05/02/2024 16:16 GMT+7

Tết đi phượt bao rẻ, bao vui

Trong khung cảnh đất trời vào xuân, đi phượt Tết tạo nên những kỷ niệm khó quên.

Nguyễn Việt và nhóm bạn xuất phát phượt Tết vui xuân - Ảnh: NVCC

Nguyễn Việt và nhóm bạn xuất phát phượt Tết vui xuân - Ảnh: NVCC

Khác với bạn bè ở nhà ăn Tết, nhiều người chọn đón Tết trên đường đi phượt như dịp làm mới bản thân và trải nghiệm Tết nhiều nơi.

Thay đổi không khí với nhiều cảnh đẹp

Thường đi cùng nhóm bạn, Nguyễn Việt (23 tuổi, quê tỉnh Bình Phước) cho biết nếu ngày thường đi phượt xả stress thì phượt ngày Tết thoải mái hơn gấp bội. 

Anh nói: "Về ăn Tết cùng gia đình tâm trạng tôi đã thoải mái sẵn rồi, cùng bạn bè tổ chức chuyến đi để thay đổi cảm giác thì càng thêm thú vị. Không khí đi chơi ngày Tết bình yên hơn, ít xe cộ, mọi người vẫn chưa quay lại đi làm nên di chuyển dễ dàng".

Việt tìm hiểu rất kỹ khi chọn địa điểm phượt, thường là những nơi không quá đông đúc. Anh từng phượt Tết ở Bình Thuận, Kiên Giang, Trà Vinh, Bến Tre…

Nhóm anh thường hẹn nhau tại TP.HCM vào mùng năm, từ TP.HCM đi phượt những địa điểm khác không quá xa. Năm nay nhóm anh dự tính chốt kèo Bình Thuận hoặc Đà Lạt.

Cảnh đẹp Nam Kar (tỉnh Đắk Lắk) qua ống kính anh Trần Nam - Ảnh: TRẦN NAM

Cảnh đẹp Nam Kar (tỉnh Đắk Lắk) qua ống kính anh Trần Nam - Ảnh: TRẦN NAM

Với anh Trần Nam (45 tuổi, ngụ quận Tân Bình), anh chọn phượt Tết vì được nghỉ dài ngày, tiết trời mát mẻ. "Tết bạn bè tôi về quê nên tôi tới chơi, thăm làng quê lối xóm và nhiều phong tục, lễ hội. Mùa xuân, cảnh sắc nơi nào cũng từ đẹp cho tới rất đẹp", anh hào hứng.

Mỗi năm, anh sẽ "vẽ" cung đường mới, ưu tiên nơi chưa từng đi qua. Năm nay, anh chọn cung Trường Sơn đoạn từ Huế vào Quảng Nam, Kon Tum… với những địa danh như A Lưới (Huế), Bến Giằng (Quảng Nam), đồi Charlie, Tu Mơ Rông (Kon Tum).

"Khi đọc tiểu thuyết Thương Ngàn của nhà văn Vĩnh Quyền, tôi thấy vùng đất này quá hay với những điều lạ lẫm đối với tôi, cảnh sắc được mô tả là hùng vĩ và huyền bí, nên tôi đã chọn cho cung đường năm nay", anh Nam kể.

Dưới kia là làng chài Vĩnh Hy, tỉnh Ninh Thuận - Ảnh: TRẦN NAM

Dưới kia là làng chài Vĩnh Hy, tỉnh Ninh Thuận - Ảnh: TRẦN NAM

Thưởng thức ẩm thực cũng là điều thú vị khi đi phượt. Trong ảnh là món lẩu cá ở Vĩnh Hy, Ninh Thuận - Ảnh: TRẦN NAM

Thưởng thức ẩm thực cũng là điều thú vị khi đi phượt. Trong ảnh là món lẩu cá ở Vĩnh Hy, Ninh Thuận - Ảnh: TRẦN NAM

Đi chơi là 9, chụp ảnh là 10

Theo Việt, đi phượt dạo chơi là 9 thì chụp hình là 10. "Tôi hay chụp, các bạn nữ bánh bèo bánh ướt nhóm tôi cũng chụp rất nhiều. Thường nhóm không chụp cây mai, câu đối… vì ở đâu cũng trang trí", Việt nói.

Thay vào đó, nhóm chụp với những điều đặc trưng vùng đất, ví dụ Đà Lạt mùa Tết có mai anh đào. Những nét đặc trưng này tìm rất dễ, cứ lên các hội nhóm du lịch cập nhật.

Phượt Tết để lại nhiều kỷ niệm. Năm ngoái, anh Nam chọn cung đường Nam Tây Nguyên. Đi qua Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Kar (Đắk Lắk) với hồ nước xanh ngọc bích lạ mắt cùng những tảng đá trắng lớn ven hồ, anh dành cả tiếng chụp ảnh. Khi đăng lên mạng ai cũng khen Việt Nam mình sao đẹp quá vậy.

"Đường về, tôi chọn đường ven biển Phú Yên vào Bình Thuận, dành trọn một ngày khám phá vịnh Vĩnh Hy. Ở đây không chỉ biển đảo mà còn có suối Lồ Ồ ngay sát làng chài nước trong mát", anh nói.

Một vách đá có hình thù kỳ lạ ở Gia Lai - Ảnh: TRẦN NAM

Một vách đá có hình thù kỳ lạ ở Gia Lai - Ảnh: TRẦN NAM

Con đường uốn lượn ở Tây nguyên - Ảnh: TRẦN NAM

Con đường uốn lượn ở Tây nguyên - Ảnh: TRẦN NAM

Đưa gia đình cùng đi

Năm nay chọn hình thức nhẹ nhàng hơn là khám phá Măng Đen (Kon Tum) thay vì núi đồi Tây Bắc như những năm trước, anh Phan Huy Hân (36 tuổi, ngụ quận 3) cho biết do có con nhỏ nên anh sẽ đưa gia đình lên Măng Đen dịp Tết.

"Mấy năm trước tôi đi bằng xe Vespa cổ với nhóm bạn 12 - 15 ngày, thường lên kế hoạch trước 2 - 3 tháng", anh nói. Tỉnh nào chưa đi, anh sẽ chỉnh lại lộ trình khám phá. Anh thường đi các tỉnh Tây Bắc theo khung hình tròn hoặc hình vuông. Anh chạy xe máy từ TP.HCM ra hoặc gửi xe ra Hải Phòng, Hà Nội để bắt đầu hành trình.

Đi phượt Tết là sở thích của anh Phan Huy Hân - Ảnh: NVCC

Đi phượt Tết là sở thích của anh Phan Huy Hân - Ảnh: NVCC

Năm nay, anh chọn Măng Đen vì không khí được ví như Đà Lạt những năm 1980. Cả nhà tận hưởng thiên nhiên và dành thời gian bên nhau.

Tương tự, chị Bích Tuyền (39 tuổi, ngụ quận 11) chọn khám phá Cần Thơ cùng gia đình trong hai ngày, đi chợ nổi Cái Răng, dạo chợ đêm, bến Ninh Kiều, thưởng thức các món như lẩu mắm, nem nướng, bánh xèo…

"Ngày Tết tôi thường ở nhà nhưng năm nay muốn đưa các cháu đi chơi, khám phá Cần Thơ cùng không khí Tết miền Tây. Tôi sắm bộ áo bà ba để đi chơi chụp cho lạ", chị chia sẻ.

Cảnh đẹp trên cung đường phượt Tết dưới góc nhìn của anh Phan Huy Hân - Ảnh: NVCC

Cảnh đẹp trên cung đường phượt Tết dưới góc nhìn của anh Phan Huy Hân - Ảnh: NVCC

Cảnh đẹp trên cung đường phượt Tết dưới góc nhìn của anh Phan Huy Hân - Ảnh: NVCC

Cảnh đẹp trên cung đường phượt Tết dưới góc nhìn của anh Phan Huy Hân - Ảnh: NVCC

Chuẩn bị sức khỏe, chi phí

Theo anh Trần Nam, phượt bằng xe máy để ngắm cảnh nên anh không cần đi nhanh, mỗi ngày khoảng 200km chia ra hai buổi sáng - chiều. Trưa nắng, người đi phượt nên vào nơi lưu trú nghỉ ngơi khoảng một tiếng lấy lại sức, tối đi ngủ sớm.

Về chi phí đi phượt, anh nói tùy theo điều kiện của mỗi người. Riêng anh do quen đi bụi nên không cần ăn nhà hàng sang trọng, mà ưu tiên hàng quán địa phương, ở homestay hoặc nhà bạn bè vừa vui vừa tiết kiệm.

Phượt cùng xe lăn đi 30 tỉnh thànhPhượt cùng xe lăn đi 30 tỉnh thành

TTO - Phan Vũ Minh, chàng trai 9X đã chinh phục 30 tỉnh thành khắp cả nước trên chiếc xe lăn, bằng lời động viên chính mình "cần bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân".

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên