![]() |
Một pha bóng trong trận Navibank Sài Gòn thua Vissai Ninh Bình 1-2 - Ảnh: N.K. |
Tạo ra thế trận khá lấn lướt và không ít cơ hội ghi bàn nhưng ở những pha dứt điểm cuối cùng, lần lượt các cầu thủ hàng công của Navibank Sài Gòn như Quang Hải, Tài Em hay Fonseca đều bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc.
CLB TP.HCM hòa đội trẻ SHB Đà Nẵng 2-2 trong trận đấu muộn vòng 3 V-League 2012 diễn ra hôm qua. TP.HCM tạm xếp thứ 4 với 5 điểm, kém đội dẫn đầu Hà Nội 2 điểm. Trận cầu còn lại CLB trẻ Hà Nội thắng An Giang 1-0. |
Trong thế trận bị dồn ép như thế, đội khách Vissai Ninh Bình bất ngờ có bàn thắng. Sai lầm trong kèm người của trung vệ Long Giang đã tạo điều kiện cho Moussa thoát ra rồi lạnh lùng sút chéo góc ghi bàn mở tỉ số ở phút 59.
Tình thế này buộc HLV Phạm Công Lộc đưa trung vệ Vicent ra, thay bằng cầu thủ nhập tịch Đoàn Văn Nirut nhằm tăng cường một ngoại binh trên hàng công là Ricardo ở phút 65. Chính Ricardo là người ghi bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 84. Nhưng khi niềm vui chưa kịp dứt, một lần nữa Moussa trừng phạt hàng thủ chơi lỏng lẻo của chủ nhà bằng bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho đội khách.
Trong khi đó trên sân Vinh, vẫn như những lần gặp nhau các mùa giải trước, cuộc đối đầu giữa đội chủ nhà Sông Lam Nghệ An (SLNA) và Hà Nội T&T diễn ra rất căng thẳng với nhiều pha bóng tiểu xảo và thô bạo. Người khơi mào màn đá bóng như đấu võ là trung vệ đội trưởng Huy Hoàng (SLNA). Sáu phút sau lúc nhập cuộc, Huy Hoàng dùng cả thân người húc thẳng vào Samson ở cuối sân. Phút 10, Huy Hoàng dùng tay kéo áo Gonzalo, khi bóng vừa đi khỏi biên dọc anh thẳng chân đá nguội đối phương. Đỉnh điểm cho lối đá thô bạo mà Huy Hoàng khởi xướng là cú bay người ở phút 54 dùng cả hai chân đạp thẳng vào Samson khi đối thủ đang đột phá. Kinh nghiệm trận mạc dày dạn giúp Samson nhảy tránh được cú đá triệt hạ ấy để rồi mặt của Huy Hoàng dính vào gót giày của đối thủ. Trong ba pha bóng thô bạo ấy, chỉ có một lần Huy Hoàng phải nhận thẻ vàng ở phút 54.
Gạt qua một bên những pha bóng bạo lực và tiểu xảo, đây là trận đấu hay với bốn bàn thắng đẹp được ghi. Hai lần SLNA vượt lên dẫn trước thì cả hai lần Hà Nội T&T đều bắt kịp không lâu sau đó. Trận đấu khép lại với tỉ số hòa 2-2 (Hecto, Bebbe ghi bàn cho SLNA, Samson và Văn Quyết ghi cho Hà Nội T&T). Năm thứ ba liên tục, hai đội bất phân thắng bại trên sân Vinh.
Trận cầu còn lại ở lượt trận hôm qua, V.Hải Phòng hòa TĐCS Đồng Tháp 1-1.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận