31/01/2019 12:04 GMT+7

Tết này ở... nhà anh hay nhà em?

CHUNG THANH HUY
CHUNG THANH HUY

TTO - Mỗi dịp cuối năm là gia đình anh Nam - chị Thảo ở khu công nghiệp Vĩnh Lộc (Bình Chánh, TP.HCM) lại 'gay cấn' khi quyết định về đâu ăn Tết.

Tết này ở... nhà anh hay nhà em? - Ảnh 1.

Tết là dịp hầu hết các gia đình đều bận rộn dọn dẹp nhà cửa, sắm sửa cho năm mới - Ảnh minh họa: NGUYỄN CÔNG THÀNH

Chị chia sẻ, dù đã cố gắng rất nhiều nhưng vẫn không thể chịu được cái kiểu đón Tết của gia đình chồng. Cứ mở mắt ra là thấy đàn ông nhậu nhẹt, mặc cho những người phụ nữ đầu tắt mặt tối vì phải chu toàn chuyện bếp núc để cúng bái mỗi ngày ba bữa. 

Còn anh không đồng tình với xu hướng mua tour đi du lịch những ngày đầu năm của bên vợ, vì trong năm thiếu gì dịp để du lịch đó đây, trải nghiệm này nọ. Anh nghĩ, có được mấy ngày Tết sao không sum họp gia đình, họ hàng mà cứ nhất quyết kéo nhau đi?

Và đã có không ít cái Tết vợ chồng anh chọn cách… nhà ai nấy về, vì không thể dung hòa được quan điểm.

Chị Nhung, ở chung cư Thanh Đa - Bình Thạnh có nỗi khổ tâm khác, khi mỗi dịp cuối năm, anh Khanh, chồng chị, thường hào phóng với số tiền thưởng. Anh ít khi bàn bạc với vợ mà luôn tự quyết định mọi chuyện. Năm thì mua máy móc, năm khác lại sắm chạy xe mới… 

Vẫn biết tiền thưởng Tết là do công sức của chồng mình đã nỗ lực làm việc, phấn đấu suốt một năm, nhưng theo chị nếu như anh nói trước một tiếng thôi, chị sẽ thấy vui hơn. Nhất là khi gia đình còn nhiều chi phí khác nữa, trong lúc chị chỉ ở nhà nội trợ và đưa đón con. 

Gia đình chị Quỳnh - anh Trung, cùng làm việc tại chi nhánh một ngân hàng ở Gò Vấp lại lục đục vì chuyện dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa. Chị khá kỹ tính nên vừa được nghỉ làm đã huy động cả nhà bắt tay vào lau dọn, vệ sinh nhà sạch sẽ từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. 

Anh theo chủ nghĩa… đại khái nên chỉ miễn cưỡng làm cho có, vì theo anh, dọn cho lắm thì vài hôm sau bụi bám khắp nơi, do nhà nằm ngay mặt tiền đường xe cộ đông đúc. Cho nên, hễ hở ra là anh phóng xe biến mất để tụ tập bia bọt hoặc cà phê với bạn bè bỏ mặc mấy mẹ con ở nhà  quét dọn. Vậy là có chuyện

Còn chuyện tiền lì xì của con cái cũng lắm lúc là nguyên nhân những bất hòa giữa hai vợ chồng, như ở gia đình anh Thời - Chị Lan ở Thủ Đức. Anh cho rằng tiền lì xì là của con, cứ để tụi nhỏ thoải mái một chút cũng không sao, can thiệp làm chi. Nhưng chị lại không đồng tình, tiền lì xì mệnh giá lớn con phải nộp lại để chị giữ giúp. 

Có vậy thôi mà năm nào hai vợ chồng cũng cãi nhau mỗi khi tụi nhỏ giọt ngắn, giọt dài méc anh mỗi khi bị chị thu hồi những tờ tiền có mệnh giá lớn.

Có thể thấy từ quan niệm "Tết thì phải nhất" nên nhiều gia đình đã xảy ra chuyện không vui. Thêm nữa là do trong những ngày giáp Tết, từ vợ đến chồng, ai cũng bận rộn với đủ thứ việc, nên có những chuyện bé lại xé ra to chỉ vì thiếu quan tâm, chia sẻ. 

Điều đó càng khiến những mâu thuẫn tuy nhỏ khi không được giải quyết kịp thời càng thêm trầm trọng. Ông bà xưa vẫn nói, chén trong sóng còn khua, thì huống chi cuộc sống vợ chồng, sao tránh được lúc này lúc khác. 

Vào những ngày này, dù có bận rộn hay mệt mỏi vì công việc thì vợ chồng nên nhín chút thời gain bàn bạc kĩ với nhau để tìm được tiếng nói chung, sự đồng thuận trong mọi việc trong gia đình, để không khí gia đình những ngày Tết đến Xuân về luôn được đầm ấm, an vui.

Nỗi lo "sấp mặt" trong bếp làm dâu ngày tết Nỗi lo 'sấp mặt' trong bếp làm dâu ngày tết

TTO - Nhiều nàng dâu cho biết họ ngán tết tận cổ, bởi những ngày vào bếp đến sấp mặt, hết nấu cơm cúng bữa trưa, dọn dẹp rửa chén bát lại tiếp tục nấu bữa cúng cho buổi tối.

CHUNG THANH HUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Tết