đi rước đèn cùng lũ bạn trong xóm, còn vừa đi vừa hát “Tết Trung thu rước đèn đi chơi...”.
Nhà ai có bánh trung thu phải thuộc dạng có điều kiện rồi. Ký ức xưa vẫn còn đó nên năm nào chuẩn bị đón Trung thu, chị Nga cũng chở con trai đi qua phố lồng đèn Lương Nhữ Học (phường Chợ Lớn, TP.HCM) mong con cảm nhận được Tết Trung thu truyền thống.

Đến cả những người lớn cũng "say lòng" tìm mua những chiếc lồng đèn để ôn lại tuổi thơ - Ảnh: THANH HIỆP
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận