23/06/2025 14:14 GMT+7

Tenor Thế Huy: Được hát để được thấy, và thấu

Sau một năm sang Úc học thanh nhạc cổ điển, tenor Thế Huy vừa về nước và có hai đêm récital đáng nhớ tại TP.HCM và Hà Nội với chủ đề rất gợi: 'To be sung is to be seen' (Được hát để được thấy).

Tenor Thế Huy - Ảnh 1.

Khoảnh khắc hạnh phúc của Thế Huy khi lần đầu tiên mang récital cá nhân của mình ra Hà Nội

Và hơn cả mong đợi, cả hai đêm récital đều được khán giả ủng hộ nhiệt tình. Với TP.HCM, niềm vui ấm áp, thân thuộc như được về nhà. Còn ở Hà Nội, Huy xúc động vì lần đầu mang récital cá nhân ra thủ đô mà lại được đón nhận nhiều tình cảm nồng nhiệt đến thế.

Tất cả đúng như mong mỏi của giọng tenor 9x: "to be sung is to be seen" (được hát để được nhìn thấy và thấu hiểu). Bởi "với khán giả, programme (danh sách bài hát) chỉ là nhạc mục của buổi trình diễn. Còn với nghệ sĩ hát cổ điển, đó là thành quả của một quá trình".

Nhưng To be sung is to be seen không chỉ là tiến bộ sau một năm du học, mà còn là quả ngọt đánh dấu hành trình suốt 10 năm không ngừng theo đuổi đam mê opera của Thế Huy.

10 năm bền bỉ với tình yêu opera

Năm 2015, Huy đậu vào Nhạc viện TP.HCM. Khi đó, Huy còn chưa biết ở đây dạy gì, chỉ thích hát và xin ba cho thi vào học hát. Nhưng càng học, Huy càng say đắm trong thế giới rộng lớn và đầy cảm xúc của opera, rồi trót yêu lúc nào không hay.

Hiểu rõ chọn nhạc cổ điển là một con đường hẹp: ít sân khấu diễn, kén khán giả nghe, nên từ thời sinh viên, Huy đã nỗ lực tìm cách để tạo cơ hội cho chính mình và các bạn.

Từ xin vào Dàn hợp xướng HBSO, tổ chức show thanh nhạc sinh viên đến những dự án opera-one-man đầu tiên kết hợp cùng thầy Vĩnh Lạc, Huy không chờ đợi mà luôn chủ động kết nối, nắm bắt mọi dịp được cháy hết mình với đam mê.

Sau đó là chuỗi ngày cặm cụi học đủ mọi thứ, từ kết nối tài trợ, liên hệ các bên, tìm sân khấu, tự dịch và in ấn nội dung, thiết kế thư mời cho đến sắp xếp từng cái ghế... để "dám" tự mình tổ chức và ghi dấu ấn với cả chuỗi gần 20 récital by tenor Thế Huy trong suốt ba năm qua.

Đang trên đà tổ chức récital thuận tay và có được một cộng đồng khán giả cho riêng mình, Huy lại một mình sang Úc thi và đậu vào Nhạc viện Sydney, tiếp tục phát triển chuyên môn biểu diễn opera.

Một năm vừa học vừa làm thêm, Huy vẫn cố duy trì về Việt Nam để hội ngộ cùng khán giả, vừa không "lụt nghề" tự tổ chức récital. Những đêm diễn vẫn được Huy tự làm từ A đến Z để tiết kiệm chi phí vì mọi thứ chỉ vừa đủ thu chi, không lỗ chứ chẳng bàn gì lợi nhuận.

"Trước mỗi lần diễn, luôn có hàng tá thứ phải làm. Nhưng Huy vẫn xoay xở được hết và làm mọi thứ trôi chảy như một cơ chế tự nhiên. Huy không thấy mệt, cũng chẳng áp lực, vì đây là điều mình yêu thích và muốn làm mà!" - tenor 9x cười nhẹ nhàng.

Ít ai biết đằng sau những sân khấu chỉn chu và nụ cười đó là cả tuổi thơ sớm ra đời, là ý thức xuất phát điểm của mình không bằng người, phải nỗ lực hơn gấp bội, là những đêm trăn trở về con đường tương lai...

Hỏi Huy có lúc nào thấy đuối sức trên hành trình nỗ lực không ngừng nghỉ? Huy cười, có chứ!

Nhiều người nhìn vô cứ nghĩ Huy là "con nhà giàu", ăn mặc đẹp, hát nơi sang trọng, tự tổ chức show... Đâu biết mình đã lăn lộn qua bao khó khăn, học hỏi mỗi ngày, tích cóp tiền bạc, tự thúc đẩy bản thân không ngừng nâng cao chuyên môn hơn nữa khi đã chọn con đường này là sự nghiệp.
TENOR THẾ HUY
Tenor Thế Huy - Ảnh 2.

Huy đang nỗ lực cho giấc mơ ‘bay bổng nhất’: trở thành một nghệ sĩ opera quốc tế thực thụ

Hành trình của kẻ chinh phục giấc mơ

10 năm gắn bó cùng opera, với Huy, là hành trình đi chinh phục những giấc mơ. Giấc mơ của cậu học trò muốn học hát hay hơn, của giọng tenor trẻ muốn có sân khấu cho riêng mình, của chàng du học sinh Việt Nam khi đứng trước Nhà hát Sydney huyền thoại...

Và cuối năm rồi, Huy đã có ba đêm được đứng hát cùng Dàn hợp xướng Sydney trong khán phòng nhà hát "con sò" mơ ước.

"Được đứng đó, giữa sân khấu lớn, hát cho một khán phòng khổng lồ nơi mọi người cùng đồng điệu tận hưởng âm nhạc mà mình yêu thích, thực sự là thêm một giấc mơ thành hiện thực" - Huy kể lại trong hạnh phúc lâng lâng.

Được nhận vào một trong số 28 thành viên của dàn hợp xướng tại Sydney cũng là niềm tự hào lớn của Huy trong năm qua. Là thí sinh Việt Nam duy nhất giữa "một rừng" tài năng từ các quốc gia mạnh về âm nhạc cổ điển, Huy dặn lòng chỉ đi casting lấy kinh nghiệm và không dám tin khi biết mình được chọn.

Tenor Thế Huy - Ảnh 3.

Sinh năm 1997, Thế Huy đã ghi được dấu ấn cá nhân, được khán giả yêu mến và đánh giá cao với chuỗi gần 20 '"recital by tenor The Huy" suốt 3 năm qua

Chàng trai trẻ nhớ mình đã chụp ngay danh sách dàn hợp xướng với cái tên Huy Nguyen lọt thỏm ở cột tenor gửi về khoe ba mẹ. "Trong nhà không ai theo nghệ thuật, cũng rất vất vả, nhưng mỗi lần em đạt được thành quả nào dù nhỏ, ba mẹ đều vui và tự hào" - Huy xúc động.

Thời gian đầu du học, Huy từng có lúc rơi vào u uất, không muốn kết nối với ai. Môi trường xa lạ, nhiều thứ phải thích ứng, lại xa nhà và những gì mình từng rất vất vả tạo dựng...

Nhưng rồi sự ra đi của một đồng nghiệp khiến Huy giật mình: "Cuộc đời ngắn ngủi. Muốn gì phải làm cho quyết liệt. Đã chọn phải theo đuổi tới cùng". Vậy là Huy xốc lại tinh thần, chăm chỉ học tập, dạy thêm kiếm tiền, nộp hồ sơ casting vào những nơi mình muốn...

Tenor Thế Huy - Ảnh 4.

Huy đang theo học 4 năm Classical Voice và sẽ học tiếp Opera Performance tại Nhạc viện Sydney ở Úc

Huy bảo những lúc bế tắc, điều níu mình lại chính là nhớ về ba mẹ. 6 tuổi, Huy đã ra đứng phụ mẹ làm photocopy. Ba làm thầu ở quê, công việc cực vô cùng, nhưng con mơ thi vào ngành "học hát" cũng vẫn dành dụm cho tiền.

Nên mỗi lần gặp khó, Huy sẽ nhớ số tiền ba đã cho đi học, nhớ sự ủng hộ tinh thần vô điều kiện của mẹ. Huy không thể phụ lòng ba mẹ, càng không thể phụ sự nỗ lực của chính mình.

"Nhiều người thành công từ xuất phát điểm tốt, làm gì cũng thuận lợi. Nhưng Huy biết ơn vì những nhọc nhằn đã rèn nên một Thế Huy bền bỉ như bây giờ. Được hát, được khán giả thương mến, gia đình ủng hộ, vậy là quá may mắn rồi!" - Huy cười tươi tắn.

Dẫu vậy, giọng tenor trẻ cũng nhiều trăn trở. Được tưới tắm trong môi trường opera phát triển tại Úc, Huy càng kỳ vọng cộng đồng opera tại Việt Nam sẽ khởi sắc trong tương lai.

"Càng lớn, Huy thấy mình trầm lại, chín chắn hơn nhưng cũng lo nghĩ nhiều hơn. Huy không muốn đánh mất sự hồn nhiên trong tâm hồn. Luôn nhắc mình về đam mê thuần khiết chính là động lực để Huy bước tiếp" - Thế Huy bộc bạch.

Có lẽ nhờ vậy, mỗi lần gặp lại, Huy đều có những bước tiến mới để khoe cùng khán giả. Và hành trình vươn đến những giấc mơ của tenor 9x này vẫn tiếp tục là cảm hứng cho những bạn trẻ cũng đang theo "đường khó" như Huy. Vì chẳng có phép màu nào cho giấc mơ thành sự thật, chỉ có đam mê và dấn thân đến cùng, rồi may mắn sẽ đến!

Tenor Thế Huy - Ảnh 5.

Thế Huy say sưa trong đêm récital "To be sung is to be seen" tại TP.HCM cùng pianist Lê Phạm Mỹ Dung

Trước thềm hai đêm diễn, Huy thú thật từng lo lắng khi nhạc mục lần này không có ca khúc tiếng Việt nào, mà gồm toàn các trích đoạn opera nổi tiếng từ những nhà soạn nhạc tên tuổi như Mozart, Verdi, Donizetti & Cimarosa, Gounod & Lehár.

Nhưng được thầy bên Úc khuyến khích, Huy mạnh dạn tổ chức To be sung is to be seen như một cách chia sẻ thành quả học tập với những khán giả thân thương của mình nơi quê nhà.

Tenor Thế Huy: Được hát để được thấy, và thấu - Ảnh 3.Tenor Thế Huy và giấc mơ opera ở Nhà hát Sydney

'Trung thu năm ngoái, Huy đang ở Úc thi tuyển sinh vào Nhạc viện Sydney. Đêm rằm, dưới trăng tròn rực rỡ và trước Nhà hát Sydney Opera, Huy đã ước nếu trúng tuyển, mình sẽ làm một độc tấu thật hay và ý nghĩa khi trở về'.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên