Bay không nghỉ
Cơ trưởng bay nội địa Phạm Văn Hải cho biết năm nay anh chỉ được nghỉ một ngày (mồng 2 tết). Anh Hải chia sẻ đã làm phi công có lịch là bay, chẳng kể đó là lễ, tết... thậm chí những ngày này lịch bay còn tăng thêm, không bay chính cũng phải trực bay dự bị. Ai cũng muốn ở nhà vào ngày tết với người thân, gia đình nhưng nghĩa vụ phải hoàn thành. Chuyến bay nào anh cũng thông báo qua hệ thống thông tin trên máy bay với hành khách về thời tiết, thông số chuyến bay kèm theo lời chúc tết, chúc mừng năm mới.
Anh Hải nói: “Hành khách thì lâng lâng cảm giác sắp đoàn tụ người thân, gia đình, còn mình tiếp tục cùng máy bay đưa hành khách khác đến điểm hạ cánh kế tiếp”. Tuy vậy, anh Hải còn cảm thấy được an ủi vì mình may mắn hơn các đồng nghiệp phải bay nơi cách VN 6-7 múi giờ và mất ít nhất 3-4 ngày mới về lại VN, đôi khi chẳng còn thời gian đón tết.
Tất cả vì đường hoa
Chín năm có đường hoa Nguyễn Huệ là ngần ấy năm ông Chiêm Thành Long, tổng chỉ huy công trường đường hoa, đón tết ở đường Nguyễn Huệ. Khi mọi người hối hả chuẩn bị dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa, mua sắm đồ đạc... đón tết thì ông và nhiều anh em khác hối hả hoàn thành đường hoa cho kịp ngày mở cửa đón khách. Đến khi đường hoa hoàn thành, ông và đồng nghiệp lại lặng lẽ theo dõi các công trình, đại cảnh, tiểu cảnh ở đường hoa để xử lý nhanh những điểm bị hư để du khách thưởng ngoạn không phát hiện những khiếm khuyết này.
Ông Long kể giao thừa là đêm mệt mỏi nhất vì lượng khách đổ dồn về đông, vừa ngắm hoa vừa ngắm pháo bông nên thường một lượng lớn cây, tiểu cảnh, hoa... bị hư hại vì vậy anh em càng phải sẵn sàng cao độ. “Hồi đầu lấn cấn lắm vì đêm giao thừa mà không ở nhà với vợ con, lòng lâng lâng cảm giác nhớ nhà, thương vợ thương con. Nhưng nhiều năm về sau mọi người cũng thông cảm” - ông Long tâm sự.
Đón tết với người tâm thần
Ngày xuân cũng như ngày thường, Trung tâm Điều dưỡng tâm thần Tân Định (ở Bình Dương, thuộc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM) chẳng phút nào vắng bóng áo trắng túc trực đêm ngày chăm lo bệnh nhân. Năm nay điều dưỡng Minh Tâm tiếp tục xa gia đình để ở lại trực, chăm lo những bệnh nhân tâm thần của mình. Từ lâu chị đã coi trung tâm là nhà, bệnh nhân là người thân và gần như quên mất khái niệm đón tết tại nhà. Có lúc cũng thấy buồn, tủi thân vì ngày tết không được quây quần bên gia đình, nhưng nghĩ đến bệnh nhân lòng chị lại được tiếp thêm sức lực để vượt qua.
Chị tâm sự: “Bệnh nhân mới là những người tội nghiệp nhất. Họ là người có số phận không may. Nhiều người không hề có người thân đến thăm nuôi trong mấy ngày tết”. Vì vậy chị Tâm và nhiều anh em khác lặng lẽ đón giao thừa cùng những bệnh nhân. Họ cũng tổ chức nấu bánh chưng, thi văn nghệ để bệnh nhân được hưởng chút không khí mùa xuân.
Niềm vui ở bệnh viện
Những ngày này, không khí làm việc ở khoa cấp cứu Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM còn tất bật hơn ngày thường. Nếu ngày thường trung bình 150-160 bệnh nhân đến khám thì vào ngày tết tăng lên 200-220 bệnh nhân/ngày. Bác sĩ Trần Chí Khôi nói: “Phải hiểu tâm lý người thân và bệnh nhân vì tết nhất có ai muốn nằm bệnh viện đâu. Nếu xử lý tình huống không khéo dễ dẫn tới mâu thuẫn với họ. Ai cũng muốn làm trước về sớm, chẳng ai muốn lai vãng ở bệnh viện mấy ngày tết”.
Tại nơi nổi tiếng cả nước về tình trạng bệnh nặng nhập viện đông là khoa cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy, cứ chưa đầy năm phút có một bệnh nhân cấp cứu, đến tết có khi lên 300-400 ca cấp cứu/ngày. Bác sĩ Trịnh Thanh Mai - phó khoa cấp cứu - cho biết trực tết là nhiệm vụ đương nhiên. “Cảm giác tranh sáng tranh tối giữa sự sống và cái chết của người bệnh đã chiếm hết thời gian, không gian, làm biến mất nỗi buồn của chúng tôi rồi. Cứu sống được bệnh nhân trong thời điểm đó chẳng là một niềm vui quá lớn sao” - bác sĩ Mai nói.
|
Làm việc xuyên tết Những ngày này, không khí làm việc của các chuyên gia, kỹ sư, công nhân gấp gáp hơn, họ như không còn có thời gian để ý đến những cánh hoa đào ven rừng đã bung sắc báo hiệu ngày tết đang rất cận kề... Ông Nguyễn Hồng Hà, trưởng ban quản lý dự án thủy điện Sơn La - Lai Châu, cho biết: “Khối lượng công việc khổng lồ nên để hoàn thành tiến độ, Tết Nhâm Thìn này trong số 3.000 công nhân và 50 chuyên gia, kỹ sư của ban quản lý cũng có hơn 2.000 công nhân và 30 chuyên gia, kỹ sư phải ở lại công trường ăn tết, làm việc xuyên tết cho kịp tiến độ... Để đảm đảo tiến độ đề ra của dự án là phát điện tổ máy số 1 vào đầu năm 2016 và hoàn thành toàn bộ công trình đầu năm 2017, nên “chắc chắn không chỉ tết này mà cả những tết sau cán bộ, kỹ sư, công nhân chúng tôi sẽ vẫn làm việc xuyên tết trên công trường”. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận