Tết độc lập cho con đi di tích lịch sử để nói về lòng yêu nước

Quốc khánh 2-9 không chỉ rực rỡ khắp phố phường mà trong nhiều nếp nhà, cha mẹ gieo trong con trẻ tình yêu đất nước qua một bài hát, mỗi chuyến đi hay đơn giản chỉ với chiếc áo cờ đỏ sao vàng.

Tết độc lập cho con: Gieo lòng yêu nước qua áo cờ đỏ sao vàng - Ảnh 1.

Minh Duy và Quang Duy được mẹ cho mặc áo cờ đỏ sao vàng vào những dịp lễ lớn của đất nước - Ảnh: K.D

Dạy con yêu nước kiểu 'mưa dầm thấm lâu'

Bé Phương Tâm (10 tuổi, học sinh lớp 5 Trường tiểu học Phù Đổng, TP.HCM) nói em luôn thấy có niềm vui đặc biệt mỗi khi mặc áo cờ đỏ sao vàng vào mỗi dịp lễ lớn của đất nước.

Dịp Quốc khánh năm nay, cô bé được mẹ dẫn theo tham gia giải chạy "Ý chí Côn Đảo". Chuyến đi không chỉ là những bước chân trên đường chạy mà còn để cảm nhận vẻ đẹp của vùng đất thiêng liêng của Tổ quốc.

"Con cảm thấy rất vui. Côn Đảo sạch, đẹp và mọi người thân thiện. Đây sẽ là những kỷ niệm đáng nhớ với con", Phương Tâm chia sẻ.

Tết độc lập cho con: Gieo lòng yêu nước qua áo cờ đỏ sao vàng - Ảnh 2.
Tết độc lập cho con: Gieo lòng yêu nước qua áo cờ đỏ sao vàng - Ảnh 3.
Tết độc lập cho con: Gieo lòng yêu nước qua áo cờ đỏ sao vàng - Ảnh 4.
Tết độc lập cho con: Gieo lòng yêu nước qua áo cờ đỏ sao vàng - Ảnh 5.

Bé Phương Tâm trên đường chạy "Ý chí Côn Đảo" cùng những chương trình, địa điểm mẹ cho dẫn theo tham gia cùng - Ảnh: K.N.

Chị Kim Dung (ngụ phường An Lạc, TP.HCM) chọn cách giản dị để nói với hai con trai Minh Duy và Quang Duy về tình yêu quê hương, đất nước. Với những ngày lễ lớn của dân tộc, chị thường cho hai bé diện áo cờ đỏ sao vàng hay trang phục bộ đội, đồ bà ba, có khi là áo dài.

"Các bé nhà mình cũng quen dần với các trang phục ấy, còn chủ động đề nghị mẹ cho mặc áo cờ đỏ sao vàng, đồ bộ đội, áo bà ba, áo dài trong những dịp đặc biệt", chị Kim Dung kể.

Mỗi chuyến đi của gia đình như buổi học lịch sử ngoài lớp học. Chị kết hợp du lịch đưa con đến những địa danh lịch sử như lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hoàng thành Thăng Long, Địa đạo Củ Chi, Khu căn cứ Rừng Sác (Cần Giờ), Trường Dục Thanh, Thành cổ Quảng Trị, mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp…

Lịch sử như hiển hiện trước mắt các bạn nhỏ trong không gian thật, hiện vật thật cùng câu chuyện về những con người đã sống, chiến đấu và hy sinh để có cuộc sống hôm nay.

"Lúc nhỏ, mình hay được mẹ hát cho nghe những bài hát cách mạng. Khi có con mình cũng hay mở những bài hát về quê hương, đất nước, những bài hát cách mạng cho các bé nghe", chị nói.

Dịp kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước năm trước, hai cậu con trai thuộc nhiều bài hát về quê hương và hòa bình, còn rất thích ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình. Chị còn trang trí một góc nhà gắn với cột mốc lịch sử 30-4 để các con đọc, lưu lại những bức hình kỷ niệm.

Có thể qua một bài hát, một đoạn phim lịch sử hay một chuyến tham quan bảo tàng, một di tích lịch sử nào đó song với gia đình mình, việc giáo dục lòng yêu nước cho các con sẽ là việc làm kiểu "mưa dầm thấm lâu" để con ghi nhớ và lớn lên từng ngày.
Chị Kim Dung (phường An Lạc, TP.HCM)
Tết độc lập cho con: Gieo lòng yêu nước qua áo cờ đỏ sao vàng - Ảnh 8.
Tết độc lập cho con: Gieo lòng yêu nước qua áo cờ đỏ sao vàng - Ảnh 9.
Tết độc lập cho con: Gieo lòng yêu nước qua áo cờ đỏ sao vàng - Ảnh 10.
Tết độc lập cho con: Gieo lòng yêu nước qua áo cờ đỏ sao vàng - Ảnh 11.
Tết độc lập cho con: Gieo lòng yêu nước qua áo cờ đỏ sao vàng - Ảnh 12.

Hai anh em Minh Duy và Quang Duy rất thích hóa thân thành chú bộ đội vào mỗi dịp lễ lớn hay đến những địa danh lịch sử cùng cha mẹ - Ảnh: K.D.

Khi màu cờ trở thành niềm tự hào

Học sinh Dương Ngọc Tuệ Cát (lớp 3/1 Trường tiểu học Ninh Kiều - phân hiệu Lê Quý Đôn, TP Cần Thơ) cũng dành tình cảm trong trẻo với màu cờ Tổ quốc. "Mỗi khi được mặc chiếc áo cờ đỏ sao vàng, em cảm thấy trong lòng thật vui và tự hào", cô học trò nhỏ chia sẻ.

Với Tuệ Cát, chiếc áo ấy gợi em nhớ đến quê hương Việt Nam. Cô bé cũng thích được cùng mẹ đến tham quan bảo tàng, di tích lịch sử hay các hoạt động tìm hiểu truyền thống dân tộc.

Qua mỗi chuyến đi, lịch sử được kể bằng câu chuyện gần gũi hơn. Những nhân vật trong sách giáo khoa như được thêm hình hài, những khái niệm về quê hương, đất nước cũng dần trở nên cụ thể trong suy nghĩ của một đứa trẻ.

"Em tự nhủ sẽ phấn đấu học giỏi, yêu thương mọi người và gắng làm việc tốt để xứng đáng là một thiếu nhi Việt Nam", Tuệ Cát nói.

Không chỉ từ tiết học trên lớp, có thể nói tình yêu nước được gieo từ chính mỗi nếp nhà bắt đầu bằng mội việc nhỏ như thế. Đó có thể từ chuyến đi cùng cha, từ lời kể về thế hệ đi qua chiến tranh để giữ gìn độc lập, cũng có khi từ hình lá cờ tung bay trước sân trường.

Những hạt mầm ấy sẽ lớn lên trong tâm hồn trẻ để một ngày nào đó những đứa trẻ hôm nay sẽ lớn và tự hào nói rằng: "Tôi là người Việt Nam".

Tết độc lập cho con: Gieo lòng yêu nước qua áo cờ đỏ sao vàng - Ảnh 14.
Tết độc lập cho con: Gieo lòng yêu nước qua áo cờ đỏ sao vàng - Ảnh 15.
Tết độc lập cho con: Gieo lòng yêu nước qua áo cờ đỏ sao vàng - Ảnh 16.

Học sinh Dương Ngọc Tuệ Cát (lớp 3/1 Trường tiểu học Ninh Kiều - phân hiệu Lê Quý Đôn, Cần Thơ) nói mình dành tình yêu đặc biệt cho màu cờ Tổ quốc - Ảnh: N.T.

Tết độc lập cho con: Gieo lòng yêu nước qua áo cờ đỏ sao vàng - Ảnh 17.Tuổi trẻ TP.HCM chào cờ và khởi động hành trình 'Tôi yêu Tổ quốc tôi' tại công viên Lê Thị Riêng

Tại công viên Lê Thị Riêng, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM đã tổ chức lễ chào cờ phát động hành trình 'Tôi yêu Tổ quốc tôi' năm 2026 sáng 28-8.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên