Ông Nguyễn Văn Chính (75 tuổi) cho biết: "Dù đào được bán ở khắp mọi nơi trên phố phường Hà Nội, nhưng chỉ đến đây tôi mới cảm nhận cái hồn của không khí tết. Tết nơi phố cổ có một cái gì đó rất đặc biệt và khó tả".
Hôm nay trời Hà Nội hửng nắng, những cành đào, cành mai dường như càng trở nên rực rỡ hơn, người mua kẻ bán tấp nập, bên cạnh những cành hoa tết, người Hà Nội còn đến đây để chọn cho mình những phong bao lì xì đỏ thắm hay những đồ vật trang trí cho ngày tết đang cận kề.
Phóng to |
|
Trời hửng nắng khiến những cành đào trên Phố Hàng Lược trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết |
Phóng to |
|
Những đồ hàng mã hay những trái bóng bay làm các mặt hàng tết tại phố cổ Hà Nội đa dạng hơn |
Phóng to |
|
Một người đàn ông vui sướng khi ngắm nhìn lại cành đào mà mình vừa mua trên phố |
Phóng to |
|
Những phong bao lì xì in hình con rắn được bày bán nhiều hơn vì năm 2013 là năm Tỵ |
Phóng to |
|
Chợ đồ cổ nằm giữa nút giao giữa phố Hàng Lược và Hàng Mã cũng đông đúc hơn |
Phóng to |
|
Len lỏi giữa những dòng người đi sắm tết, một nữ lao công vẫn cần mẫn làm việc |
Phóng to |
|
Những tấm lịch và những câu đối đỏ làm rực rỡ cả một góc phố cổ |
Phóng to |
|
Một du khách nước ngoài thích thú khi được đi chơi tết tại phố cổ Hà Nội |
Phóng to |
|
Với 300.000 đồng người đàn ông này đã mua cho mình một cành đào ưng ý để chơi tết |









Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận